Làm tới nơi tới chốn?!

ANTĐ - Nghi án các tuyển thủ Việt Nam bán độ ở trận thua khó tin trước ĐT Malaysia bị một loạt tờ báo quốc tế đưa tin. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố sẽ làm tới nơi tới chốn để tìm ra sự thật, trong khi bản thân các tuyển thủ cũng muốn mau chóng khép lại vụ việc để thoát ánh mắt nghi ngờ từ nhiều phía.

Hai năm trước, sau thất bại tại AFF Cup 2012, chính ông Lê Hùng Dũng (khi đó là Phó chủ tịch VFF khóa VI) từng úp mở về một bản danh sách “đen” khiến các tuyển thủ khốn khổ vì bị nghi ngờ tới tận bây giờ. Từ vụ việc này, người ta hoài nghi về tuyên bố “sẽ làm tới nơi tới chốn” và đặc biệt là cách ứng xử với sự thật của người đứng đầu VFF. Bởi nếu không có chứng cứ buộc tội các cầu thủ có bán độ thì ít nhất cũng phải có lời xin lỗi từ ông Chủ tịch sau những phát biểu trên báo chí gây tổn hại đến danh dự, sự nghiệp của không ít người.

Mấy ngày qua dư luận xôn xao về quyết định không cho đội U19 dự giải U19 Quốc gia của ông chủ Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức. Đáng nói là quyết định của người đang giữ cương vị Phó chủ tịch tài chính VFF lẫn Phó chủ tịch HĐQT VPF này được đưa ra ngay sau khi VFF và VPF siết chặt quy chế đào tạo trẻ bằng việc áp mức phạt 200 triệu đồng/đội nếu CLB V-League nào không có đủ 4 đội trẻ tham dự các giải quốc gia từ mùa 2015.

Phải rất khó khăn nhà tổ chức mới thuyết phục được các CLB ký cam kết áp dụng quy định phạt bổ sung này để chung tay nâng cao chất lượng đào tạo trẻ. Nhưng nay, nỗ lực của cả tập thể này có thể “đổ sông đổ bể” sau quyết định “bẻ luật” của chính ông Phó chủ tịch tài chính VFF. Liệu VFF có dám phạt “người nhà” để làm gương và chứng minh tuyên bố “quyết tâm xây móng cho bóng đá Việt Nam” không phải chỉ nói cho vui?