Chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”:

Khi các ông bố nổi tiếng làm... mẹ

ANTĐ - Một nhóm 4 ông bố nổi tiếng gồm đạo diễn Trần Lực, nhạc sĩ Minh Khang, MC Phan Anh và ca sĩ Hoàng Bách đã trải qua hành trình đi tới một nơi xa cùng những đứa con. Không chỉ trổ tài bếp núc, họ còn vui chơi và nuôi dạy con cái khi không có vợ bên cạnh. Đó là cuộc hành trình khiến cả 4 ông bố đều toát mồ hôi và định rút lui vì… khổ không chịu được!

Khi các ông bố nổi tiếng làm... mẹ ảnh 14 ông bố nổi tiếng sẽ cùng mang con đi chịu… khổ!

“Sốc” vì… bị “lừa”

Cuộc hành trình thú vị ấy chính là chuỗi ngày các ông bố nổi tiếng được trải nghiệm khi tham gia chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” lên sóng VTV3 vào 12h các ngày thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ hôm nay 1-11. Điều thú vị là suốt hành trình này, cả các ông bố và những đứa con đều phải “cách ly” hết với điện thoại, máy tính, ti vi, đài, báo..., phải tạm chia tay cuộc sống chốn đô thị để đi tới những nơi mà chính họ cũng không được biết trước. Trong đó, điểm dừng chân đầu tiên được tiết lộ là ở… chuồng bò của một vùng quê hẻo lánh khiến ai nấy đều vỡ mộng và bị “sốc”. 

Sau trải nghiệm đầu tiên này, nhạc sĩ Minh Khang thổ lộ anh đã lăn ra ốm, trong khi cô con gái nhỏ Suti 5 tuổi thì khóc hết nước mắt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tác giả của ca khúc “Đứa bé” đã định bỏ cuộc ngay từ buổi ghi hình đầu tiên song cuối cùng anh vẫn quyết định dỗ dành con ở lại. Người bạn đời của anh - người mẫu Thúy Hạnh cho biết, khi biết ông xã và con gái phải ngủ ở chuồng bò, dù rất xót ruột nhưng cô vẫn nghĩ đó là cơ hội để cả hai bố con có những trải nghiệm quý báu cùng nhau nên động viên anh tiếp tục. 

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Nam giải thích, đấy mới chỉ là cú “sốc” nhỏ với các ông bố và cả những cô công chúa, hoàng tử vốn quen với cuộc sống đầy đủ ở thành phố, bởi những thử thách với tình cảnh thiếu thốn, bất tiện hơn thế còn đang chờ đợi họ. Dĩ nhiên, điều này khiến cả 4 ông bố đều không khỏi hoang mang lo lắng. Đến nỗi ca sĩ Hoàng Bách phải cười như mếu và thốt lên: “Hóa ra nghệ sĩ vẫn bị cho là những người đầu đầy “sỏi” mà rốt cuộc vẫn bị lừa tham gia chương trình này”. 

Trổ tài bếp núc

Đạo diễn Trần Lực chia sẻ,  anh nhận lời tham gia chương trình này đúng lúc bộ phim “Đại ca U70” mà hãng phim tư nhân Đông A do anh đứng đầu sản xuất bước vào giai đoạn làm hậu kỳ. Tuy nhiên gác lại mọi bộn bề dang dở, anh quyết định “vác” cậu con 6 tuổi đi vì muốn dành thời gian để cậu con trai bé bỏng được trải nghiệm và tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài.

Dù không bị sốc bởi đã nếm đủ mùi vị cuộc sống trong những ngày làm phim khắp nơi, ông bố Trần Lực cũng vẫn rơi vào cảnh lúng túng khi chăm con mà không có vợ bên cạnh, đến mức nhiều khi luôn miệng than: “Sao khổ thế!” vì phải trông con không khác gì… cực hình, nhất là khi bé Bờm – con trai anh là một đứa trẻ khá bướng bỉnh, có tính cả thèm chóng chán, lại hiếu động và nghịch ngợm nhất “hội”. Vị đạo diễn tài ba và cũng là ông bố già nhất nhóm kể, lúc đầu anh cứ tưởng chỉ phải hộ tống con tham gia chương trình này nhưng mãi về sau mới nhận ra mình cũng là đối tượng chịu thử thách. Tuy nhiên cũng nhờ chuỗi ngày vừa làm bố, vừa làm mẹ này mà anh thấy mình trẻ hẳn ra. Đạo diễn Trần Lực cũng tiết lộ khi chương trình này lên sóng, khán giả sẽ thấy anh chàng MC Phan Anh không còn giữ được vẻ bảnh bao và hào hoa thường thấy nữa, mà cũng bù đầu rối trí để chăm con từ miếng ăn đến giấc ngủ.

4 đứa trẻ của 4 ông bố nổi tiếng tham gia chương trình này cũng sẽ được trải qua chuỗi ngày không có mẹ bên cạnh và được ăn toàn đồ bố nấu. Trùng hợp thú vị là dù cả 4 ông bố đều trổ tài nấu nướng, nhưng không hẹn mà gặp, ông bố nào cũng trổ tài luộc rau và rán trứng. Đó cũng là món ăn mà những cô bé, cậu bé ưa thích nhất trong suốt những ngày đồng hành cùng chương trình. Điều đặc biệt là nhất cử nhất động của cặp bố con nổi tiếng này đều được ghi lại một cách chân thực nhất mà không hề diễn xuất trong suốt 26 tập phát sóng.