Chương trình nghệ thuật “Gửi nắng cho em”:

Kéo người yêu nhạc ra khỏi chăn ấm giữa mùa đông Hà Nội

ANTĐ - Một đêm nhạc đủ sức kéo khán giả ra khỏi chăn ấm giữa tiết trời giá lạnh của mùa đông là điều mà những người làm chương trình “Gửi nắng cho em” mong muốn thực hiện vào tối 27-12 trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội – nơi được mệnh danh “thánh đường nghệ thuật”.

Kéo người yêu nhạc ra khỏi chăn ấm giữa mùa đông Hà Nội ảnh 1Đại tá Đào Lê Bình chia sẻ mong muốn làm nên một đêm nhạc có ý nghĩa “dâng hiến” đến những người yêu nghệ thuật 

Không đặt nặng doanh thu

Sau nhiều lần gặp gỡ và song hành trong không ít dự án nghệ thuật uy tín và có ý nghĩa xã hội sâu rộng, Công ty Hữu nghị Á Châu và Báo An ninh Thủ đô lại nối dài mối lương duyên ấy bằng việc tổ chức đêm nhạc “Gửi nắng cho em”. Với sự góp giọng của 5 “ngôi sao” hàng đầu trong làng nhạc Việt như: Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Quang Dũng, Trọng Tấn, Tùng Dương, chương trình xứng đáng được xếp vào số ít những đêm nhạc “hàng hiệu” được mong đợi trong dịp cuối năm này. Theo ông Phạm Văn Quang - Chủ nhiệm chương trình đêm nhạc này, những người làm chương trình hy vọng đây là đêm nhạc có chất lượng cao với tất cả sự trân trọng gửi đến người yêu nghệ thuật . Còn như lời của Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô thì chương trình này được làm với mong muốn “dâng hiến” đến công chúng một đêm nhạc đủ sức kéo khán giả ra khỏi chăn ấm giữa mùa đông lạnh giá của Hà Nội. 

Với suy nghĩ ấy nên vấn đề doanh thu không phải điều mà những người làm chương trình chú trọng. Nói vậy là bởi nếu làm để bán vé thì với một đêm diễn toàn “sao” như thế, “Gửi nắng cho em” hoàn toàn có thể tổ chức ở những địa điểm có sức chứa rộng hơn rất nhiều như Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Song sân khấu Nhà hát Lớn - nơi vẫn được xem là địa điểm sang trọng bậc nhất trong việc tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ, vẫn là sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất. Điều này được khẳng định qua lời bộc bạch của đại diện Công ty Hữu nghị Á Châu rằng những người làm chương trình không có ý định mang “ngôi sao” ra bán vé nên điều quan trọng sau đêm diễn không phải là vấn đề lời lãi, mà là những cảm xúc đọng lại trong lòng khán giả. Đó cũng là lý do dẫn đến cuộc hội ngộ của 5 nghệ sĩ lớn trong một khán phòng nhỏ và sang trọng. 

Nghệ sĩ “ghen tị” vì không được… hát nhiều!

Còn gần chục ngày nữa, “Gửi nắng cho em” mới diễn ra song ca sĩ Hồng Nhung - một trong 5 giọng ca tên tuổi góp giọng trong chương trình đã có mặt ở Hà Nội từ hôm qua 18-12 để luyện tập cùng ban nhạc và chuẩn bị cho đêm diễn. Nữ ca sĩ cho biết, dù cuối năm nhận được nhiều lời mời biểu diễn nhưng cô vẫn chọn xuất hiện trong “Gửi nắng cho em” bởi thông điệp giản dị nhưng chân thành và ý nghĩa của chương trình. Cũng vì hiểu tâm huyết của những người làm chương trình nên cô tin đây sẽ là đêm diễn rất tình cảm và đủ sức sưởi ấm khán giả giữa mùa đông giá rét. Hồng Nhung nói vui cô cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng có chút “ghen tị” vì đông quá nên không phải ai cũng được hát nhiều. 

Riêng Hồng Nhung, trong đêm nhạc này, thay vì hát các bài hát về Hà Nội đã “đóng đinh” với tên tuổi của mình, cô chọn thể hiện một sáng tác ngọt ngào khác cũng về Hà Nội nhưng gần với mùa đông hơn, đó là ca khúc “Đêm nằm mơ phố” của nhạc sĩ Việt Anh. Hồng Nhung cho biết mỗi lần hát ca khúc này, cô đều liên tưởng đến sự mỏng manh nhỏ nhoi của người phụ nữ Hà Nội và nhớ da diết những đêm đông lạnh giá chốn Hà thành. Lần ra Hà Nội này với cô “Bống” còn có ý nghĩa hết sức đặc biệt khi lần đầu tiên có sự đồng hành của ông xã và hai con nhỏ. Nữ “diva” của dòng nhạc nhẹ chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô có dịp cùng tổ ấm của mình đón năm mới tại Hà Nội. 

Gửi ấm đến miền Trung

Có một ấp ủ nằm ngoài đêm diễn mà Công ty Hữu nghị Á Châu và Báo An ninh Thủ đô sẽ thực hiện sau chương trình “Gửi nắng cho em”. Đó là chuyến hành hương về Quảng Bình thăm viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại vũng Chùa, đảo Yến vào ngày 30, 31-1 và 

1-2-2015. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, 5 tấn gạo nếp cũng đã được đóng gói cẩn thận thành 500 suất quà, mỗi suất quà gồm 10kg gạo nếp để gửi đến từng hộ gia đình nghèo tại Quảng Bình. Đại tá Đào Lê Bình - Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô cho biết, Ban tổ chức sẽ cùng các tổ chức, cá nhân trực tiếp chở hàng cùng quà vào tận nơi trao từng gia đình theo danh sách của Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Báo An ninh Thủ đô tham gia công tác xã hội tình nghĩa mà đây là hoạt động truyền thống vẫn được thực hiện hàng chục năm qua, nhất là vào dịp cuối năm. Và lần đến Quảng Bình sắp tới khiến Đại tá Đào Lê Bình nhớ lại chuyến đi năm ngoái đến huyện vùng cao Minh Hóa, cũng ở mảnh đất miền Trung này. Lần đi đó có sự đồng hành của hai ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Khi đến nơi, xe tải chở gạo vừa đỗ lại, hai ca sĩ đã nhiệt thành say sưa hát vo tặng bà con. Lần đó, người dân bỏ cả gạo đứng “ngẩn tò te” nghe hát. Tấm lòng ấy, tình cảm ấy, có lẽ chẳng gì có thể so sánh được.