HLV đội Myanmar "giăng bẫy" U19 Việt Nam trước trận bán kết

ANTĐ - HLV trưởng của U19 Myanmar, Gerd Zeise đã dành những lời có cánh để nói về U19 Việt Nam trước khi hai đội tái đấu vào tối 11-9, trong khuôn khổ vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á 2014 đang diễn ra tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo có đa phần là phóng viên Việt Nam sau trận thắng U19 Indonesia 3-0, qua đó giành ngôi nhất bảng A với 6 điểm tuyệt đối, HLV trưởng đội U19 Myanmar, ông Gerd Zeise đánh giá U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản là 2 đội bóng mạnh nhất giải.

"Hai đội mạnh ngang nhau, tuy nhiên U19 Việt Nam đáng sợ hơn khi thi đấu dưới sự cổ vũ của 4 vạn khán giả. Ngoài sức mạnh của mình, các bạn còn chơi rất hay trên sân nhà. Cầu thủ của chúng tôi khó vượt qua sức ép tại Mỹ Đình nếu phải thi đấu với đội chủ nhà. Thú thật, tôi muốn gặp U19 Nhật Bản ở bán kết hơn và chỉ mong gặp U19 Việt Nam ở trận cuối cùng", thuyền trưởng của U19 Myanmar đưa U19 Việt Nam "lên mây".

Chưa dừng ở đó, khi được hỏi: "Nếu phải gặp nhau tại giải đấu đang diễn ra, ông đánh giá thế nào về cơ hội chiến thắng của đội mình?", HLV Gerd Zeise khách sáo đáp: "Tại trận chung kết U22 Đông Nam Á vừa qua, chúng tôi chiến thắng có phần may mắn, chứ thật sự U19 Việt Nam rất mạnh. Tôi đánh giá U19 Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh của châu Á".

Những lời khen từ HLV U19 Myanmar khiến người được nhận cũng phải thẹn bởi thực tế, U19 Việt Nam chưa vươn tới tầm "một trong số đội bóng mạnh của châu Á".

HLV Gerd Zeise đã giúp U19 Myanmar (áo đỏ) tiến bộ mạnh mẽ để đánh bại chính
U19 Việt Nam và trở thành đối thủ đáng sợ với phần còn lại của Đông Nam Á

Ngay ở giải đấu cấp khu vực như giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra mà chúng ta có lợi thế chủ nhà, thầy trò HLV Graechen đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Trong đó điển hình là điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ mà bản thân HLV Graechen đã phải nhiều lần khẳng định điểm yếu này là nguyên nhân dẫn đến các trận thua của đội. 

Thực tế mà nói, U19 Myanmar chính là đối thủ đáng sợ nhất, bên cạnh U19 Nhật Bản. Đây là đội bóng được LĐBĐ Myanmar đầu tư nhiều tiền của trong lộ trình dự VCK U19 châu Á 2014 mà quốc gia này là chủ nhà. 

Chính U19 Myanmar với đội hình hiện tại đã đánh bại U19 Việt Nam tại chung kết U22 Đông Nam Á, một trận đấu mà đội bạn đã chơi hay hơn - cả về lối chơi, cách xoay chuyển thế trận lẫn sự xuất sắc của cá nhân, khiến thầy trò HLV Graechen thua tâm phục, khẩu phục.

Một thống kê khiến nhiều người phải giật mình, đó là U19 Myanmar đã toàn thắng cả 9 trận trong vòng chưa đầy một tháng qua và đều trước các đối thủ sừng sỏ trong khu vực. Cụ thể tại giải U22 Đông Nam Á vừa kết thúc tại Brunei hôm 23-8, U19 Myanmar thắng U19 Thái Lan 3-2, thắng U21 Đông Timor 3-1, thắng U21 Philippines 3-1, thắng U21 Lào 3-2 (vòng bảng), thắng U21 Malaysia 3-0 (bán kết), thắng U19 Việt Nam 4-3 (chung kết). Còn tại giải U19 Đông Nam Á đang diễn ra, U19 Myanmar đánh bại U19 Thái Lan 2-1 và hạ U19 Indonesia 3 bàn không gỡ để giành ngôi nhất bảng A với 6 điểm tuyệt đối.

Hẳn sẽ có người nhắc lại trận đấu giải U19 Đông Nam Á 2013, U19 Myanmar đã bị U19 Việt Nam đánh bại với tỷ số 3-1, như một liều thuốc an thần cho thầy trò HLV Graechen trước cuộc tái ngộ ngày 11-9 tới, cũng trong khuôn khổ giải đấu cấp khu vực.

Thế nhưng, xét một cách khách quan, một năm qua, U19 Myanmar đã cho thấy sự tiến độ vượt bậc hơn cả U19 Việt Nam, bằng chứng là họ đã đòi sòng phẳng "món nợ" với U19 Việt Nam năm 2013 bằng chiến thắng ngọt ngào trong trận chung kết trên đất Brunei hồi tháng trước. 

Có một sự thật rằng một năm qua, U19 Việt Nam tiến bộ nhưng U19 Myanmar còn tiến bộ hơn. Vì thế, nếu tin những lời xã giao "có cánh" của HLV đội U19 Myanmar để huyễn hoặc nhau rằng "U19 Việt Nam là đội bóng mạnh châu Á", khác nào tự mắc bẫy đối thủ?