Chưa tài đã lắm tật

ANTĐ - Gần 2 năm sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên, cái tên Hương Tràm được nhắc đến nhiều hơn nhưng không phải bằng tài năng ca hát mà bởi những bộ trang phục hở hang kệch cỡm và cả những phát ngôn gây “sốc”.

Hương Tràm đã tự đánh mất hình ảnh ngây thơ trong sáng… để biến mình thành “gái hư” trong làng nhạc Việt

Còn nhớ khi dự thi “Giọng hát Việt” năm 2012, Hương Tràm luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị và trong sáng trên cả sân khấu lẫn ngoài đời. Với giọng ca cao vút ngọt ngào, người ta không ngại tung hô cô là “công chúa” mới trong làng nhạc Việt. Nhưng cô gái thành Vinh dường như không chủ đích giữ gìn hình ảnh đó. Ngay khi bước ra từ  cuộc thi này với danh hiệu Quán quân, thay vì chú tâm vào việc học thì Hương Tràm mải miết chạy “sô” và ra sức gây chú ý bằng những “scandal” khiến dư luận ngao ngán, từ chuyện tình chóng vánh với Bùi Anh Tuấn đến chuyện chỉ trích người huấn luyện viên từng giúp mình đi đến bục vinh quang là ca sĩ Thu Minh, từ chuyện lớn tiếng đôi co với người bạn Trúc Nhân đến chuyện đi chỉnh sữa mũi rồi không hiểu vô tình hay cố ý mà để lộ clip nhạy cảm…

Những chuyện không có gì hay ho ấy chả liên quan gì đến âm nhạc nhưng lại khiến cô mất điểm ghê gớm trong lòng người yêu nhạc. Nhiều người thậm chí không ngần ngại gắn Hương Tràm với biệt danh “gái hư” khi nhìn vào phong cách ăn mặc của cô ca sỹ trẻ. Cô bắt đầu “nghiện” khoe đường cong ở mọi lúc mọi nơi bất chấp việc sở hữu một thân hình không gọn và cũng không mấy gợi cảm. Và điều đáng nói là dù liên tục bị dư luận “ném đá” vì phong cách thời trang phản cảm song Hương Tràm vẫn “đội mũ phớt” và tỏ ra không bận tâm. Minh chứng là gần đây nhất, trên trang Facebook cá nhân, Hương Tràm lại khoe bộ váy ngắn cũn cỡn mà cô chọn mặc trong một buổi biểu diễn tại hải ngoại. Đáng nói là đây lại chính là bộ váy từng được cô trình diễn ở sân khấu trong nước cách đây không lâu và bị dư luận chỉ trích không ngớt lời vì độ hở hang.

Đỉnh điểm của sự lố bịch trong cách ăn mặc của Hương Tràm là bộ trang phục mà cô mặc trong buổi diễn tại một quán bar trên địa bàn Hà Nội cách đây hơn một tháng. Lần này thì cô không chỉ bị dư luận “ném đá” mà còn bị cơ quan quản lý văn hóa Hà Nội “tuýt còi”. Dù Thanh tra Sở VH-TT&DL Hà Nội gửi giấy triệu tập đến nay đã hơn 1 tháng, Hương Tràm viện lý do phải đi lưu diễn nước ngoài và tự cho phép mình hoãn việc giải trình. Song cả khi đã hoàn thành chuyến lưu diễn kéo dài một tháng và về nước cách đây nhiều ngày, cô vẫn bận rộn “chạy sô” khắp nơi, mặc cho Thanh tra Sở VH-TT&DL Hà Nội đã gọi điện cho người quản lý của cô để nhắc nhở.

Trên Facebook cá nhân, Hương Tràm vẫn cập nhật đều đặn lịch “chạy sô” ở các tụ điểm âm nhạc lớn nhỏ từ Nha Trang đến Vũng Tàu, Quy Nhơn... và không quên dặn mọi người nhớ đến xem. Có lẽ vì còn bận đi hát kiếm tiền như thế mà Hương Tràm quên mất việc mình cũng là một công dân và phải có nghĩa vụ thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là khi đã bị cơ quan quản lý văn hóa yêu cầu đến để xử lý hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là quy định về biểu diễn nghệ thuật. Người ta thấy phiền lòng cũng vì Hương Tràm có cha là một nhạc sĩ từng làm ở vị trí quản lý văn hóa của Sở VH-TT&DL Nghệ An. Nghe đâu ông cũng gọi điện ra Hà Nội để xin lỗi về bộ trang phục gây tai tiếng của con gái, cũng mong mọi người nhẹ tay với con gái. Lỗi của Hương Tràm vi phạm đến đâu thì pháp luật đã có quy định cụ thể để xử lý đến đó. Thực tế, cô cũng sẽ chỉ bị xử phạt hành chính nếu đến trình diện theo yêu cầu của Thanh tra Sở     

VH-TT&DL Hà Nội nhưng dư luận thì nhẹ lòng làm sao được, khi chính bản thân Hương Tràm không hề tỏ ra là người biết lỗi. Và có lẽ với thái độ nhởn nhơ này của cô thì việc Thanh tra Sở VH-TT&DL Hà Nội kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấm diễn đối với Hương Tràm cũng là điều đương nhiên và hoàn toàn xứng đáng.

Mới đây, Hương Tràm thổ lộ cô thấy “showbiz” mênh mông quá, trong khi cô là gái mới lớn. Nhưng rồi cô cũng không quên khoe mình là ca sĩ trẻ nhất có “show” ở Mỹ và hải ngoại đều đặn. Người ta thắc mắc về đời sống riêng của cô thì cô cười rồi bảo “kệ” vì còn bàn tán nghĩa là sức nóng tên tuổi của mình vẫn còn. Nhưng sự thật thì ở tuổi mới lớn mà Hương Tràm tự nhận, cô đã đánh mất sự chân quê, ảo tưởng bởi những thứ phù phiếm mà sự nổi tiếng mang lại, mà quên mất rằng: Nổi tiếng mà đi liền với tai tiếng thì sẽ rất “khó thương”.