Bóng tối của thị trường chuyển nhượng bóng đá

ANTĐ - Tháng giêng luôn chứa đựng sự hào phóng vô lý của thị trường chuyển nhượng bóng đá. Nhưng nơi bóng tối của nó là một thị trường không khác mấy so với hoạt động buôn bán người của những tên tội phạm đội lốt người đại diện. Hàng nghìn cầu thủ trẻ châu Phi bị hấp dẫn bởi các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu, bị dụ dỗ bởi những hứa hẹn của các “cò” chuyển nhượng giả mạo; để rồi giấc mơ sụp đổ, thay vào đó là cơn ác mộng kéo dài. 
Bóng tối của thị trường chuyển nhượng bóng đá ảnh 1

“Bẫy” buôn người!?

Chỉ với một đôi giày bình thường (không phải loại giày đá bóng chuyên nghiệp) và một quả bóng, Souleymane Oeudraogo vẫn thể hiện được tài năng của mình. Những kỹ năng như giữ bóng, ngoặt bóng, volley đều được Oeudraogo thực hiện khá thành thục trên một sân bóng ở phía Tây Nam thành phố Paris. Nhưng có một cái gì đó không ổn. Oeudraogo trông quá gầy đối với một trung vệ - vị trí anh đang chơi. Và cầu thủ 21 tuổi này chỉ có duy nhất một chiếc áo gile để ngăn những cơn gió buổi chiều lạnh đến thấu xương. Đây cũng là chiếc áo khoác duy nhất của Oeudraogo.

Oeudraogo là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, cách đây 2 năm, anh đứng trong hàng ngũ của đội tuyển quốc gia Burkina Faso. 8 tuần trước, Oeudraogo đến Paris, sau 24 tháng lang bạt giữa các CLB và Học viện bóng đá ở Senegal, Bồ Đào Nha và Bỉ. Oeudraogo là một trong hàng nghìn cầu thủ trẻ bị hấp dẫn bởi các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu, bị dụ dỗ bởi những hứa hẹn của những trung tâm đại diện ở Tây Phi, Nam Mỹ, Đông Á giả mạo; để rồi giấc mơ sụp đổ, thay vào đó là cơn ác mộng kéo dài. Oeudraogo là nạn nhân của nạn buôn người trong bóng đá.

Khi được một đại diện tiếp cận ở quê nhà, Oeudraogo vẫn đi học và tập luyện ở Học viện bóng đá Atalentus. Lời hứa hẹn về sự nghiệp “phất như cờ gặp gió” ở Bồ Đào Nha đã thu hút Oeudraogo. Nhưng khi tới Bồ Đào Nha, hắn bỏ rơi Oeudraogo. Oeudraogo đơn độc giữa miền đất hứa, không có giấy tờ, không nghề nghiệp.

Những trường hợp như Oeudraogo không phải hiếm trong bóng đá. Tội phạm giả mạo giấy tờ người đại diện xuất hiện khắp nơi ở châu Phi và châu Mỹ. Chúng tiếp cận đối tượng là các bé trai có khả năng chơi bóng, tung hê tài năng cùng lời hứa “sẽ giúp trở thành đôi chân vàng trong làng bóng đá”. Nghĩ rằng con của mình sẽ có tương lai tươi sáng nhờ bóng đá, các bậc cha mẹ phải chắt bóp, dồn tiền để trả chi phí môi giới và lo một phần chi phí sinh hoạt cho con khi mới chập chững đặt chân tới đất khách quê người lập nghiệp.

Những kẻ giả mạo là ai?

Năm 2007, một tàu đánh cá trôi dạt vào bãi biển ở La Tejita ở Tenerife (Tây Ban Nha), để lại 130 người vô gia cư, trong đó có 15 cầu thủ bóng đá bị lừa đưa đến thử việc ở CLB Marseille hay Real Madrid.

Jake Marsh, người đứng đầu bộ phận đào tạo và bảo vệ thanh thiếu niên của Trung tâm an ninh quốc tế về thể dục thể thao (ICSS) - một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để bảo vệ sự toàn vẹn của các môn thể thao - cho biết ước tính có khoảng 15.000 cầu thủ trẻ đang lang thang ở châu Âu. Hầu như tất cả đã bị lừa hoặc bị kiểm soát bởi người đại diện giả và tình hình đang ngày càng tồi tệ hơn.

Phần lớn các cầu thủ rơi vào tình trạng như Oeudraogo là giữ im lặng. Họ sợ bị những kẻ đại diện giả mạo trả thù và sợ rằng khi lên tiếng chính quyền nước sở tại sẽ trục xuất vì không có giấy tờ. Trở về quê nhà không phải là lựa chọn. Họ ra đi mang theo kỳ vọng của cả gia đình, vì vậy quay trở lại châu Phi được coi là một thất bại. Họ xấu hổ. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể ở lại nơi xứ người. Họ trú ngụ trong khu nhà cho người vô gia cư Sangatte (Pháp) và cố gắng tìm cách nhập cư trái phép vào Anh bằng nhiều cách thức. Họ lang thang ở khắp mọi nơi.

Reuters dẫn thông tin từ tổ chức từ thiện Culture Foot Solidaire (CFS) cho biết, mỗi năm có hàng chục nghìn cầu thủ trẻ châu Phi được đưa ra nước ngoài thông qua những đại lý chuyển nhượng bất hợp pháp. Jean-Claude Mbvoumin, một cựu tuyển thủ Cameroon và hiện đứng đầu CFS cho biết, ngày nay, con số đó đã lên đến hàng trăm nghìn. Đa phần là cầu thủ trên 11 tuổi. Mbvoumin cho rằng, các đại lý chuyển nhượng giả thường sử dụng những danh thiếp giả mạo đại diện cho các đội bóng châu Âu nhằm tiếp cận gia đình các cầu thủ, rồi hứa hẹn những hợp đồng chuyển nhượng béo bở ở nước ngoài để dụ các gia đình trả khoản phí môi giới dao động từ 3.000 - 10.000 euro.

Theo điều tra của CFS, chỉ có số ít cầu thủ trẻ châu Phi được đưa tới châu Âu bằng máy bay, phần còn lại phải vượt sa mạc Sahara, lênh đênh qua Địa Trung Hải trên những con thuyền bí mật cùng với người di cư kinh tế khác. Tuy nhiên, khi đến được châu Âu, phần lớn các lời hứa đều không thành hiện thực và các cầu thủ trẻ đồng loạt bị bỏ rơi. 

“Không có cơ quan nào theo dõi những kẻ giả mạo này. Chúng được kết nối chặt chẽ với các tổ chức tội phạm và thu hút kẻ cơ hội. Các nạn nhân là những cá nhân bị mất tương lai” - thám tử tư Jake Marsh nhiều năm điều tra những cáo buộc dàn xếp tỷ số trong bóng đá cho biết.