“Bầu” Đức khoanh tay nhìn đội nhà xuống hạng?

ANTĐ - Nếu không có những bổ sung chất lượng ở giai đoạn lượt về, nguy cơ HAGL phải chơi hạng Nhất năm sau là rất lớn.

Nhìn lại 11 trận đã đấu, HAGL với những cầu thủ được đào tạo bằng công nghệ Arsenal gây ấn tượng bởi lối chơi kỹ thuật khiến nhiều người thích thú, nhưng sự thích thú cứ giảm dần theo chuỗi trận toàn hòa và thua của đội. Hình ảnh người hâm mộ Thủ đô đến sân háo hức xem lứa trẻ HAGL thi đấu nhưng chỉ sau hiệp 1 (sau khi Hà Nội T&T dẫn HAGL tới 4-1), hàng trăm người đã thất vọng bỏ về sớm, đủ nói lên: HAGL nếu muốn được hâm mộ, chỉ đá đẹp thôi chưa đủ mà còn phải hiệu quả.

Nhìn những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy bị hất văng ra hay ngã dúi dụi sau những pha tranh chấp tay đôi với ngoại binh to cao, hay thậm chí trước những nội binh "dày mình" của đối phương, nhiều người không khỏi xót xa, lo cho một lứa cầu thủ tài năng có nguy cơ thui chột. Bản thân bác sỹ Đồng Xuân Lâm của HAGL thừa nhận: "Phải 5 năm nữa, lứa cầu thủ trẻ HAGL bây giờ mới đủ sức đá V-League".

“Bầu” Đức khoanh tay nhìn đội nhà xuống hạng? ảnh 1Liệu "bầu" Đức có sẵn sàng đi ngược với những tuyên bố của mình trước đó để cứu HAGL khỏi nguy cơ xuống hạng?

Nhưng có lẽ, "bầu" Đức không đủ kiên nhẫn để chờ thêm 5 năm nữa sau khi đã chờ 8 năm để lứa Công Phượng từ những cậu bé 13 tuổi lên chơi bóng chuyên nghiệp. Và hơn ai hết, "bầu" Đức lường được những thiệt thòi mà đội nhà phải chịu nếu phải chơi bóng ở hạng Nhất mùa sau, từ sự quan tâm của người hâm mộ giảm sút tới việc lứa cầu thủ trẻ tài năng gây dựng không có môi trường cọ xát tốt nhất và cao hơn, thương hiệu về lứa U19 HAGL Arsenal chắc chắn sẽ mất giá. Phải cố gắng cải thiện thành tích, nếu không muốn nói là bằng mọi giá, HAGL phải trụ hạng mùa này!

Điểm yếu hiện tại của HAGL là sự non nớt của cầu thủ - hệ quả của việc "bầu" Đức trảm 26 cựu binh dày dạn để bê nguyên lứa trẻ lên đá V-League, thay vì "cấy" xen kẽ cầu thủ trẻ và lấy các ngoại binh, cựu binh chất lượng làm bệ phóng, vốn đang được áp dụng rất thành công ở SLNA, Hà Nội T&T, Thanh Hóa, Đồng Tháp... Và chỉ khi, có thêm những bổ sung chất lượng thì đội bóng phố Núi mới sáng cửa trụ hạng.

“Bầu” Đức khoanh tay nhìn đội nhà xuống hạng? ảnh 2

Dàn cầu thủ non nớt của HAGL luôn yếu thế trước các đối thủ già giơ ở V-League

HLV Graechen tiết lộ rằng hiện HAGL đang thử việc một vài ngoại binh và ở giai đoạn lượt về V-League (thời điểm các đội bóng được đăng ký bổ sung cầu thủ), một trung vệ ngoại cao 1m94 cùng trung vệ Bùi Tiến Dũng mượn từ Viettel sẽ được tăng cường để vá lỗ hổng hàng thủ HAGL.

Đó là sự thay đổi cần thiết, cho thấy người trong cuộc cũng đã nhìn ra vấn đề của đội bóng và khắc phục. Có điều, một ngoại binh nơi hàng thủ có vẻ như chưa đủ để HAGL trỗi dậy mạnh mẽ ở lượt về. Hiện đội bóng vẫn còn một ngoại binh khác là Zdravko - người thường xuyên được ra sân những trận qua. Thế nhưng Zdravko sau khi cho thấy là một "tiền đạo chân gỗ" không hơn không kém lại tiếp tục gây thất vọng khi được thử nghiệm đá trung vệ, với nhiều pha chuyền bóng lên tuyến trên không đúng địa chỉ ở trận thua Hà Nội T&T. Và việc loại cầu thủ này để nhường chỗ cho một ngoại binh khác đa năng hơn, chất lượng hơn sẽ là một thay đổi mà HAGL cần tính tới khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa.

Song có lẽ, vấn đề lớn nhất cần giải quyết của HAGL lúc này nằm ở... "bầu" Đức - người từng tuyên bố: "Chỉ cần đá đẹp, xuống hạng cũng chẳng sao", và có lúc cao hứng: "HAGL sẵn sàng chấp ngoại binh với phần còn lại V-League". Liệu ông chủ HAGL có sẵn sàng đi ngược với những tuyên bố trên của mình để "cấy" thêm cho đội những ngoại binh, nội binh chất lượng làm bệ phóng cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh... đủ sức chinh chiến V-League?

Ít nhất thì người ta đã thấy tín hiệu của sự thay đổi từ "bầu" Đức, với phát ngôn khiến người nghe tò mò chờ đợi: "HAGL thua Hà Nội T&T cũng là bình thường. Còn muốn nói gì thêm, hãy đợi giai đoạn 2 đi".

HAGL rất hay, nhưng...


Đánh giá về đội bóng của "bầu" Đức, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng: "Những trận đấu vừa qua, có thể họ thua nhưng thua về mặt tỷ số chứ không thua về mặt lối chơi. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy... đều có kỹ thuật rất tốt so với mặt bằng cầu thủ cùng lứa, nhưng như thế là chưa đủ để cạnh tranh với các đối thủ khác ở V-League, vốn luôn có từ 2-3 ngoại binh chất lượng. HAGL yếu hàng thủ ai cũng thấy rõ. Họ thiếu một cầu thủ cầm trịch lối chơi, điều này cũng không cần phải chứng minh thêm. Nhưng ngay cả hàng công họ cũng chưa phải gì ghê gớm. Nhiều HLV từng đánh bại HAGL tiết lộ rằng chỉ cần "bắt chết" Công Phượng là có 80% cơ hội chiến thắng. Cá nhân tôi cho rằng với tố chất (thấp bé, lưng dài, chân ngắn) của mình, Công Phượng không phải mẫu trung phong tốt. Anh ta chỉ phủ hợp với vị trí một tiền đạo lùi. HAGL cần một trung phong thật chất lượng để sát cánh cùng Công Phượng trên hàng công, san sẽ nhiệm vụ ghi bàn. Cùng với đó là một cầu thủ chạy cánh tốt nữa. Nếu có sự bổ sung lực lượng kịp thời, hợp lý, tôi tin HAGL đủ sức chơi tốt ở sân chơi V-League.