Bầu Đức chấp nhận “hy sinh” lứa U19, liệu có đáng?

ANTĐ - "Bầu" Đức hiện chỉ có một lứa U19 trong tay nhưng lại đang phải gánh hai mục tiêu mà nếu muốn thành công, gần như chỉ có thể chọn một. Sẽ không dễ cho "bầu" Đức đưa ra quyết định, và càng khó hơn khi ông chủ HAGL đã "trót" gắn lên vai lứa U19 sứ mệnh "cứu V-League" lẫn sứ mệnh "phải đoạt HCV muộn nhất vào 2019", bằng những phát biểu mạnh miệng trên báo.

Việc phải hòa nhập với lối sinh hoạt lẫn cách chơi của phần còn lại ở đội 1 HAGL là câu chuyện không dễ với những cầu thủ mới chỉ chơi bóng với bạn bè cùng lứa. Ở U19 Việt Nam hay U19 HAGL, Công Phượng, Tuấn Anh có thể là ngôi sao, là "đầu tàu" dẫn đội nhưng lên đội 1, có thể họ phải quen với việc sắm vai phụ trước những đàn anh.

Hãy thử tưởng tượng: Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội lứa U19 ra sân được khán giả tán dương, cổ vũ thì các cầu thủ còn lại suy nghĩ và hành động thế nào? Họ sẽ lấy đó làm động lực phấn đấu để được yêu được quý như các đàn em hay tìm cách "dìm" đàn em để chứng tỏ mình? Nên nhớ, mầm mống mâu thuẫn nội bộ luôn thường trực trong mỗi đội bóng và có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Bầu Đức chấp nhận “hy sinh” lứa U19, liệu có đáng? ảnh 1
Lứa U19 sẽ "cảm hóa" V-League bằng lối đá đẹp hay sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực?

Song ngay cả khi, "bầu" Đức với quyền lực của mình sẽ điều tiết được mối quan hệ nội tại đội bóng bằng những quy định khắt khe, thì vẫn còn đó nguy cơ tiềm ẩn khách quan, nằm ngoài tầm tay của ông chủ HAGL.

Chia sẻ với báo chí, "bầu" Đức cho biết ông không e ngại vấn nạn bạo lực ở sân chơi V-League: "Bất cứ đối thủ nào đá xấu thì mặc họ, chúng tôi vẫn sẽ luôn đá đẹp để giữ bản sắc của mình và để đối thủ đá ác ý với cầu thủ chúng tôi phải hổ thẹn".

Chuyện "con gà tức nhau tiếng gáy" ở V-League chưa bao giờ cũ. Con số thống kê có tới 4 cầu thủ V-League mùa qua phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp đủ để người ta phải... rùng mình. Người ta lo cho Công Phượng và các đồng đội chưa kịp dùng lối đá đẹp để "cảm hóa" các cầu thủ đá xấu, thì đã phải lĩnh chấn thương dẫn đến tạm nghỉ thi đấu, thậm chí giải nghệ.

"Bầu" Đức từng chia sẻ 2 động lực khiến ông quyết định chặt rừng cao su đang kiếm bộn tiền để xây học viện bóng đá hơn 7 năm trước: Một là vì bức xúc trước tình trạng "cầu thủ Việt giờ càng lớn càng mất dạy" nên muốn đào tạo các cầu thủ phải vừa giỏi chơi bóng song cũng phải có văn hóa, đạo đức. Hai là, ấm ức vì mỗi khi gặp Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam lại cóng chân, chưa đá đã thua và mơ một ngày bóng đá Việt Nam vượt qua người Thái để vô địch Đông Nam Á.

Bây giờ, "bầu" Đức muốn đưa lứa U19 lên đá V-League với hy vọng lối đá hay, đá đẹp của cầu thủ mình sẽ làn tỏa, giúp V-League bớt "cầu thủ mất dạy", nhưng điều đó đồng nghĩa phải chấp nhận mạo hiểm lứa cầu thủ tài năng được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam vượt mặt người Thái trong tương lai gần.

"Bầu" Đức hiện chỉ có một lứa U19 trong tay nhưng lại đang phải gánh 2 mục tiêu mà nếu muốn thành công, gần như chỉ có thể chọn 1. Sẽ không dễ cho "bầu" Đức đưa ra quyết định, và càng khó hơn khi ông chủ HAGL đã "trót" gắn lên vai lứa U19 sứ mệnh "cứu V-League" lẫn sứ mệnh "phải đoạt HCV muộn nhất vào 2019", bằng những phát biểu mạnh miệng trên báo.