Nhọc nhằn xin học đầu cấp

Chen nhau tìm chữ cho con

(ANTĐ) - Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 1-7, không khí xung quanh các trường mầm non công lập trên địa bàn Hà Nội lại sôi sùng sục.
Ngay từ chiều 30-6, tại cổng trường Mầm non Bình Minh, Thành Công A… hàng trăm phụ huynh phải thức trắng đêm xếp hàng xin học cho con.Bao giờ hết cảnh xếp hàng Trái với vẻ tĩnh lặng thường ngày, ngay từ 15h chiều 30-6, ngõ 218 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ đã khá náo nhiệt. Bất chấp cái nóng oi ả giữa mùa hè, những tiếng còi xe inh ỏi, từng nhóm tụ lại trước cổng trường Mầm non Bình Minh ngày một đông. Vừa đón con đi học về đến khu vực này, chị Vũ Thanh Hảo ở tổ 46, phường Bưởi, quận Tây Hồ thả ngay cô con gái sắp sửa vào lớp 4 xuống lề đường, dặn vội “Con đi bộ cẩn thận về nhà, mua tạm mớ rau, rồi cắm cơm trước. Mẹ ở đây xếp hàng xin học cho em. Bố ăn cơm xong thì bảo bố ra thay ca cho mẹ”. Nói rồi, chị tất tả dựng xe vào một hàng nước cạnh đó rồi tìm người ghi tên cho con.
Chen nhau tìm chữ cho con ảnh 1
Hết đứng lại ngồi
Chị Hảo chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều là công nhân nên kinh tế eo hẹp. Cháu bé sinh năm 2009, năm nay đủ tuổi đi học nên phải cố gắng xếp hàng cho con vào học tại trường Mầm non Bình Minh. Những năm trước, tình trạng xin học cho các cháu vào trường này khá căng thẳng nên năm nay tôi phải xin nghỉ làm buổi chiều để xếp hàng từ sớm”. Đến 21h tối, dòng người kéo đến khu vực đã rất đông. Để có thể thức được tới sáng, nhiều người mang theo ghế nhựa, chiếu, nước, đồ ăn, thậm chí có người còn mang theo cả máy tính để tranh thủ làm việc. Bên cạnh những ông bố, bà mẹ trẻ thì còn có không ít ông bà đã 60-70 tuổi ra ngồi xí chỗ thay ca cho cháu. Ông Lê Văn Tâm, 78 tuổi, ở tổ 6 phường Bưởi thở dài: “Rút kinh nghiệm năm trước, do ra hơi muộn nên đứa cháu lớn nhà tôi phải học ở trường tư, học phí cao mà khuôn viên lại chật chội, nên năm nay chúng tôi thay phiên nhau ra xếp hàng từ sớm. Mặc dù đã ghi tên trong sổ từ chiều nhưng cứ một tiếng người ta điểm danh lại một lần, ai không có mặt sẽ bị gạch tên nên chúng tôi không dám rời vị trí. Từ chiều đến 20h, con trai tôi trực ở đây, tôi vừa ra thay ca cho cháu về tắm rửa, ăn uống rồi ra “chiến đấu” tiếp”… Để tránh quá tải, năm học 2011-2012 nhà trường tiến hành tuyển sinh làm nhiều đợt, trong đó những bé sinh năm 2009 nhận đơn xét tuyển ngày 1-7 với số lượng 25 cháu. Qua tiếp xúc với các bậc phụ huynh chúng tôi được biết, hầu hết những người có mặt ở đây đều lo lắng không biết con mình có được nhận vào học hay không. Trái với sự phấp phỏng, mệt mỏi của người lớn, những đứa trẻ đi theo bố mẹ đến cổng trường “trực chiến” vẫn hồn nhiên đùa nghịch. “Niềm vui khi con được đến trường sẽ xóa tan những vất vả, khó nhọc khi phải ngồi vạ vật, lê la qua đêm như thế này. Nhà em có 2 đứa con, đứa lớn sinh năm 2009, đứa nhỏ sinh cuối năm 2010. Từ khi sinh thêm bé thứ 2, bé lớn phải gửi về quê cho ông bà trông giúp. Chồng em hôm nay lại phải trực đêm ở cơ quan nên em phải bồng bế cả 2 con ra đây ngồi xếp hàng. Chắc đêm nay, cả 3 mẹ con phải ngủ ngoài đường mất” - chị Trần Hồng Thu ở đường Lạc Long Quân tâm sự. Tương tự, mới 6h sáng, tại trường Mầm non Tuổi Hoa ở số 1 Nguyễn Tư Giản, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, hàng chục bộ hồ sơ đã được xếp ngay ngắn trên bàn, sát đó là những vị phụ huynh nhấp nhổm đứng ngồi không yên, chốc chốc lại sốt ruột nhìn đồng hồ. Bà Nguyễn Thị Thanh, ở phố Nguyễn Tư Giản than thở: “Cứ đến những ngày này là các bậc phụ huynh lại thấp thỏm. Sáng nay tôi đã phải dậy từ 3h sáng đến xếp hồ sơ xin học cho cháu mà chẳng biết cháu mình có được nhận hay không. Không biết đến bao giờ tình trạng quá tải tại các trường mầm non mới được giải quyết”…Phục kích để được lọt vào danh sách
Chen nhau tìm chữ cho con ảnh 2
Trắng đêm xin học cho con tại trường Mầm non Bình Minh
8h sáng 1-7, có mặt tại trường Thành Công A, phường Thành Công, quận Ba Đình, chúng tôi choáng ngợp trước sức nóng của hàng trăm phụ huynh có nguyện vọng xin học cho con. Những khuôn mặt thiếu ngủ, pha lẫn chút lo lắng, hồi hộp chờ đợi “tấm vé” vào trường khiến không khí tại đây rất căng thẳng, ngột ngạt.  Bác N.V.T, công dân của phường Thành Công chua chát: “Hiếm thấy nơi nào nhu cầu “diệt giặc dốt” lại khó khăn và gian nan như ở đây. Người ta chen chúc, chửi bới, xô đẩy nhau chỉ vì muốn tìm cơ hội cho con, cháu mình “có cái chữ”. Tôi ăn chực, nằm chờ ở đây suốt từ 16h chiều ngày 30-6 đến tận bây giờ để xếp hàng cho đứa cháu nội sinh năm 2008. Số thứ tự tôi đăng ký trong danh sách cho cháu là 34, hy vọng năm nay cánh cửa vào trường có vẻ khả quan nhưng kết quả vẫn chưa biết thế nào…”. Như để minh chứng cho lời nói của mình, bác T chỉ vào cả đoàn người lố nhố đứng rải rác khắp khuôn viên trường Thành Công A lo lắng: “Ai cũng thức trắng cả đêm để ngồi chờ. Hàng tuần nay, trước khi ngày tuyển sinh diễn ra, ngày nào gia đình tôi cũng qua đây để có thông tin cụ thể. Mặc dù, nhà trường thông báo danh sách chỉ có giá trị khi phụ huynh đăng ký sau 0h ngày 1-7, nhưng không có cán bộ nào được trường cử ra túc trực để ghi danh sách nên không biết danh sách phụ huynh tự ghi có được chấp nhận hay không. Bao giờ cầm tờ đơn trong tay thì tôi mới nắm chắc cơ hội”. Một phụ huynh học sinh có con sinh năm 2009 bực tức: “Tôi không chấp nhận danh sách tự ghi vì không có dấu của nhà trường”. Lời qua, tiếng lại, suýt chút nữa xảy ra xô xát. Không ai dám chắc danh sách do các bậc phụ huynh tự ghi thiếu sự giám sát của cán bộ nhà trường Thành Công A có đảm bảo khách quan, minh bạch(!?). Bên cạnh đó, nhà trường thông báo chỉ tiêu tuyển sinh các cháu sinh năm 2008 - 2009 là 140 cháu nhưng lượng phụ huynh học sinh đến xếp hàng trước 0h ngày 1-7 đã vượt qua con số này gấp nhiều lần. Hà Nội hiện có gần 800 trường mầm non, trong đó hơn 650 trường công lập ở 29 quận, huyện, thị xã nhưng số trường lớp vẫn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu, thậm chí có những phường còn chưa có trường mầm non công lập. Tình trạng này khiến số lượng học sinh trong các lớp học không ngừng tăng lên, ảnh hưởng xấu đến chất lượng dạy và học và số học sinh đúng tuyến không có cơ hội được học tại các trường mầm non công lập ngày một nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho không khí mỗi mùa tuyển sinh vào các trường mầm non năm nào cũng nóng.