“Vua nhạc sến” ra Hà Nội với “hai bàn tay trắng”

ANTĐ - 3 năm sau khi phát hiện căn bệnh ung thư đại tràng quái ác, “vua nhạc sến” - nhạc sĩ Vinh Sử nhận ra cần phải làm việc nhiều hơn khi cuộc sống không còn bao lâu nữa. Đó cũng là lý do ngay khi có Mạnh Thường Quân ngỏ lời muốn đưa ông ra Hà Nội để làm đêm nhạc riêng, vị nhạc sĩ già đã nhận lời ngay, không chút đắn đo.

Chật vật trong cô đơn

Dù được biết đến như “ông vua” của dòng nhạc sến và từng kiếm ra bộn tiền với những ca khúc như Mưa bụi, Nhẫn cỏ cho em, Vòng nhẫn cưới, Không giờ rồi... song những ngày tháng cuối đời, nhạc sĩ Vinh Sử lại sống một mình trong căn nhà trọ rộng chưa đầy 15m2 ở một con ngõ nhỏ giữa Sài Gòn.Vị nhạc sĩ tài hoa nói vui, căn nhà nơi ông ở không có đồ đạc giá trị ngoài xấp bản thảo các ca khúc mà ông sáng tác suốt mấy chục năm qua. Ngày còn khỏe, ông thường phóng xe máy đi khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng sáng tác nhưng từ ngày phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo, ông chẳng đi được đâu, chỉ sáng tác ngay tại chiếc giường nhỏ đặt ở góc nhà. Dù đã trải qua 4 đời vợ nhưng giờ với nhạc sĩ Vinh Sử, tất cả đều là vợ cũ, còn các con thì mỗi đứa một nơi.

“Vua nhạc sến” ra Hà Nội với “hai bàn tay trắng” ảnh 1

Nhạc sĩ Vinh Sử trong căn nhà trọ rộng chưa đầy 15m2

Ba năm trở lại đây, người vợ thứ tư cũng qua lại chăm nom những lúc ông đau yếu. Cuộc sống của vị nhạc sĩ già bình thường đã chẳng dư dả gì, đến khi lâm bệnh càng trở nên khó khăn. Người vợ cũ của ông cho biết, có những hôm bà chỉ dám tiêu 10.000 đồng để mua thức ăn, mà chủ yếu là mua rau, còn đâu dành dụm tiền để ông thuốc thang chữa bệnh. Vị nhạc sĩ kể, vì hoàn cảnh các con cũng khó khăn nên khi đau ốm bệnh tật, ông không muốn phiền chúng mà tự xoay xở cuộc sống bằng tiền tác quyền, tiền ủng hộ của bạn bè, anh em trong giới nghệ sĩ và những người mến mộ ông quyên góp giúp đỡ. Riêng tiền tác quyền  tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ông trang trải viện phí và lo sinh hoạt hàng ngày, hơn thế, đó còn là niềm động viên tinh thần lớn lao để ông tin rằng các sáng tác của mình còn sống. 

Âm nhạc là liều thuốc quý

Nhạc sĩ Vinh Sử bộc bạch sức khỏe của ông hiện giờ đã khá hơn nhiều. Nhờ vậy ông mới có thể tự đi lại, nấu nướng và chăm sóc bản thân. Ông quả quyết không sợ bệnh tật hay cái chết nhưng lại rất sợ một ngày nào đó mình không thể sáng tác được nữa. Bởi với ông viết nhạc mới chính là cách chữa trị tốt nhất giúp ông lạc quan vượt qua bệnh tật. Rồi ông dự định thu âm tuyển tập các ca khúc của mình để gửi tặng khán giả và để lại cho đời. 

“Vua nhạc sến” ra Hà Nội với “hai bàn tay trắng” ảnh 2

“Vua nhạc sến” ra Hà Nội với “hai bàn tay trắng” ảnh 3

Ca sĩ Lệ Quyên và danh hài Chiến Thắng sẽ góp mặt trong đêm nhạc “Hai bàn tay trắng”

Vào dịp này cách đây 3 năm, nhạc sĩ Vinh Sử có đêm nhạc đầu tiên tại Hà Nội và cũng đúng khi ấy, ông phát hiện ra mình mắc bệnh nặng. Sau lần đó, ông không dám nghĩ sẽ có ngày quay trở lại Hà Nội và đứng trên sân khấu trong đêm nhạc riêng của mình thêm lần nữa. Đó cũng là lý do mà khi ê-kíp của chương trình “Vàng son một thưở” đặt vấn đề muốn làm một đêm nhạc riêng cho ông tại Hà Nội, ông vui mừng đến mức không hỏi bất cứ điều gì về quyền lợi của mình, chỉ lo lắng làm sao có đủ sức khỏe để gặp lại khán giả Hà thành. Ngoài 70 tuổi, ông biết cuộc sống của mình không còn được bao lâu nữa, nhưng chừng nào còn sức lực, ông vẫn muốn dành trọn vẹn cho âm nhạc. Điều làm ông hạnh phúc nữa là đêm nhạc diễn ra vào tối 1-8 sắp tới mà ông là nhân vật chính sẽ diễn ra ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Ở đó, ông sẽ làm người dẫn chuyện kể về cuộc đời và cả con đường âm nhạc mà ông đã gắn bó suốt cả một đời.