“Ông sao” bị “đánh cắp” tuổi thơ

ANTĐ - Vụt sáng thành “sao” khi tuổi đời còn nhỏ, bắt đầu những chuỗi ngày mải miết chạy “sô”, luyện hát, thu âm, ghi hình… khiến các ngôi sao bé chỉ còn biết bay trên bầu trời… nghệ thuật, kiếm tiền, tiêu tiền, nhưng cũng mất đi quãng tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo như bạn bè cùng trang lứa.

Ước muốn dở dang

Cách đây nửa năm, khi Thiện Nhân đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình “Giọng hát Việt nhí 2014”, có người hỏi em muốn làm gì đầu tiên, khi ấy cô bé này hồn nhiên trả lời rằng chỉ muốn về quê với gia đình và dành toàn bộ thời gian cho việc học, còn những việc khác thì sẽ chờ lớn hơn một chút rồi mới tính.

“Ông sao” bị “đánh cắp” tuổi thơ  ảnh 1

Thiện Nhân và những tháng ngày hồn nhiên cắp sách đến trường chỉ còn trong quá khứ…

Thế nhưng chỉ ít ngày sau khi trở về quê nhà gặp lại bạn bè, người thân và xóm giềng, Thiện Nhân lại khăn gói lên đường khi gia đình cô bé quyết định đưa em Nam tiến để theo đuổi niềm đam mê ca hát. Dĩ nhiên, Thiện Nhân không phải là người vẽ ra ý tưởng này, bởi chính cô bé 12 tuổi khi ấy đã quá thấu nỗi nhớ nhà sau vài tháng trời trong Sài Gòn để thi thố. Còn cha mẹ em vốn chỉ là những người nông dân thuần túy, chắc cũng chẳng dám đưa ra quyết định này nếu như không có những lời hứa về một tương lai hoa mỹ dành cho cô con gái bé bỏng của mình. 

Như lời của cha Thiện Nhân thì Ban tổ chức chương trình “Giọng hát Việt nhí” đã hứa sẽ sắp xếp các “sô” diễn vào cuối tuần cho cô bé, còn vợ chồng huấn luyện viên của em - ca sĩ Cẩm Ly cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đưa em vào TP.HCM bồi dưỡng năng khiếu ca hát. Và quả thật từ đó đến nay, Thiện Nhân vẫn vừa đi học vừa theo ca sĩ Cẩm Ly đi hát, quay video nhạc, làm album... chưa kể những “sô” diễn riêng mà em được mời, như chương trình liveshow riêng diễn ra vào những ngày hè cuối tháng 5 vừa rồi tại Hà Nội.

Những sản phẩm âm nhạc mà người ta đầu tư làm cho em, từ album đến liveshow đều được quảng bá là món quà ý nghĩa để dành tặng cho… em, trong khi album bán ra thị trường hẳn hoi, còn liveshow cũng bán vé chứ không miễn phí, tức là có yếu tố kinh doanh. Với Thiện Nhân, ở tuổi còn quá bé dĩ nhiên em cũng chỉ biết miệt mài làm theo sự sắp xếp của người lớn như thể đó là đặc ân mà mình được nhận. 

Tương lai mờ mịt

Cũng như Thiện Nhân, trở thành ngôi sao sáng ở tuổi 12 nhưng có lẽ tần suất chạy “sô” của Phương Mỹ Chi còn khủng khiếp hơn. Cô bé này không chỉ đi hát ở trong nước mà còn đi lưu diễn ở cả nước ngoài với con số cát-sê mỗi năm kiếm được ít nhất lên tới cả tỷ đồng. Sức hút từ cái tên Phương Mỹ Chi khiến cô bé ngay lập tức được một ca sĩ hải ngoại săn đón, thuyết phục gia đình cô bé đồng ý ký hợp đồng độc quyền với công ty của mình để tiện việc sắp xếp và quản lý em.

Cũng từ đây Phương Mỹ Chi bắt đầu bị cuốn vào cuộc hành trình “đánh bóng” khắp các sân khấu, đi hát khắp nơi và chỉ trong vòng 2 năm sau khi trở thành Á quân “Giọng hát Việt nhí 2013”, em đã ra mắt không ít sản phẩm  âm nhạc. Cách đây không lâu, thông tin về việc Phương Mỹ Chi có khả năng mất giọng vì hát nhiều khiến nhiều người không khỏi xót xa. 

“Ông sao” bị “đánh cắp” tuổi thơ  ảnh 2

Phương Mỹ Chi kiếm tiền tỷ mỗi năm từ việc mải miết đi hát…

Dù sau đó người quản lý của Phương Mỹ Chi có lên tiếng phủ nhận chuyện này nhưng cũng chẳng thể xóa đi mối lo về tương lai mờ mịt của “thần đồng dân ca Việt” khi giọng hát của em cứ mải miết bị đem ra kinh doanh dưới cái mác ân tình. Khi nghe Phương Mỹ Chi kể về những ngày thực hiện video ca nhạc “Quê em mùa nước lũ” ở miền Tây, em phải ngâm mình dưới nước cả tiếng đồng hồ, rồi diễn trong cái lạnh ban đêm, trong cảnh mưa dầm, trơn trượt và bị cảm lạnh, không ít người thấy tội nghiệp cho cô bé này chỉ vì nổi tiếng sớm quá mà không được sống như bạn bè cùng trang lứa. 

Trong số những giọng hát nhỏ sớm trở thành các “ông” sao, “bà” sao, người ta chưa quên “con cò bé bé” Xuân Mai. Nổi tiếng khi chỉ mới vừa 2 tuổi, đến giờ Xuân Mai đã ngoài 20 tuổi và tuổi thơ của cô chỉ là những tháng ngày vào Nam ra Bắc chạy “sô”, bận tíu tít với những buổi tập hát, tập nhạc, quay video clip hay ghi hình cho các đài truyền hình. Có lẽ bởi thế mà ngày nhỏ Xuân Mai không có nhiều bạn, chỉ khi cô cùng mẹ sang nước ngoài định cư và tạm ngưng việc ca hát thì cuộc sống bình thường mới thực sự bắt đầu.

Chỉ có điều, càng lớn thì Xuân Mai càng trầm tính và sống khép mình. Dường như những chuỗi ngày không được sống cho mình đã khiến cô bé như bị “đánh cắp” tuổi thơ, để lại cả một khoảng trống khó bù đắp. Nhưng sau Xuân Mai vẫn còn rất nhiều tài năng nhỏ tuổi đã giẫm lại “vết xe đổ” của em, mà cũng chỉ vì tham vọng của người lớn. Bởi những giọng hát nhỏ tuổi này dù đam mê ca hát đến mấy, cũng sẽ chẳng nghĩ đến việc kiếm tiền và tiêu tiền nếu như không có sự sắp đặt của người lớn. Dù không muốn nhưng tuổi thơ của các em vẫn cứ bị “đánh cắp” một cách công khai, trong khi người ta vẫn cứ rêu rao rằng đó là vì tương lai của các “ngôi sao” nhỏ.