Diễn viên Vân Trang:

Làm ơn đừng hát cải lương!

ANTĐ - “Cô dâu đại chiến” - Vân Trang đang là gương mặt trẻ được nhiều nhà sản xuất chú ý. Lần đầu tiên tham gia bộ phim “Lòng dạ đàn bà” của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, Vân Trang đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.  

Vân Trang hóa thân thành cô đào trong bộ phim cổ trang “Lòng dạ đàn bà”


Khóc... ngon lành

Xinh đẹp và duyên dáng cùng tài năng diễn xuất rất “ngọt”, Vân Trang đã được đạo diễn Hồ Ngọc Xum tin tưởng giao cho vai nữ chính của bộ phim. Đó là vai cô đào hát Ba Huyền lẳng lơ, một phụ nữ sống cách đây cả gần một thế kỷ. Thoạt nghe tên phim, ai cũng tưởng Vân Trang từ một cô gái đáng yêu sẽ hóa thân thành một người đàn bà độc ác, nham hiểm với đầy mưu mô, xảo quyệt. Nhưng không, vai diễn này đòi hỏi Vân Trang khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật với nhiều nội tâm dằn vặt và đau đớn, một nhân vật đáng thương, bị xã hội ruồng rẫy vì quan niệm “xướng ca vô loài” còn nặng nề. Vai diễn đã lấy đi của Vân Trang khá nhiều nước mắt và cô cũng không hiểu tại sao mình có thể khóc ngon lành đến vậy. Từ khi đọc kịch bản cho tới khi đóng vai trên phim trường, và ngay cả khi quay xong, nước mắt Vân Trang vẫn lã chã rơi. Có lẽ, sự đồng cảm giữa 2 người phụ nữ tuy sống cách xa nhau cả thế kỷ đã khiến Vân Trang sống thật với nhân vật của mình đến vậy và diễn mà như không diễn.

Chỉ hát thầm thôi nhé!

Đặc biệt, trong bộ phim có một cảnh quay mà Vân Trang mỗi khi nghĩ lại vẫn cười thật lớn vì giọng hát… oanh vàng của mình. Tiếng là được sinh ra tại vùng đất của cải lương,  nhưng Vân Trang chưa từng một lần thử sức. Ở cảnh này, cô phải thể hiện một trích đoạn cải lương Võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà cùng diễn viên Trương Minh Cường (thầy thông ngôn Phan Thanh Nhãn, người yêu của Ba Huyền). Mặc dù chỉ hát nhép theo đĩa nhưng Vân Trang cũng khiến cả đoàn phim ai cũng trợn tròn mắt vì giọng hát ngang phè. Còn khi cả cô và diễn viên Trương Minh Cường cùng cất tiếng hát cải lương thì ai nghe cũng sợ. Vì thế, đoàn làm phim đã đề nghị 2 diễn viên chỉ hát thầm thôi nếu không thì không thể quay được. 

 “Biết bày trò lẳng lơ” 

Vai diễn cô đào Ba Huyền giúp Vân Trang trưởng thành hơn trong suy nghĩ và trong cách ứng xử với người khác. Đặc biệt là đức tính hết lòng vì nguời mình yêu thương. Đây là những điều đã được Vân Trang chia sẻ sau khi hoàn thành bộ phim. Và ngay cả tính cách lẳng lơ của cô đào Ba Huyền, Vân Trang cũng cho rằng tính cách đó cũng giúp cô tự tin trước những người bạn khác giới. Nhưng tất nhiên, cô có kèm theo điều kiện là nên hiểu tính cách này theo nghĩa tích cực. Thậm chí, cô thấy “lẳng lơ” cũng gợi vẻ nữ tính, khiến người khác giới thích mình và tạo cho bản thân cơ hội có thêm nhiều mối quan hệ. Vai diễn Ba Huyền giúp Vân Trang bớt “ngố” hơn rất nhiều. Bởi ngày trước khi nói chuyện với người khác giới, cô cứ thấy ngượng ngịu, không dám bông đùa. Còn giờ khi đã qua một vai diễn, Trang thấy thoải mái hơn, cởi mở và dễ dàng nói chuyện với những người đàn ông lớn tuổi. “Trước đây, thấy anh nào lớn tuổi là Trang sợ lắm, giờ thì biết bày trò “lẳng lơ” rồi” - Vân Trang chia sẻ.