Đông Tây y “kết hợp”!

(ANTĐ) - Ốc hỏi:

Đông Tây y “kết hợp”!

(ANTĐ) - Ốc hỏi:

- Bác Nghêu đã bao giờ uống thuốc đông y chưa?

- Rồi, nhưng sao chú hỏi?

- Vì hiện có nhiều thông tin trái ngược nhau về việc dùng thuốc bắc, thuốc nam. Nói chung là thuốc đông y.

Nghêu giảng giải:

- Chú Ốc ơi, thuốc nào cũng có cái hay, cái dở, thuốc tây cũng thế thôi. Nhưng phải công nhận rằng có những bệnh điều trị bằng thuốc đông y tốt hơn thuốc tây. Và ngược lại.

- Nhưng vừa qua đã có một số trường hợp nhiễm trùng vì dùng thuốc đông y, đặc biệt là trẻ em.

Hến chen vào:

- Chắc là một số cơ sở dùng thuốc đông y không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng.

- Cô Hến nói đúng, hầu hết thuốc đông y được “bào chế” thủ công, khâu phơi thuốc không bảo đảm vệ sinh, quá trình bảo quản sinh nấm, mốc…

Trùm Sò gật gù:

- Thuốc đông y từ lâu đời đã được khẳng định, nhưng phải trị đúng cách, chữa đúng bệnh, liều lượng phải được “bốc” bởi thầy giỏi chứ kiểu mấy ông lang vườn thì… nguy hiểm lắm.

- Nhưng thực tế hiện nay thuốc nam, thuốc bắc, hầu hết được “bào chế” từ hộ gia đình.

Ốc lo lắng:

- Có những loại thuốc gọi là đông y nhưng thật ra được pha chế kiểu đông tây lẫn lộn, người uống lại tin vào thầy, mà nếu gặp thầy vô lương tâm thì nguy.

- Có trường hợp này sao chú Ốc? - Nghêu hỏi.

- Khối ra đấy, nhất là các loại thuốc tễ, thuốc tán chữa thấp khớp, hạ sốt, giảm đau…

Nghêu thở dài:

- Những loại thuốc pha chế hỗn tạp, đông tây lẫn lộn, liều lượng… tùy hứng “lý qua cầu” này nếu để bệnh nhân uống thì chắc… qua cầu sớm.

- Rồi tình trạng chữa bệnh cho trẻ bằng cách giác, lể, cắt… nặn máu độc, thậm chí cạo gió, đắp thuốc ngoài da… dễ bị nhiễm trùng. Những phương thuốc “dân gian” này vẫn còn phổ biến nên càng tăng nguy cơ, hại sức khỏe nhiều người cần phải được chấn chỉnh, quản lý chặt - Hến bức xúc.

Trùm Sò e hèm:

- Vấn đề này rất khó cho cơ quan quản lý, làm sao kiểm soát hết được các cơ sở khám chữa bệnh kiểu đông y… do mấy ông lang vườn đảm trách? Chỉ mong người bệnh nâng cao hiểu biết để cảnh giác thôi.

Đào Cốc Lục Tiên