- “Muối mặt” vì vợ đã xấu còn vô duyên
- Tử hình cặp vợ chồng đồi bại
- Cặp đôi giám đốc-giảng viên quỵt nợ hơn chục tỷ đồng
Ông Zhang mớm cơm cho vợ
Ông Zhang Changshan, 79 tuổi, ở Trác Châu thuộc tỉnh Hà Bắc, đã nhai thức ăn và dùng miệng bón cơm cho vợ trong các bữa ăn hàng ngày trong suốt 11 năm qua, kể từ khi bà này bị đột quỵ và bị liệt vào năm 2003.
Trả lời phóng viên, ông Zhang cho biết, sau khi vợ ông bị đột quỵ, bác sĩ nói rằng bà có thể chỉ sống được thêm 1 tháng nữa.
Niềm vui của ông Zhang bên cạnh người vợ
Không chấp nhận nhìn vợ ra đi, ngay sau khi đưa vợ về nhà, ông Zhang ngày đêm chăm sóc bà. Không chỉ vậy, ông chồng 79 tuổi này còn bỏ công tìm tòi, học hỏi các kỹ thuật massage cổ truyền để hàng ngày xoa bóp cho vợ.
Có lẽ nhờ sự chăm sóc tận tình của người chồng, bà vợ kiên cường giành giật lấy sự sống và sống cùng ông cho đến nay.