Mexico: Phụ nữ đánh nhau đổ máu để cầu mưa

ANTĐ -  Cứ đến tháng 5 hàng năm, những người phụ nữ ở làng Nahua tại Guerrero, Mexico lại tụ tập... đánh nhau đến “sứt đầu mẻ trán”. Máu trào ra được dân trong làng gom lại, đem tưới cho các vùng đất, để cầu thần Tlaloc cho mưa xuống.

Giống như các lễ hội khác ở Mexico, lễ hội này là sự kết hợp giữa công giáo truyền thống và đạo Catholic.

Ngày đầu tiên của lễ hội, những người phụ nữ sẽ thức dậy sớm để chuẩn bị một lượng lớn lương thực như gà tây, thịt gà, gạo, trứng luộc, bánh ngô… rồi mang đến nơi diễn ra lễ hội.
Tại đây, họ bày biện những loại đồ ăn mình đã chuẩn bị và trang trí khu vực với hoa và những con gà tây. Trước khi chiến đấu, họ cầu nguyện đức trước mẹ Maria đồng trinh và thần mưa Tlaloc.

Dân làng đứng thành vòng tròn tạo ra sân đấu cho các “nữ chiến binh”. Những người phụ nữ này sẽ buộc tóc gọn gàng và phải tháo hết đồ trang sức. Khi tất cả dân làng đã có mặt, những người phụ nữ sẽ bắt đầu đi tìm đối thủ để khiêu khích họ.
Mexico: Phụ nữ đánh nhau đổ máu để cầu mưa ảnh 2
Trận chiến giữa những người phụ nữ trong làng thực sự dữ dội

Một trong hai “nữ chiến binh” sẽ tấn công trước, sau đó dân làng cùng cổ vũ và cuộc chiến thực sự bắt đầu. Trong lễ hội này,  họ không quan tâm thắng thua mà điều họ muốn là càng nhiều máu càng tốt.

Thỉnh thoảng, cả đàn ông và trẻ em cũng tham gia vào lễ hội này. Cuộc chiến thường kéo dài đến tận tối, sau đó, mọi người sẽ ôm nhau một cách thân thiện rồi trở về nhà.