Cuộc thi kỳ lạ với người mẫu là những động vật đã... chết

ANTĐ - Một trường học ở New Zealand đã khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi “thiết kế trang phục cho động vật đã... chết”.

Học sinh cùng với trí tưởng tượng phong phú được trổ tài trong cuộc thi “thiết kế trang phục cho động vật đã.... chết” tại trường Uruti trên đảo phía Bắc của New Zealand. Cuộc thi kỳ lạ với một chút kinh dị là một phần trong hoạt động gây quỹ của nhà trường.

Nhà trường đã bị chỉ trích vì khuyến khích trẻ em “vui đùa” với động vật đã chết. Cuộc thi kỳ lạ này đã dấy lên một cuộc phản đối từ các nhóm bảo vệ quyền lợi động vật. Nhưng giáo viên lại phản biện rằng cuộc thi đã mang lại nhiều điều thú vị và đã gây quỹ cho trường gần 6000 USD. 

 Trong chiếc váy hồng với những viên ngọc được sắp xếp kỳ công, điểm thêm 2 cặp mắt giả, tác phẩm như một công chúa trong câu chuyện cổ tích

Trong chiếc váy hồng với những viên ngọc được sắp xếp kỳ công, điểm thêm 2 cặp mắt giả,
tác phẩm như một công chúa trong câu chuyện cổ tích

 Cô bé đang rất háo hức vui sướng với tác phẩm của mình

Cô bé đang rất háo hức vui sướng với tác phẩm của mình

Hiệu trưởng nhà trường, Pauline Sutton cho biết: “Cuộc thi là một trải nghiệm mới mẻ và đã đem lại nhiều niềm vui cho bọn trẻ. Động vật không phải là thứ duy nhất được “trang điểm” sau khi chết, chúng ta cũng làm như vậy”.