Đối với hầu hết chúng ta, những cái ổ gà chả có ý nghĩa gì cả, ngược lại nó còn khiến ta khó chịu mỗi khi lái xe mà va phải. Tuy nhiên, đối với cô bé Laci Davis, 8 tuổi thì ổ gà giờ đây lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác, khi Laci Davis tin rằng chính nó đã cứu sống tính mạng của mình.
Bé Laci Davis đến từ Cincinnati, Ohio, Mỹ phải đi cấp cứu sau khi nuốt phải một chiếc mặt dây chuyền vàng hình trái tim và bị mắc nghẹn ở cổ. Cô bé gặp phải tai nạn trên khi đang ở trường cùng bạn bè.
Laci Davis cho biết: “Cháu đang ngậm chiếc mặt dây chuyền khi buộc tóc và một bạn khiến cháu cười. Ngay lúc đó, nó trôi tuột vào cổ của cháu”. Cô bé bắt đầu cảm thấy khó thở. Laci Davis được đi chụp X-quang và bác sĩ đã phát hiện chiếc mặt dây chuyền ngay ở cổ họng cô bé, nó dài khoảng 2.5 cm.
Bé Laci Davis, 8 tuổi
Hình ảnh X-quang sau hai lần chụp
Mẹ của bé Laci Davis
Mẹ Laci Davis cho biết: “Tôi đã hỏi con bé là cảm thấy tốt hơn là như thế nào thì Laci Davis cho biết không còn cảm giác bị nghẹn ở cổ nữa. Và con bé đã thở lại được bình thường”. Sau khi chụp X-quang lần thứ hai, bác sĩ đã nhìn thấy chiếc mặt dây chuyền chuyển xuống dạ dày của Laci Davis. Cô bé Laci Davis mừng rỡ: “Cái ổ gà chính là vị cứu tinh của cháu”.