Việt Nam 3-1 Philippines: Ngôi đầu bảng quá thuyết phục!

ANTĐ - Không thể đòi hỏi gì hơn với màn trình diễn bắt mắt và thuyết phục mà thầy trò HLV Miura thể hiện trong trận đấu cuối cùng bảng A AFF Suzuki Cup 2014 trước Philippines tối 28-11, ở Mỹ Đình.

Có rất nhiều hoài nghi dành cho ĐTVN trước khi trận đấu này diễn ra. Trải qua hai trận đấu: hòa Indonesia 2-2 và thắng Lào 3-0, nhưng đội bóng của HLV Miura quả thật không mang lại cảm giác an tâm. Chính nhà cầm quân người Nhật cũng phải thừa nhận điều này.

Thế nên, trong trận đấu mà ĐTVN chỉ cần giành 1 điểm là đảm bảo được tấm vé vào bán kết, ông Miura vẫn tuyên bố các cầu thủ của ông sẽ chơi thật “khác”, đá quyết tâm như trước Indonesia và mang lại kết quả như trận gặp Lào.

Và ông đã nói được, làm được.

Việt Nam 3-1 Philippines: Ngôi đầu bảng quá thuyết phục! ảnh 1Màn cổ vũ ấn tượng của CĐV Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Ảnh Bảo Lâm

Philippines là đội bóng có tốc độ tiến bộ cao nhất ở Đông Nam Á trong thời gian qua. Bằng chứng là họ đang đứng ở vị trí 128 thế giới theo đánh giá của FIFA, cao nhất trong các đội bóng ở khu vực.

Trong những lần gặp nhau gần đây nhất, ĐTVN cũng thường xuyên gặp khó khăn trước đội bóng quốc đảo này. Thế nhưng, trước sự quyết tâm và lột xác của các cầu thủ Việt Nam, đội bóng số 1 Đông Nam Á ấy đã phải nếm mùi thất bại.

Đúng như những gì ông Miura tuyên bố, ĐTVN chơi tấn công tưng bừng ngày từ những giây đầu tiên. Công Vinh có cơ hội đối mặt với thủ thành đội bạn ở giây thứ 22, nhưng rất tiếc là bàn thắng đã không đến. 
Việt Nam 3-1 Philippines: Ngôi đầu bảng quá thuyết phục! ảnh 2Đội tuyển đã chơi một trận đấu tốt nhất kể từ khi ông Miura lên nắm quyền. Ảnh Bảo Lâm

Tuy nhiên, hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình không phải chờ đợi lâu, khi ở phút thứ 9, Hoàng Thịnh đón đường chuyền ra của Công Vinh và tung cú sút quyết đoán từ hơn 30m, bóng đi lập bập khiến thủ thành đội khách không thể cản phá. 1-0 cho ĐTVN.

Có bàn thắng dẫn trước, các học trò HLV Miura càng dễ dàng hơn trong việc chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu. Nhưng đáng tiếc là hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm cho ĐTVN.

Sang tới hiệp 2, ĐTVN tiếp tục khiến thủ thành Deyto của đội khách có một ngày làm việc khổ sở. Phút 50, tỉ số đã là 2-0 cho đội chủ nhà sau pha sút xa tuyệt đẹp của Vũ Minh Tuấn. Chưa dừng lại ở đó, Thành Lương đã khép lại một ngày thi đấu tuyệt vời của hàng công ĐTVN bằng bàn thắng đẹp không kém ở phút 58. Ngay cả khi đội khách gỡ lại được 1 bàn danh dự 2 phút sau đó, thì đây vẫn là trận đấu thuyết phục nhất của thầy trò Miura kể từ khi HLV này lên nắm quyền.
Việt Nam 3-1 Philippines: Ngôi đầu bảng quá thuyết phục! ảnh 3Họ đã có một chiến thắng xứng đáng và thuyết phục. Ảnh Bảo Lâm

Với chiến thắng này, ĐTVN đã giành ngôi nhất bảng A một cách thuyết phục với 7 điểm. Philippines là đội xếp thứ 2 với 6 điểm. Như vậy, đối thủ của ĐTVN ở bán kết sẽ là đội xếp nhì bảng B. Đội bóng này sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng diễn ra vào tối  29-11, có thể là Malaysia hoặc Singapore. Việc giành ngôi đầu bảng cũng sẽ giúp thầy trò HLV Miura được đá trận bán kết lượt về trên sân nhà (ngày 11-12), trong khi trận lượt đi diễn ra trên sân khách vào ngày 7-12. 

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Xuân Thành, Minh Tuấn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Công Vinh, Văn Quyết.

Philippines: Deyto, Rota, Aguinaldo, Amani, Sato, Bahado, Ottt, Younghusbad, Lucena, Steuble, Reichelt.