Nấc thang tới “thiên đường”

ANTĐ - Với các cầu thủ  tuổi học trò, việc được chơi bóng trong một trận chung kết đáng chờ đợi nhất trên sân Hàng Đẫy, sân khấu huy hoàng một thời của biết bao thế hệ danh thủ Việt Nam, chẳng khác nào việc bước tới “thiên đường”. Họ đang cố gắng làm tất cả để có mặt trong trận đấu ấy.

14h30, THPT Trần Quốc Tuấn - THPT Trí Đức: Hào quang từ quá khứ

Nấc thang tới “thiên đường” ảnh 1Ngôi sao của THPT Trí Đức chính là “tập thể”

Năm 2008, THPT Trần Quốc Tuấn lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải bóng đá học sinh sau trận chung kết nghẹt thở với THPT Đống Đa. Cùng mùa giải ấy, THPT Trí Đức cũng giành được tấm HCĐ. Đến bây giờ, đó vẫn là những vị trí cao nhất mà hai đội bóng này giành được tại giải đấu do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. 6 năm đã trôi qua và mọi thứ đã đổi khác. Dù vậy, phong độ của hai đội bóng này vẫn được giữ nguyên: THPT Trần Quốc Tuấn vẫn ổn định và chất lượng, trong khi THPT Trí Đức luôn máu lửa, hừng hực quyết tâm mỗi khi ra sân. 

Năm nay, với nhiều trụ cột người Lào chơi ăn ý và hiệu quả, THPT Trần Quốc Tuấn cho thấy họ vẫn là một ứng cử viên lớn cho chức vô địch. Con đường đi tới tốp 4 đội mạnh nhất của THPT Trần Quốc Tuấn cũng đầy ấn tượng và hình ảnh của một ứng viên lớn được vun đắp sau từng vòng đấu. Chiều mai, họ sẽ gặp thách thức lớn nhất kể từ đầu giải là THPT Trí Đức. Không quá ồn ào  như đối phương, các cầu thủ trường Trí Đức như một cỗ xe tăng cứ âm thầm tiến tới vòng đấu này. Sức mạnh của đội bóng tới từ ngôi trường nằm gần sân Mỹ Đình không nằm ở bất cứ “ngôi sao” cụ thể nào, mà là cả một tập thể. Đó cũng chính là thách thức lớn nhất cho THPT Trần Quốc Tuấn trong cuộc đọ sức gợi lại ký ức của 6 năm trước.

15h30, THPT Phùng Khắc Khoan – THPT Phan Huy Chú: Nóng bỏng “derby Thạch Thất”

Nấc thang tới “thiên đường” ảnh 2THPT Phùng Khắc Khoan (áo sáng) đang nóng lòng đổi màu huy chương

Bất luận ai giành chiến thắng trong trận bán kết này, thì hai đội bóng vẫn là niềm tự hào của người dân Thạch Thất. Ở mùa giải năm ngoái, khi lần đầu tiên tham dự, THPT Phùng Khắc Khoan đã vào tới trận chung kết và chỉ thiếu một chút may mắn trên chấm luân lưu trước THPT Nguyễn Thị Minh Khai để bước lên ngôi vô địch một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, vị trí thứ hai ấy cũng là một lời khẳng định rõ ràng cho chất lượng cầu thủ của đội bóng tới từ ngôi trường mang tên Trạng Bùng. Năm nay, có nhiều thay đổi về đội hình, nhưng THPT Phùng Khắc Khoan vẫn cho thấy sức mạnh đáng nể, khi đi một lèo tới bán kết bằng màn trình diễn thuyết phục, đặc biệt là việc đánh bại THPT Nguyễn Trãi tới 5-1 ở tứ kết vừa qua.

Bên kia chiến tuyến, THPT Phan Huy Chú đang đi đúng con đường mà THPT Phùng Khắc Khoan đã đi, bằng phong độ ổn định cộng thêm sự may mắn để có mặt ở vòng đấu này ngay trong lần đầu tham dự. Số phận đã đưa hai đội bóng này gặp nhau để chọn ra một đội vào chung kết. Hóa ra, chính THPT Phùng Khắc Khoan, với màn trình diễn ở mùa giải năm ngoái, lại là động lực cho những cố gắng không ngừng nghỉ của THPT Phan Huy Chú ở mùa giải năm nay. Một sự sắp xếp quá thú vị và ai bị loại cùng là điều đáng tiếc. Nhưng vé chung kết chỉ có một và nó sẽ thuộc về đội bóng nào biết tận dụng cơ hội tốt hơn, trong trận “derby Thạch Thất” hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn này.

Khát khao Vua phá lưới

Ởgiải bóng đá học sinh, những cuộc đua danh hiệu cá nhân luôn quyết liệt chẳng kém những cuộc đua tập thể bởi những cầu thủ giành danh hiệu “Vua phá lưới” thường giúp cho đội bóng của mình lên ngôi vô địch. Nguyễn Tuấn Tú (6 bàn) của THPT Lômônôxốp năm 2012, Nguyễn Tuấn Anh (8 bàn) của THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm 2011 hay Lê Anh Quân (7 bàn) của THPT BC Đống Đa năm 2010 là những minh chứng rõ ràng nhất. Năm nay, có hai cầu thủ đang ghi được 5 bàn và dẫn đầu danh sách là Vũ Xuân Đức của THPT Trần Quốc Tuấn và Chu Văn Tuấn của THPT Phùng Khắc Khoan. Cả hai đều là những tiền đạo nhanh nhẹn và vô cùng nhạy bén, đang rất quyết tâm tiếp tục “nhả đạn” để đưa đội bóng của mình tới vinh quang.

Nấc thang tới “thiên đường” ảnh 3