M.U bất lực nhìn Chelsea tiến gần ngai vàng Ngoại hạng Anh

ANTĐ - Chơi không tệ, nhưng Manchester United đã không thể ngăn được bước tiến của thầy trò Jose Mourinho, khi để thua 0-1 ở trận cầu tâm điểm vòng 33 Premier League vừa kết thúc vào rạng sáng nay.

M.U hành quân đến sân Stamford Bridge với tham vọng chặn đứng bước tiến của Chelsea trong những vòng đấu cuối cùng. Ý đồ này là hoàn toàn có cơ sở bởi thầy trò HLV Van Gaal đã trải qua thành tích rất ổn định ở những vòng vừa qua, đặc biệt là thắng lợi 4-2 trước Man City cuối tuần trước.

Dù vậy, Quỷ đỏ bị tổn thất lực lượng khá lớn. Không chỉ thiếu 4 trụ cột là Michael Carrick, Marcos Rojo, Phil Jones và Daley Blind, HLV Van Gaal còn buộc phải sử dụng Rooney trong vai trò một tiền vệ, và Falcao đá cao nhất trên hàng công M.U. Đây chính là sai lầm lớn nhất của ông.

M.U bất lực nhìn Chelsea tiến gần ngai vàng Ngoại hạng Anh ảnh 1

Falcao quá vô hại trên hàng công M.U

Ngoài tình huống sút trúng cột dọc ở hiệp 2, Falcao thực sự rất vô hại trước một hàng hậu vệ được bố trí đầy khoa học và chặt chẽ của đội chủ nhà. 

Hoàn cảnh này khá giống với Chelsea. Không có Diego Costa và Loic Remy, HLV Mourinho buộc phải sử dụng tiền đạo 37 tuổi Didier Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà dù nỗ lực nhưng cả trận có đúng 1 cú dứt điểm nguy hiểm. Dù vậy, sự khác biệt giữa hai đội lại đến từ cái tên được CĐV The Blues kỳ vọng nhất: Eden Hazard.

M.U bất lực nhìn Chelsea tiến gần ngai vàng Ngoại hạng Anh ảnh 2

Hazard càng ngày càng hoàn thiện

Từ một tình huống để mất bóng của Falcao phút 38, Oscar nhận bóng ở trước vòng cấm M.U rồi gẩy gót cực kỳ điệu nghệ cho Hazard băng xuống đối mặt với De Gea. Pha xỏ kim cực kỳ tinh quái của ngôi sao người Bỉ đã khiến cả sân Stamford Bridge như vỡ òa. 1-0 cho Chelsea.

Chelsea đã có một thế trận phòng ngự tốt, nhưng chính sự xuất sắc của Hazard đã nâng tầm cho những tính toán của Jose Mourinho. Khi Chelsea dẫn trước 1-0 bằng sở trường của mình, không nhiều người tin rằng đối thủ của họ sẽ lật ngược được thế cờ.

M.U bất lực nhìn Chelsea tiến gần ngai vàng Ngoại hạng Anh ảnh 3

Rooney chơi không tệ ở vị trí tiền vệ, nhưng không đủ cho M.U

Công bằng mà nói, ngoài Falcao quá tệ, nhiều vị trí của M.U đã chơi tốt ở trận này. Smalling có nhiều pha cản phá chính xác, Luke Shaw thường xuyên là mối nguy cho Ivanovic. Trong khi đó, Ander Herrera vẫn tiếp tục cho thấy sự ổn định.

Một người mà HLV Van Gaal rất hy vọng ở trận này là Marouane Fellaini, đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi trung vệ trẻ măng của Chelsea - Kurt Zouma, người được Mourinho đẩy lên đá tiền vệ bên cạnh Matic. Thêm một quyết định chiến thuật xuất chúng nữa của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

M.U bất lực nhìn Chelsea tiến gần ngai vàng Ngoại hạng Anh ảnh 4

Chelsea lúc này đã bỏ xa đội xếp thứ 2 là Arsenal đến 10 điểm

Có lẽ chính Van Gaal cũng phải tâm phục khẩu phục với trận thua này. Người học trò cũ của ông - Jose Mourinho đã quá xuất sắc để hoàn tất nhiệm vụ 3 điểm trong một trận đấu căng thẳng như thế.

M.U lúc này đã chính thức thôi mơ mộng về chức vô địch. Họ hiểu rằng Chelsea chứ không phải ai khác sẽ đăng quang ở mùa giải này. Sớm hay là... rất sớm mà thôi.

Diễn biến chính trận đấu Chelsea 1-0 M.U