Món quà tinh thần ngày 8-3

ANTĐ - Giống như bao chị em khác vào dịp 8-3, các nữ VĐV cũng nhận được những món quà ý nghĩa từ lãnh đạo ngành, bạn bè và các đồng nghiệp nam. Đó là động lực tinh thần để họ tiếp tục nỗ lực, theo đuổi đam mê nghiệp thể thao khắc nghiệt. 

Món quà tinh thần ngày 8-3 ảnh 1Các cầu thủ nữ nhận quà 8-3 trong ngày khởi tranh giải VĐQG

Những ngày này, chủ đề làm gì, đi chơi với ai, nhận được quà gì… được bàn tán rôm rả tại các trung tâm huấn luyện thể thao. Là VĐV thì chẳng mấy ai sướng cả, quanh năm miệt mài tập luyện, thi đấu xa nhà. Khổ nhất là các nữ VĐV, suốt ngày phơi người dưới nắng gió khiến nhan sắc bị bào mòn. Chỉ những dịp như 8-3 hay 20-10, các nữ VĐV mới cho mình “đặc quyền” trang điểm, vận quần áo thời trang - những việc làm vốn rất đỗi bình thường của phụ nữ nhưng lại trở nên xa xỉ trong giới nữ VĐV thể thao.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, các trung tâm huấn luyện thể thao cũng lên kế hoạch mang niềm vui đến các chị em VĐV. Bên cạnh hoạt động tặng hoa cho các nữ VĐV ở từng đội tuyển, năm nay lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia I (Hà Nội) còn bố trí cho toàn thể nữ cán bộ, HLV, VĐV trung tâm đi xem kịch. Tại Trung tâm Thể thao Công an nhân dân, sáng qua (6-3) đã tổ chức cho chị em hiện đang làm việc, huấn luyện, tập luyện tại trung tâm thi cắm hoa. Cuộc thi đã thu hút đông đảo số lượng nữ VĐV tham gia, thể hiện sự khéo léo, duyên dáng và nữ tính vốn ngày thường bị ẩn khuất bởi những bài tập thiên về thể lực. 

Món quà tinh thần ngày 8-3 ảnh 2Các nữ cán bộ, HLV, VĐV Trung tâm Thể thao CAND tại cuộc thi cắm hoa nhân ngày 8-3

Vốn luôn chịu thiệt thòi hơn các đồng nghiệp nam, thế nhưng dịp 8-3 này, các nữ cầu thủ đã nhận được sự quan tâm bằng cả vật chất và tinh thần từ lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam. Ông Phan Anh Tú - Trưởng ban Bóng đá nữ, LĐBĐ Việt Nam cho biết: “Ngay trong ngày khai mạc giải VĐQG nữ tại TP.HCM (5-3), Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã xuống tận sân tặng hoa cho đại diện các đội bóng. Đặc biệt, VFF cũng trích một khoản tiền không nhỏ để tặng tất cả các thành viên nữ (gồm thành viên BTC, giám sát, trọng tài, lãnh đội, HLV, cầu thủ…) tham dự giải, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3”. Giống như các đàn chị, tuyển nữ U15 quốc gia hiện đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF cũng nhận được hoa, quà và lời chúc nhân dịp này từ lãnh đạo Liên đoàn. Còn ở các môn thể thao đỉnh cao, nhiều nữ VĐV xuất sắc như Ánh Viên (bơi, HCĐ châu Á), Thúy Vi (wushu - ĐKVĐ châu Á)… đang phải tập huấn nước ngoài. Tuy vậy, ban huấn luyện đội tuyển cùng các nam VĐV trong đội sẽ tổ chức tặng hoa, tiệc ngọt để các nữ tuyển thủ không bị tủi thân khi phải xa nhà.

2015 là năm mà nữ VĐV điền kinh Vũ Thị Hương có ngày 8-3 đặc biệt nhất. Sau khi giải nghệ từ cuối năm ngoái, cựu “nữ hoàng cự ly ngắn” dành thời gian chăm sóc cho gia đình như về quê ăn Tết, du lịch cùng người yêu và bạn bè, thay vì mải miết tập luyện, thi đấu xa nhà như khi còn là VĐV đỉnh cao. Giống như Hương là đồng đội Trương Thanh Hằng, người cũng vừa giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang công tác huấn luyện. 8-3 này, cả Hương và Hằng mới thực sự cảm nhận hết hương vị ngọt ngào của Ngày Quốc tế Phụ nữ bên người thân, bạn bè. Với họ, đó là món quà tinh thần vô giá.