Liverpool: Rodgers đừng vội mừng!

ANTĐ - Phát biểu sau trận hòa 2-2 với Arsenal trong trận cầu tâm điểm của vòng 17 giải Ngoại hạng Anh vào chủ nhật vừa qua, HLV Brendan Rodgers cho rằng, Liverpool vẫn có thể cán đích ở tốp 4 của Premier League. Lời bình luận của chiến lược gia người Bắc Ireland lập tức vấp phải rất nhiều sự chỉ trích nếu nhìn vào tình hình thực tế của đội bóng vùng Merseyside. 

Liverpool: Rodgers đừng vội mừng! ảnh 1

Rodgers có quyền phát biểu, như là một sự khích lệ tinh thần cho các học trò trong bối cảnh mùa giải tại đảo quốc sương mù còn hơn nửa chặng đường nữa mới kết thúc. Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu Liverpool toàn thắng, còn các kình địch của họ trải qua từ thất bại này tới thất bại khác… cánh cửa vô địch vẫn rộng mở với đội bóng chủ sân Anfield. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế của Liverpool, phát biểu của Rodgers có lẽ là quá sớm. 

Phát biểu của Rodgers được coi là nguồn động lực giúp Liverpool vượt qua mùa giải khó khăn. Nhưng ngược lại, nó có thể tạo ra hiệu ứng ngược, nếu các cầu thủ Liverpool vẫn nghĩ họ đủ tiềm lực để trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu ở mùa giải tới, giải đấu họ phải dừng chân ngay từ vòng bảng sau khi mới chân ướt, chân ráo trở lại. Không chỉ các chuyên gia, mà người hâm mộ của đội bóng vùng Merseyside cũng bày tỏ lo ngại Liverpool có thể bị cuốn vào vế thứ hai. 

Trên thực tế, Liverpool một lần nữa cho thấy những yếu kém của họ. Chủ động tạo lập thế trận tấn công, kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, nhưng Liverpool bế tắc trong tìm kiếm bàn thắng. Phải chờ đến phút bù giờ thứ 6 của trận đấu, Martin Skrtel mới ghi bàn thắng gỡ lại 1 điểm tại sân Anfield. Đó là bàn thắng có ý nghĩa giải cứu Liverpool khỏi trận thua trông thấy hơn là 1 điểm để Rodgers nghĩ rằng nó có thể đặt nền tảng để đội bóng vùng Merseyside hồi sinh. 

Với 1 điểm trong trận chiến nghẹt thở vừa qua, Liverpool vẫn chỉ vật lộn ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Họ hiện ít hơn 17 điểm so với 2 đội đầu bảng là Chelsea và Man City (Chelsea chơi ít hơn 1 trận). Nhìn ngược lên các đối thủ, Rodgers có lẽ cảm thấy Liverpool vẫn có thể cán đích ở tốp 4 vào cuối mùa giải (vị trí thứ 4 giành quyền dự play-off UEFA Champions League). Theo quan điểm của chiến lược gia người Bắc Ireland, Liverpool có thể chỉ lo ngại Arsenal và Tottenham là những đối thủ mang lại “thách thức lớn” như lời bình luận của HLV này. 

Rodgers không dễ để “đọc” được kịch bản của Premier League ngày càng có dấu hiệu cân bằng hơn. Ngoài Arsenal và Tottenham, những đối thủ được đánh giá là ngang sức, ngang tài, Liverpool còn phải vượt qua West Ham, Southampton, Swansea và Newcastle. Nếu so bì về tên tuổi, đoàn quân của Rodgers không thua kém bất cứ đối thủ nào. Nhưng nếu căn cứ vào phong độ, Liverpool khó có thể so sánh dù đó chỉ là Newcastle hay Swansea, trong khi lực lượng của Arsenal và Tottenham rõ ràng được đánh giá tốt hơn so với đội bóng vùng Merseyside.

Liverpool mới chỉ có 6 chiến thắng, hòa 4 và để thua tới 7 trận. Số trận thua của họ còn nhiều hơn cả so với Sunderland, đội đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League. Cho đến trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, Liverpool chắc chắn chưa thể giải quyết bài toán trên hàng tấn công sau khi để Luis Suarez ra đi.

Mất Suarez, trong khi Daniel Sturridge vật lộn với chấn thương kể từ đầu mùa giải, còn dấu ấn tuổi tác ngày càng đè nặng lên đôi chân của Steven Gerrard, Liverpool chỉ là cái bóng so với mùa giải trước. Chính vì lý do này, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ có lý do để phản ứng trước phát biểu có phần tự tin quá mức của chiến lược gia người Bắc Ireland. Ngay trên sân nhà Liverpool phải trày da, tróc vảy, phải đổ cả máu theo đúng nghĩa mới có được vỏn vẹn 1 điểm thì Rodgers không nên vội mừng quá sớm!