Kỳ vọng bao nhiêu, gây thất vọng bấy nhiêu

ANTĐ - 9 trận không biết thắng, trong đó có đến 8 trận thua, HAGL đang lao dốc không biết điểm dừng. Dù có nhiều tên tuổi được kỳ vọng, nhưng người hâm mộ kỳ vọng bao nhiêu, thì HAGL càng gây thất vọng bấy nhiêu.

Trước khi mùa giải V-League 2015 khởi tranh, HAGL là cái tên được chờ đợi nhất, nhờ việc trình làng thế hệ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG. Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới ở V-League, đưa HAGL trở lại thời hoàng kim. Nhưng càng kỳ vọng bao nhiêu, HAGL càng gây thất vọng bấy nhiêu. Sau khởi đầu không đến nỗi nào, mọi thứ bỗng dưng vượt  khỏi tầm kiểm soát của thầy trò HLV Graechen. 

Tính đến trận thua Bình Dương 1-4 vào cuối tuần qua, HAGL đã trải qua 9 trận không biết thắng ở mọi đấu trường, trong đó có đến 8 trận thua. Nguy hiểm ở chỗ, cứ sau mỗi trận thua, người ta không thấy được sự quyết tâm của các cầu thủ HAGL, mà thay vào đó là sự hời hợt, buông xuôi. Như ở trận gặp Bình Dương, các cầu thủ HAGL dường như đá với tâm lý “để cho có”. Trong tình thế bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ HAGL không hề tỏ ra khẩn trương để tìm kiếm bàn gỡ. Họ thi đấu mỗi người một phách, lạc nhịp và lộn xộn. 

Kỳ vọng bao nhiêu, gây thất vọng bấy nhiêu ảnh 1

HAGL đã trải qua 9 trận không biết thắng, trong đó có đến 8 trận thua

Công Phượng, sau một mùa SEA Games ở mức “tạm được”, khi trở lại CLB cũng không thể đem lại tín hiệu tích cực nào. Cầu thủ này gần như mất hút trong những trận đấu có mặt và không để lại dấu ấn nào đáng kể. Có người cho rằng nguyên nhân chính khiến HAGL sa sút là do có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương, từ Xuân Trường, Tuấn Anh cho tới Hồng Duy hay Hoàng Thiên. 

Vị trí HLV cũng là một trong những điểm yếu của đội bóng phố Núi. HLV Graechen có thể rất hay khi nắm đội U19 thi đấu ở những giải mang tính thời vụ. Còn ở một chặng đường dài như V-League, thì ông thầy người Pháp lại rất non tay. Nhiều trận HAGL dù đang dẫn trước, nhưng các cầu thủ vẫn cứ miệt mài lao lên để ủng hộ “triết lý bóng đá tấn công”, trong khi nhiều trận cần phải tấn công để tìm bàn thắng thì lại bế tắc. Không chỉ có vấn đề về chuyên môn, thầy “Giôm” cho thấy ông cũng không phải là một chuyên gia tâm lý tốt. Khi thua một bàn, đội bóng này có thể dễ dàng thua thêm những bàn khác, thay vì nhận được sự “to tiếng” bên ngoài đường piste để đá chắc chắn hơn. 

Ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức hôm qua khẳng định, cho dù HLV Graechen có thế nào, dù HAGL phải xuống hạng, thì ông vẫn tin tưởng vào tập thể này. “Quan điểm của tôi là nếu đội bóng khó khăn thì tất cả sẽ ngồi lại để tháo gỡ chứ không thể đổ tại lung tung, điều đó sẽ làm mọi chuyện rối hơn mà thôi”, “bầu” Đức nói. Tất nhiên, ông chủ của HAGL có lý vì ông là người hiểu HLV Graechen và lứa “gà nòi” của mình hơn ai hết. Chỉ có điều, nếu cứ đá thế này và HAGL phải xuống hạng thật, thì đó sẽ là một cú sốc rất lớn với lứa tài năng U19 của Học viện HAGL Arsenal JMG.