Học từ bóng đá Thái Lan

ANTĐ - Cùng bị sự quật khởi của ĐT Malaysia đẩy vào thế chân tường, nhưng trong khi ĐT Việt Nam luống cuống tìm lại mình để rồi thất bại, thì ĐT Thái Lan lại bình tĩnh hóa giải. Đó chính là sự khác biệt không thể phủ nhận về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá.

Học từ bóng đá Thái Lan ảnh 1ĐT Thái Lan vẫn chứng tỏ là đội bóng số 1 của khu vực

Khi Lê Công Vinh đánh đầu tuyệt đẹp trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 làm tung lưới ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình, để mang về kết quả hòa 1-1 (tổng 3-2 sau 2 lượt trận cho ĐT Việt Nam) cùng chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên, nhiều người tin rằng thời kỳ mới của bóng đá Việt Nam đã được mở ra. Thế nhưng, với chiến thắng ngoạn mục ở chung kết với ĐT Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2014 vừa qua, ĐT Thái Lan cho thấy đẳng cấp vẫn ở trên ít nhất 1 bậc so với chúng ta.

Cách mà thầy trò Kiatisuk chiến đấu đến những giây cuối cùng để buộc ĐT Malaysia phải chịu phận về nhì là điều mà chúng ta cần phải học. Sau trận lượt đi thắng 2-0 trên sân nhà, ĐT Thái Lan tràn trề cơ hội vô địch bởi chỉ cần thua tối thiểu trên sân Malaysia ở lượt về là sẽ đăng quang chức vô địch.

Nhưng ĐT Malaysia đã chơi quật khởi và dẫn ngược lại Thái Lan 3-0 (tỉ số 2 trận khi ấy là 3-2) sau 80 phút của trận chung kết lượt về. Thay vì hoảng loạn và luống cuống, ĐT Thái Lan bình tĩnh siết chặt lại đội hình, tận dụng mọi thời cơ dù là nhỏ nhất. Dù chỉ còn 10 phút, nhưng ĐT Thái Lan vẫn thể hiện sự tích cực trong lối chơi. Những CĐV Thái có mặt trên sân Bukit Jalil cũng nán lại để động viên đội tuyển cho đến phút cuối cùng, không ai bỏ về. Và họ đã được đền đáp một cách xứng đáng, khi Charyl Chappuis (phút 81) và Chanathip (phút 87) thay nhau ghi bàn ấn định tỉ số 2-3 cho trận đấu và 4-3 chung cuộc cho người Thái. Đẳng cấp của họ đã được thể hiện đúng lúc và đúng chỗ. Thái Lan hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch AFF Cup thứ tư trong lịch sử.

 ĐT Việt Nam cũng từng nắm lợi thế lớn với chiến thắng 2-0 trên sân Malaysia ở chung kết, cũng từng bị sự quật khởi của ĐT Malaysia dồn vào chân tường ở Mỹ Đình… nhưng ĐT Việt Nam đã không thể vùng lên được và cam chịu thất bại đau đớn sau trận bán kết lượt về. ĐT Việt Nam thất bại bởi còn thiếu quá nhiều thứ để đạt đến đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu như Thái Lan, điển hình là một “cái đầu lạnh”. 

Trong khi bóng đá Việt Nam đang phải vịn vào lứa U19 của “bầu” Đức để kỳ vọng về tương lai, thì Thái Lan đã tiến xa hơn vài bước vì họ đã làm điều này cách đây cả chục năm. 12 năm không vô địch AFF Cup (từ 2002 đến 2014), Thái Lan âm thầm nuôi dưỡng bóng đá trẻ để rồi giờ đây, họ có một lứa cầu thủ tài năng và đầy bản lĩnh. Người xưa có câu “Học thầy không tày học bạn”. Chẳng cần đâu xa, bóng đá Việt Nam hãy học cách xây dựng và phát triển của bóng đá Thái Lan. Mục tiêu mà bóng đá Thái đang hướng tới là có mặt ở World Cup 2022. Còn chúng ta thì sao?