Giải U21 quốc tế: U19 HAGL vào bán kết nhờ lá thăm may mắn

ANTĐ - Không thể đi tiếp nhờ con đường “chính ngạch”, đội bóng của “bầu” Đức phải nhờ tới lá thăm may mắn mới có thể vượt qua vòng bảng.

Giải U21 quốc tế: U19 HAGL vào bán kết  nhờ lá thăm may mắn ảnh 1Công Phượng (trái) chưa chứng tỏ được nhiều ở giải U21 quốc tế

Với việc đánh bại U21 Malaysia 2-1 ở trận ra quân, U19 HAGL chỉ cần kiếm 1 điểm trước U21 Sydney trong trận đấu diễn ra chiều qua 23-10, là đủ để vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Nhiệm vụ này được đánh giá không quá khó đối với thầy trò HLV Graechen, nhất là khi U21 Sydney đã bộc lộ sự non nớt sau trận thua 1-2 trước U21 Malaysia. Thế nhưng, trong bối cảnh không còn gì để mất, các cầu thủ tới từ Australia đã biến 90 phút trên sân Cần Thơ thành một bất ngờ lớn, khiến không khí hoang mang bao trùm lên các khán đài. Sau 45 phút đầu tiên chơi cầm chừng, các cầu thủ khách đã có bàn mở tỉ số ngay đầu hiệp 2. Sau một pha đá phạt, bóng lộn xộn trước vòng cấm và John Scott đã thực hiện cú dứt điểm nhanh như cắt. Thủ thành Văn Tiến dù chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cứu thua. Ở trận này, U21 Sydney buộc phải thắng cách biệt 2 bàn mới đi tiếp, đồng nghĩa với việc U19 HAGL sẽ bị loại. Điều đó khiến nhiều khán giả theo dõi trận đấu hoang mang, nhất là khi đội bóng của HLV Graechen không tỏ ra trên cơ so với đối thủ.

Dù vậy, phút 62 tỉ số đã được quân bình khi Văn Toàn phá bẫy việt vị rất khéo và dễ dàng hạ gục thủ môn đội bạn. Trận đấu trở về vạch xuất phát buộc U21 Sydney phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tỉ số này đủ để U19 HAGL vào bán kết với tư cách đội đầu bảng. Có vẻ như tâm lý cầm chừng đã khiến họ chủ quan. Và hậu quả là ở phút 85, sự thiếu tập trung và bất cẩn của Ksor Úc cũng như thủ môn Văn Tiến trong một pha bóng thiếu sự ăn ý đã giúp U21 Sidney có bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1.

Kết quả này khiến cả 3 đội U19 HAGL, U21 Sydney và U21 Malaysia đều có 3 điểm và tương đồng về chỉ số phụ. Điều đó khiến BTC buộc phải bốc thăm theo đúng điều lệ giải để chọn ra 2 đội đi tiếp vào bán kết. Lễ bốc thăm được tiến hành ngay sau trận đấu. Có 3 lá phiếu là 1-2-3 tương ứng với 3 vị trí của bảng. Ở lượt bốc thăm đầu tiên, HLV của U21 Malaysia đã bốc lá phiếu số 1, đồng nghĩa với việc được xếp nhất bảng. HLV của U21 Sydney là người thứ hai lên bốc thăm, đã bốc phải lá phiếu số 3, đồng nghĩa với việc bị loại. Người cuối cùng là HLV Graechen của U19 HAGL mở lá phiếu của mình và tất nhiên đó là số 2.

Như vậy, U21 Malaysia và U19 Học viện HAGL sẽ là 2 đội vào bán kết, với các vị trí Nhất và Nhì bảng B. Lá thăm may rủi trên cũng đưa đội bóng của “bầu” Đức gặp U21 Việt Nam ở bán kết, diễn ra lúc 18h ngày mai 25-10.

“Công Phượng đã bị lăng xê quá đà”

Đó là phát biểu của HLV Graechen sau màn trình diễn không thuyết phục của Công Phượng tại giải U21 quốc tế cho đến thời điểm này. Sau trận thua 1-2 trước U21 Sidney, nhà cầm quân người Pháp cho biết: “Báo chí viết về Công Phượng như một ngôi sao. Giờ đây, khi ra đường cậu ấy không có nổi 2m để tự do, còn trên sân thì luôn là tâm điểm của những chiếc máy ảnh. Điều đó dẫn tới việc Công Phượng đã có những biểu hiện cá nhân, những pha biểu diễn không cần thiết. Công Phượng đã bị lăng xê một cách quá đà, trong khi chúng ta cần phải nhớ anh ta chỉ đang là một cầu thủ trẻ chưa trưởng thành.