Vòng bảng Euro 2012:

Đức thắng nhọc, Hà Lan thua sốc

ANTĐ - Loạt trận đấu bảng B đã diễn ra vô cùng bất ngờ khi Hà Lan thất bại trước Đan Mạch, trong khi đó Đức vất vả vượt qua Bồ Đào Nha.

Hà Lan 0-1 Đan Mạch: Hàng công tịt ngòi

Hà Lan được đánh giá cao hơn khi đối đầu với Đan Mạch tại bảng B Euro 2012.Và quả thật họ cũng đã thi đấu khá ép sân đối thủ trong suốt cả trận. Tuy nhiên, điều cần thiết nhất là bàn thắng thì chỉ có Đan Mạch là làm được. Đó là pha làm bàn của Krohl-Dehli sau một pha dứt điểm khéo léo hạ gục thủ môn Stekelenburg.

Trong hiệp một, Hà Lan sớm tạo đường nhiều tình huống uy hiếp khung thành Đan Mạch, nhưng lần lượt VanPersie, Afellay rồi Robben đều không đánh bại được thủ thành Andersen. Trong khi đó, Đan Mạch chỉ với tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên đã mang về bàn thắng.

Phút 24, Krohl-Dehli đi bóng tinh tế từ ngoài vòng cấm, vượt qua một hậu vệ đối phương và dứt điểm ngay khi đã đối mặt với thủ thành Hà Lan. 1-0 cho Đan Mạch. Sau bàn thắng này, Đan Mạch chủ động chơi phòng ngự phản công. Còn Hà Lan vẫn miệt mài tấn công tìm bàn gỡ.

Mọi chuyện có thể đã sáng sủa hơn đối với Hà Lan, nếu họ tận dụng được một phần nhỏ số cơ hội tạo ra trận này. Tổng cộng, sau 90 phút Hà Lan tung ra đến 29 cú dứt điểm và giành được 11 quả phạt góc. Tuy nhiên sự hiệu quả là điều Arjen Robben, Robin van Persie và các đồng đội còn thiếu trận này. Họ chỉ 9 lần dứt điểm hướng trúng khung thành - một tỷ lệ không cao nếu so với việc 7 lần tìm trúng mục tiêu trong chỉ 8 cú sút của Đan Mạch.  

Tuy nhiên, trong thời gian dài còn lại của trận đấu, không đội bóng nào ghi được thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỉ số thua 0-1 khiến các học trò của HLV Van Marwijk rất tiếc nuối bởi họ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận này.

Đức 1-0 Bồ Đào Nha: Gomez lóe sáng

Chơi không thật sự thuyết phục trước Bồ Đào Nha, nhưng tuyển Đức vẫn có trọn ba điểm để khởi đầu suôn sẻ chiến dịch Euro 2012 nhờ phút lóe sáng của Gomez. Trận đấu đã diễn ra không hấp dẫn như dự đoán của giới chuyên môn khi cả hai đội tỏ ra quá thận trọng.

Trong trận đấu này, các học trò của HLV Loew không thể trình diễn thứ bóng đá tấn công phóng khoáng, đẹp mắt và hiệu quả từng rất quen thuộc của họ kể từ World Cup 2006. Các mắt xích quan trọng như Schweisteiger, Oezil, Mueller, Podolski đá dưới sức.

Số tình huống thực sự nguy hiểm mà Đức tạo ra là không nhiều, dù họ luôn nhỉnh hơn ở khả năng cầm bóng và làm chủ thế trận. Khâu dứt điểm cũng là hạn chế của nhà Á quân Euro 2008. Tuy nhiên, với đội hình chất lượng, "xe tăng" Đức cũng kiểm soát được trận đấu trong suốt hiệp 1.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng có tiến bộ hơn so với giai đoạn khởi động tồi tệ trước thềm Euro 2012, mà rõ nhất là sự vững vàng của hàng phòng ngự. Bruno Alves, Pepe, Coentrao, Meireles đã phối hợp hiệu quả hơn ngăn chặn thành công hầu hết các đợt lên bóng của Đức.

Nếu may mắn hơn, Bồ Đào Nha lẽ ra có thể ghi được ít nhất một bàn từ các tình huống Pepe rồi Nani đưa bóng chạm khung gỗ tuyển Đức. Do Nani và Ronaldo bị kèm chặt nên, các đợt lên bóng của Bồ Đào Nha không còn nguy hiểm do thiếu tính đột biến.

Bước sang hiệp hai, cả hai bên đều đẩy nhanh tốc độ sau giờ giải lao. Đức ra đòn trước với tình huống lên bóng nhanh bên cánh phải và kết thúc bằng ba cú sút liên tiếp, nhưng cả ba đều không thể thắng được hàng rào phòng ngự bọc lót kỹ của đối phương. Bồ Đào Nha đáp trả bằng một số tình huống đi bóng tốc độ của Ronaldo và Nani, nhưng đều kết thúc không thành công.

Phải tới phút thứ 73, bàn thắng mới được ghi. Tiền đạo Gomez đón đường tạt bóng của Khedira đánh đầu hiểm hóc, hạ gục Rui Patricio. Bồ Đào Nha đã thi đấu rất tích cực dồn ép Đức sau bàn thua. Nhưng như hình ảnh quen thuộc từ đầu trận, họ bất lực trong việc tạo ra đột biến trên hàng công.

Ở những phút cuối của trận đấu, nếu Ronaldo và các đồng đội tận dụng tốt những cơ hội mà mình có được thì họ đã có thể có bàn thắng gỡ hòa. Do vậy, Bồ Đào Nha vì thế ngậm ngùi rời sân với hai bàn tay trắng. Với kết quả này, Đức đã có 3 điểm đầu tay trong bảng tử thần và đây sẽ là cơ sở để họ thêm phần tự tin khi đối đầu với Hà Lan.