ĐT Thái Lan 1-0 ĐT Việt Nam: Vẫn lo hàng thủ

ANTĐ - Với những gì đã thể hiện trong thời gian qua, ĐT Thái Lan được đánh giá cao hơn  ĐT Việt Nam trong trận đấu ở vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019 diễn ra tối qua (24-5), trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan.

Thế nhưng diễn biến trận đấu cho thấy, ĐT Việt Nam  không quá lép vế so với đối thủ. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 72, khi Minh Châu bị thẻ đỏ rời sân. 

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Thái Lan tấn công ào ạt ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, ĐT Việt Nam chơi phòng ngự phản công chờ cơ hội. Dù vậy, cách chơi phòng ngự của ĐT Việt Nam vẫn khiến rất nhiều CĐV Việt Nam lo lắng, khi hai hậu vệ biên là Huy Cường và Minh Tùng liên tục để lộ những khoảng trống, để các cầu thủ chạy cánh của Thái Lan tận dụng khoét sâu, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút Thái Lan, cùng với những pha phản xạ ra vào tuyệt vời của thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã giúp ĐT Việt Nam giữ sạch lưới trong hơn 70 phút đầu của trận đấu.

ĐT Thái Lan 1-0 ĐT Việt Nam: Vẫn lo hàng thủ ảnh 1

ĐT Việt Nam đã để thua đáng tiếc

Bước ngoặt xảy ra ở phút 72, khi tiền vệ Minh Châu phải nhận thẻ vàng thứ hai, do kéo ngã Phukhom ở khu vực giữa sân. ĐT Việt Nam phải thi đấu với 10 người và mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Sự vắng mặt của Minh Châu khiến tuyến giữa của ĐT Việt Nam bị hổng nghiêm trọng và các cầu thủ Thái Lan đủ tinh quái để khoét vào điểm yếu này. Phút 81, tiền vệ Pokklaw A Nan bình tĩnh lừa qua một cầu thủ ĐT Việt Nam rồi tung cú sút xa hiểm hóc ở khoảng cách 24m khiến thủ môn Tô Vĩnh Lợi bó tay. Trong quãng thời gian còn lại, ĐT Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng việc thi đấu thiếu người, cộng với sức ép rất lớn ở “chảo lửa” Rajamangala đã khiến các học trò của HLV Miura không có được bàn gỡ.

Một trận thua đáng tiếc với ĐT Việt Nam, bởi HLV Miurra đã bố trí thế trận hợp lý và nếu Công Vinh tận dụng tốt 2 cơ hội đối mặt với thủ môn Thái Lan, có thể kết quả đã khác. Nhưng hơn lúc nào hết, HLV Miura và các học trò trẻ phải sớm quên thất bại này, để dành sức cho đấu trường được chờ đợi nhất trong năm của ĐT U23 - SEA Games 28, sẽ khởi tranh trong ít ngày tới ở Singapore.                   

Công Phượng, Hồng Quân dẫn đầu hàng công ĐT U23 tại SEA Games 28
Tối muộn 24-5, HLV Toshiya Miura đã chính thức chốt danh sách 20 tuyển thủ U23 Việt Nam lên đường dự SEA Games 28 gồm: 
Thủ môn: Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL), Lê Văn Trường (HAGL).
Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Than Quảng Ninh), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).
Tiền vệ: Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng).
Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Trần Phi Sơn (SLNA).