Đại thắng U21 Thái Lan, U19 HAGL đăng quang giải U21 quốc tế

ANTĐ - Chiều 28-10, Văn Sơn và Công Phượng thay nhau ghi bàn giúp U19 HAGL đánh bại U21 Thái Lan để đăng quang giải U21 quốc tế 2014 tổ chức tại Cần Thơ. Đây đồng thời là chức vô địch đầu tiên của lứa học viên HAGL Arsenal JMG sau 3 lần lỡ hẹn ở giải Đông Nam Á.

Ít phút sau khi "đàn anh" U21 Việt Nam đánh bại U21 Malaysia để giành HCĐ giải, các cầu thủ U19 HAGL bước vào trận chung kết gặp U21 Thái Lan. Trận đấu giữa 2 đội bóng của 2 nền bóng đá nhiều duyên nợ thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Sân Cần Thơ với hơn 4 vạn chỗ ngồi đã chật cứng từ trước khi tiếng còi khai cuộc.

Nhập cuộc với khát khao giành chiến thắng để vô địch sau 3 lần lỡ hẹn, các học trò HLV Graechen đã chủ động chọn lối chơi cống hiến ngay những phút đầu trận đấu.

Phút 14, Công Phượng có pha đột phá vòng cấm U21 Thái Lan buộc đối phương phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Văn Sơn lạnh lùng hạ gục thủ thành Khumpiam, mở tỷ số cho đội nhà.

Pha mở tỷ số của Văn Sơn cho U19 HAGL

Có được bàn dẫn trước song thầy trò HLV Graechen vẫn duy trì lối chơi tấn công để cống hiến cho người hâm mộ.

Cuối hiệp 1, U21 Thái Lan trong tâm thế buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ cũng có cho mình một số cơ hội nguy hiểm, điển hình là pha đi bóng dũng mãnh và đối mặt khung thành U19 HAGL của Suriya Prungrenu.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận áp đảo tiếp tục nghiêng về U19 HAGL, với dấu ấn đậm nét của Công Phượng.

Tiền đạo đội trưởng này đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng đẹp mắt vào các phút 75 và 90+4 để ấn định chiến thắng 3-0 cho U19 HAGL.


Công Phượng nâng tỷ số lên 2-0

Công Phượng ấn định chiến thắng 3-0

Chiến thắng ấn tượng này giúp Công Phượng và các đồng đội có được chức vô địch đầu tiên, sau 3 lần lỡ hẹn tại các giải Đông Nam Á vừa qua.

Việc một đội bóng chủ nhà đăng quang là kết thúc đẹp cho giải U21 quốc tế tổ chức tại Cần Thơ. Riêng với lứa U19 HAGL, danh hiệu này sẽ tạo thêm tự tin cho họ, trước khi bước vào V-League 2015 để chinh phục những thử thách mới trong sự nghiệp.