Đại gia “rủ nhau” thua trận

ANTĐ -Vòng 12 V-League 2015 đã chứng kiến một loạt những đội bóng được đánh giá cao bất ngờ thúc thủ trước những CLB được xếp hàng chiếu dưới.
Đại gia  “rủ nhau” thua trận ảnh 1

SLNA (phải) thua đội bét bảng ngay trên sân nhà

Đầu tiên phải kể tới Hà Nội T&T. Ngay cả khi không có phong độ ổn định trong thời gian gần đây, đội bóng Thủ đô vẫn được đánh giá sẽ dễ dàng có điểm khi chỉ phải tiếp đối thủ đang phải vật lộn trụ hạng là Đồng Tháp.

Thế nhưng, trong một ngày không may mắn, HN T&T đã thất thủ với tỉ số 0-2. Trong khi đó, Bình Dương được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Khánh Hòa, nhất là sau 4 trận bất bại (3 thắng) gần đây cùng ngôi đầu bảng, cũng chơi như mất hồn và để thua đội chủ nhà 0-1. May cho Bình Dương là Thanh Hóa, đội xếp sau họ với 3 điểm ít hơn (22 so với 25) đã bị Cần Thơ chia điểm 1-1. Hải Phòng cũng cho thấy sự hụt hơi khi nhận thất bại 0-1 trên sân ĐT.LA. Còn SLNA thì tồi tệ hơn, với trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Đồng Nai.

Trận thua này ảnh hưởng rất nhiều đến tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch của thầy trò HLV Quang Trường mùa này. Cũng trong chiều qua, tân binh Moussa Sanogo, tiền đạo sáng giá từng được đào tạo ở Học viện JMG Bờ Biển Ngà (cùng Yaya Toure), đã có màn ra mắt hoàn hảo trong màu áo HAGL khi mở tỉ số trong trận đấu với Quảng Nam. Chỉ có điều, đội bóng phố Núi vẫn tỏ ra mong manh khi liên tiếp hứng chịu 2 bàn thua ngay trong hiệp 1.

HAGL lẽ ra đã thua ngay trên sân nhà, nếu ở phút cuối, trung vệ Đông Triều không có một pha sút phạt hàng rào hoàn hảo, ấn định kết quả 2-2 cho trận đấu. Một trận hòa hú vía của đội bóng phố Núi và nó cũng là lời cảnh tỉnh cho họ ở giai đoạn sắp tới, sau khi đã tăng cường 3 tân binh chất lượng.