18h hôm nay 28-10, chung kết U19 HAGL – U21 Thái Lan:

“Đá cho người Thái sợ thì thôi!”

ANTĐ - Đó là tuyên bố mạnh miệng của ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức trước trận chung kết giải U21 quốc tế diễn ra chiều nay trên sân Cần Thơ.

“Đá cho người Thái sợ thì thôi!” ảnh 1Công Phượng (trái) và các đồng đội đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên vô địch giải U21 quốc tế

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL tỏ ra rất phấn chấn với việc U19 HAGL gặp đối thủ lớn Thái Lan trong trận chung kết. Ngoài trận chung kết AFF Cup 2008, nơi mà bóng đá Việt Nam lần đầu vượt qua Thái Lan để đăng quang ở đấu trường Đông Nam Á, thì các đội bóng đá của chúng ta luôn lép vế so với bạn trong mỗi lần đối đầu. Bản thân ông Đức cũng luôn đề cao bóng đá Thái Lan, khi từng có thời gian mời những danh thủ lớn nhất của quốc gia này sang Việt Nam đá cho HAGL, mà điển hình là Kiatisuk. Tuy nhiên, càng đề cao và ngưỡng mộ, thì “bầu” Đức càng muốn bóng đá Việt Nam vượt qua đội bóng xứ Chùa Vàng để thống trị Đông Nam Á. Và theo ông, trận chung kết giải U21 chiều nay chính là một cơ hội như vậy, khi đội bóng “gà nòi” của ông đã sẵn sàng đánh bại Thái Lan.

“Trước đây tôi rất ức chế vì mỗi khi các cầu thủ Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan là cóng chân. Đó là tâm lý mà mãi sau này chúng ta mới khắc phục được, nhưng chưa dứt điểm. Thế hệ U19 Việt Nam đã phần nào chứng minh được sự tiến bộ, khi khiến U19 Thái Lan luôn vất vả, và có khi phải dùng tiểu xảo, xấu chơi mỗi lần đối đầu. Trận chung kết này cả đội đang rất quyết tâm, vì chúng tôi không chỉ muốn giành ngôi vô địch để tặng khán giả, mà còn muốn đá thật hay, thật sòng phẳng để cho người Thái sợ thì thôi. Và quan trọng hơn cả là để họ biết mình là ai”, ông Đức nói.

Trong khi đó, HLV Adul Rungruang của U21 Thái Lan cũng tỏ ra rất tự tin: “Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời trước U21 Malaysia. Chúng tôi bị đối thủ dẫn tới 3-0, nhưng rồi các học trò của tôi đã chơi một trận đấu xuất sắc nhất từ trước đến nay để ngược dòng thành công. Trận chung kết gặp U19 HAGL Arsenal JMG sẽ rất khó khăn, bởi đây là đối thủ rất mạnh. Họ có lối chơi tốc độ và rất kỹ thuật, để đánh bại họ là điều không hề dễ dàng, nhưng không vì thế mà chúng tôi chơi thụ động. Đã vào đến trận chung kết thì cơ hội là 50/50, chúng tôi sẽ tìm ra biện pháp khắc chế lối chơi của U19 HAGL. Lúc này tinh thần của U21 Thái Lan đang lên cao và chúng tôi sẵn sàng giành Cúp vô địch”.