Bảng B, 1h45 ngày 14-6: Hà Lan - Đức

Cuộc chiến của các đại kình địch

ANTĐ - Kể từ khi HLV huyền thoại của Hà Lan, Rinus Michels mô tả “bóng đá là 1 cuộc chiến”, không bao giờ có sự khoan nhượng giữa Đức và đội bóng xứ sở hoa Tuylip. Sự kình địch của họ đã kéo dài gần 4 thập kỷ và thời gian chỉ làm cho cuộc đối đầu giữa họ thêm phần căng thẳng. Ký ức về thất bại ngay trước ngưỡng cửa thiên đường tại chung kết World Cup 1974 luôn nhắc nhở các thế hệ cầu thủ sau này của Hà Lan sứ mệnh phải phá tan “Cỗ xe tăng Đức” ở bất cứ trận đấu nào. 

Robin van Persie và Huntelaar sẽ là mối nguy hiểm thường trực với ĐT Đức

Không hẹn mà nên, những lá thăm may mắn một lần nữa lại đẩy Đức và Hà Lan vào cuộc chiến một mất, một còn sau khi nằm cùng bảng B tại EURO 2012. Đây mới chỉ là lượt trận thứ 2 tại vòng đấu bảng, song những diễn biến khó lường tại bảng “tử thần” khiến người Hà Lan phải đối mặt với một “trận chung kết” của riêng họ. Thất bại 0-1 dưới tay Đan Mạch cũng có nghĩa “Cơn lốc da cam” chỉ có sự lựa chọn duy nhất: đánh bại Đức, nếu không muốn về nước sớm. 

Rất khó để nói về kết quả cuối cùng của trận đấu nhiều duyên nợ này. Hà Lan đang bị đẩy vào sát chân tường và đây là lý do khiến thầy trò HLV Bert van Marwijk nguy hiểm hơn. Trên thực tế, Á quân của World Cup 2010 chơi không tệ. Họ có trong tay hàng tấn công huỷ diệt, với Klaas - Jan Huntelaar là cây săn bàn hàng đầu tại giải Bundesliga của Đức, còn Robin van Persie dẫn đầu danh sách “dội bom” ở giải Premier League của Anh. Vấn đề của Hà Lan tại trận này chỉ phụ thuộc vào việc các chân sút của “Cơn lốc da cam” sẽ cải thiện khâu dứt điểm như thế nào mà. Và rất có thể người Đức sẽ phải trả giá cho những năm tháng để Huntelaar chơi bóng ở Schalke 04, cầu thủ đang được cân nhắc đá chính ở trận này.