Chelsea: Vẫn tiến xa dù vắng Costa

ANTĐ - Diego Costa dính chấn thương chỉ 2 ngày trước lúc các cầu thủ Chelsea dẫn quân tới làm khách trên sân của Crystal Palace. 

Chelsea: Vẫn tiến xa dù vắng Costa ảnh 1Fabregas đang trở thành linh hồn ở tuyến giữa của Chelsea

Ngôi sao này bị đau sau khi trở về làm nghĩa vụ quốc tế cho đội tuyển Tây Ban Nha tại chiến dịch vòng loại Euro 2016. Với 9 bàn thắng từ 7 trận, rất khó để người hâm mộ The Blues hình dung ra đoàn quân của Jose Mourinho sẽ chơi như thế nào nếu không có Costa. Mặc dù vậy, câu hỏi tưởng như rất khó này lại có đáp án khá đơn giản, khi nhiệm vụ ghi bàn của đội bóng chủ sân Stamford Bridge được hàng tiền vệ gánh vác.

Crystal Palace rốt cục cũng giống như 7 đại diện khác trước đó của Premier League khi không thể gây bất ngờ trước The Blues. Họ đã cố gắng sử dụng lối chơi rắn nhằm hạn chế những pha bóng kỹ thuật của Chelsea và tập trung vào phòng ngự. Dù vậy, mọi thứ đã không diễn ra theo những toan tính của đội chủ nhà. The Blues có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 do công của Oscar, đến từ một tình huống đá phạt. Crystal Palace đã tạo ra một số cơ hội trong hiệp 1, nhưng tất cả đều chưa đủ nguy hiểm. Cuối hiệp 1, hy vọng của đội chủ nhà được thắp lên sau khi Azpilicueta bị thẻ đỏ rời sân, song nhân sự cân bằng chỉ 3 phút sau đó vì Crystal Palace cũng mất người do Delaney nhận thẻ vàng thứ 2.

Nếu như bàn thắng của Oscar có phần khá may mắn, bóng đập vào hàng rào của Crystal Palace đổi hướng, thì pha ghi bàn của Cesc Fabregas là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự vượt trội về đẳng cấp của Chelsea. Tiền vệ người Tây Ban Nha chính là người khởi xướng trong pha phối hợp đập nhả tam giác quen thuộc ở tốc độ cao, trước lúc ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội khách. Phải chờ cho tới thời điểm trận đấu coi như đã được định đoạt, Crystal Palace mới ghi được bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ tình huống dứt điểm của Fraizer Campbell. 

3 điểm trọn vẹn tại Crystal Palace giúp thầy trò Mourinho nối dài mạch bất bại lên con số 8 và họ vẫn là đội bóng duy nhất chưa để thua tại Premier League mùa giải năm nay. Chiến thắng ở Selhurst Park cũng là đáp án cho thấy sự vắng mặt của Costa không phải là thiệt thòi quá lớn cho Chelsea, với lối chơi giàu chiều sâu được “Người đặc biệt” xây dựng kể từ lúc trở lại hồi mùa hè năm ngoái.