Bình Dương vững ngôi đầu, HAGL lại thua

ANTĐ - Trong khi Bình Dương  thắng trận thứ tư liên tiếp, thì HAGL của “bầu” Đức lại tiếp tục thể hiện sự bấp bênh chưa có điểm dừng.

Bình Dương vững ngôi đầu, HAGL lại thua ảnh 1HAGL đã trải qua trận thua thứ ba liên tiếp
Ảnh: Thuần Thư

Những cầu thủ tăng cường trong 2 mùa giải trở lại đây đang giúp Bình Dương thu hoạch thành quả. Dàn cầu thủ nội đồng đều, ngoại binh chất lượng cộng với tài cầm quân của HLV Lê Thụy Hải đang giúp đội bóng này bất khả chiến bại sau 4 vòng đấu tại V-League. Chiều qua 21-1, bất chấp việc phải làm khách ở sân Vinh, Bình Dương vẫn thể hiện được phong độ cao và giành trọn 3 điểm.

Trong lần trở về và đối mặt với đội bóng cũ, Công Vinh không được xếp đá chính. Tuy nhiên, có một người cũ của SLNA đã tỏa sáng trong trận đấu này, đó là Abass - tác giả bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền ở những phút cuối trận, mang về chiến thắng cho Bình Dương. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Lê Thụy Hải giành 12 điểm và vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Hải Phòng cũng đang trải qua chuỗi phong độ rất cao dưới thời HLV trẻ Trương Việt Hoàng. Việc phải tiếp HAGL trên sân nhà Lạch Tray không hề khiến Hải Phòng e ngại. Dù đang là tâm điểm chú ý, nhưng HAGL cho thấy chưa phải là đối bóng mạnh ở thời điểm này. Trong trận đấu, Công Phượng, Xuân Trường không được HLV Graechen xếp đá chính, như một cách để đối thủ khó bắt bài. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng vẫn cụ thể hóa ưu thế sân nhà bằng một thế trận tốt hơn, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn.

Trong một trận đấu mà cặp tiền đạo người Jamaica - Fagan và Stevens có rất nhiều cơ hội, việc chỉ ghi được 1 bàn (Stevens, phút 57) có thể khiến CĐV trên sân Lạch Tray chưa thật sự “đã”. Nhưng việc bảo toàn được tỉ số này trong những phút cuối cùng, nhất là sau khi Hải Phòng bị mất người do Khánh Lâm nhận thẻ đỏ rời sân, được coi là một thành công của HLV Việt Hoàng và các học trò. Một sự khởi đầu tuyệt vời của Hải Phòng khi họ đang bay cao trên bảng xếp hạng với 10 điểm (vị trí thứ hai) và chưa để thủng lưới lần nào.

Điều này hoàn toàn trái ngược với HAGL, đội bóng như thỏi nam châm thu hút người hâm mộ. Trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình (21-1), Công Phượng vẫn chưa thể tỏa sáng như người ta chờ đợi. Anh không được xếp đá chính và cũng chơi mờ nhạt khi được HLV Graechen tung vào sân ở hiệp 2. HAGL đã trải qua trận thua thứ ba liên tiếp và lúc này đang xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm sau 4 vòng đấu. 

Ở những trận đấu khác diễn ra chiều qua 21-1, Thanh Hóa bị Khánh Hòa cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Đây cũng là kết quả trận đấu giữa Đà Nẵng và Hà Nội T&T. ĐTLA ở vòng này kiếm được 1 điểm trên sân Quảng Nam nhờ trận hòa 2-2, còn những đội chủ nhà khác như Quảng Ninh hay Đồng Nai đều giành trọn 3 điểm khi lần lượt tiếp Đồng Tháp (3-1) và Cần Thơ (1-0).