Bán kết lượt về Champions Leauge: Barca - Chelsea: 2-2

Barcelona không thoát khỏi lời nguyền

ANTĐ - Lời nguyền Champions League lại hiển linh. Barca dù được đánh giá xuất sắc nhất trong lịch sử cũng không sao phá bỏ nó.

Messi vẫn chưa ghi được bàn thắng vào lưới Chelsea

Nếu muốn thoát khỏi lời nguyền Champions League oan nghiệt trong suốt 19 năm qua, khi chưa một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch của mình ở giải đấu này, Barcelona không còn lựa chọn nào khác là việc phải tìm được bàn trong trận đấu này. Đó là lý do HLV HLV Pep Guardiola đã quyết định cho Barca nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật thiên về tấn công, 3-4-3.

Camp Nou thêm một lần nữa lại là sân khấu riêng của Barca. Họ vẫn ào ạt tấn công, liên tục vây hãm Chelsea. Với những gương mặt ưu tú nhất, Barca đã mang đến một  thế trận vượt trội, kiểm soát bóng toàn diện. Alexis vẫn năng nổ, chạy miệt mài nhưng anh vẫn không sao tìm được mành lưới Petr Cech. Messi vẫn xuất sắc như mọi khi nhưng dường như cái dớp chưa bao giờ ghi bàn vào lưới Chelsea chưa thể xóa.

Trong khi đó, Chelsea chủ động bỏ hẳn trung tuyến cho Barca kiểm soát và họ chỉ tập trung phòng thủ trong và ngay bên ngoài cấm địa của mình mà thôi. Do Chelsea duy trì được số đông cầu thủ trước khung thành của Cech nên các khoảng trống cho Barca khai thác là rất hiếm hoi.

Cho đến tận phút 35 của hiệp một, trước khi bất ngờ xoay chuyển 180 độ và khiến những ai yêu mến Chelsea không thể không lo lắng. Đầu tiên là sai lầm trong khâu tổ chức kèm người của hàng phòng ngự đã giúp cho Busquets vô cùng thoải mái để đưa bóng vào lưới trống mở tỷ số 1-0 cho Barca.

Chỉ sau đó vài phút, sức nóng của trên sân đã được đẩy lên một tầm mới khi Terry đã bị đuổi khỏi sân vì trọng tài cho rằng tuyển thủ người Anh đã có tình huống đá nguội đối với Sanchez. Bất lợi của Chelsea vẫn chưa dừng lại ở đó, phút thứ 38, chỉ 3 phút sau khi Terry bị truất quyền thi đấu, Barca có bàn thắng nhân đôi cách biệt khi Messi chọc khe cho Iniesta thoát xuống và đánh bại Cech trong tình huống đối mặt.

Phải thi đấu trong cảnh thua người và bị thủng lưới liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong vòng vài phút, tưởng chừng điều đó sẽ kéo Chelsea thẳng xuống đáy của sự thất vọng và sẽ buông xuôi mọi thứ. Nhưng ở đời có mấy ai học hết chữ ngờ. Điều mà tất cả các cules không hề mong muốn đã xảy ra. Ramires bấm bóng kỹ thuật qua đầu Valdes mang lại lợi thế lớn cho Chelsea trước giờ nghỉ.

Chelsea đã chiến đấu đầy quả cảm

Ngay đầu hiệp hai, CĐV của cả hai đội đã phải nín thở theo dõi Messi bước lên chấm phạt đến để đối mặt với thủ thành P. Cech sau khi Barca được nhận một quả 11m sau tình huống phạm lỗi của Drogba đối với Fabregas. Tuy nhiên sự vô duyên trước mãnh lưới Chelsea vẫn chưa chịu buông tha cầu thủ người Argentina, khi cú sút của anh không thể mang về bàn thắng cho Barca vì bóng đã đi thẳng vào xà ngang.

Thế trận áp đảo hoàn toàn được Barca tạo ra, các cơ hội đến tới tấp nhưng dường như họ vẫn  kém duyên trong những tình huống cuối cùng. Về phía đội khách, trong nhiều thời điểm của hiệp 2 Chelsea chơi với sơ đồ 9-0-0 khi cả Drogba cũng lùi về tận vòng cấm để tham gia phòng ngự.

Càng về cuối trận đấu, sức ép của Barca tạo ra trước khung thành của Chelsea ngày ngày càng gia tăng. Nhưng thật không may cho đội bóng Tây Ban Nha, phía trước họ là một bức tường phòng ngự "màu trắng" vô cùng kiên cố và cũng rất quả cảm. Cũng chính điều đó đã giúp cho Chelsea giữ sạch mãnh lưới của mình cho đến phút cuối cùng của trận đấu này.

Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà đội bóng của nước Anh đã làm được trong trận đấu này, vì trước khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút đầy nghẹt thở tại Nou Camp, Fernando Torres, với tình huống đối mặt với Valdes đầu tiên của mình kể từ khi được tung vào sân thay cho Drogba, đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-2 cho Chelsea.

Lời nguyền Champions League lại hiển linh. Barca dù được đánh giá xuất sắc nhất trong lịch sử cũng không sao phá bỏ nó. Chelsea đã từng ngậm đắng 3 năm trước khi nhìn Barca vào chung kết ngay tại Stamford Bridge. 3 năm sau, họ lại khiến Barca quặn thắt lòng nhìn họ đi đến trận đấu cuối cùng tại thánh địa Camp Nou của đối thủ. Nợ nần xưa Chelsea đã trả. Họ xứng đáng được đến Munich bằng nỗ lực của bản thân.