Uyên Linh: “Không biết nấu ăn, nhưng giỏi dọn dẹp”

ANTĐ - Uyên Linh - cái tên không còn xa lạ trong giới yêu âm nhạc Việt Nam hiện nay luôn biết đến như một nghệ sĩ bản lĩnh, cá tính. Nhưng đằng sau danh tiếng của một ngôi sao giải trí ấy, là một Uyên Linh có những tính cách rất đời thường của một cô gái.

Một đêm thành sao

Nhắc đến chuyện ca sĩ Uyên Linh nổi tiếng sau một đêm hình như đã trở thành đề tài cũ kĩ trên các mặt phương tiện truyền thông đại chúng. Song để nói về cô không thể không kể về “chuyện quá khứ” đáng kinh ngạc này. Cũng nhờ cuộc thi Vietnam Idol mà tên tuổi Uyên Linh xuất hiện nhan nhản trên phương tiện truyền thông. Hiệu ứng ấy mạnh mẽ đến mức mà đi đâu người ta cũng nhắc đến Uyên Linh từ quán cà phê sang trọng cho đến các quán cóc vỉa hè bình dân nhất. Chính bản thân Uyên Linh cũng bất ngờ vì trước đó, vào năm 2007, cô đã từng dự thi Vietnam Idol mùa thứ nhất nhưng không vào được top 100. Năm 2009, cô cũng lọt vào vòng chung kết Sao Mai 2009 khu vực miền Bắc nhưng bị loại và chỉ giành được vài giải thưởng trong các cuộc thi hát dành cho sinh viên.

Những scandal trên trời rơi xuống

Sau bao nhiêu chờ đợi, rồi MV và album “Giấc mơ tôi” của Uyên Linh ra đời, tuy không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả hâm mộ nhưng đã cho thấy một Uyên Linh trưởng thành về giọng hát và nhạc cảm. Song Uyên Linh cũng liên tục vấp phải những scandal từ “trên trời rơi xuống.” Vụ việc “hét” giá cátsê 2.000 USD cho lần xuất hiện trên truyền hình đã khiến Uyên Linh trở thành ngôi sao kiêu căng dù mới nổi chưa đầy vài tháng.

Sau ồn ào đó, Uyên Linh lại “dính” vụ vi phạm bản quyền sử dụng bài hát “Đường cong” mà chưa được sự đồng thuận của tác giả Hải Phong và ca sĩ Thu Minh - người mua độc quyền bài hát đó. Lời qua tiếng lại, cuối cùng Uyên Linh vẫn bình an vì nguyên do chưa hiểu rõ quy cách làm việc với vấn đề tác quyền. Chuyện rắc rối đó cũng nhanh chóng chìm xuống. Chưa dừng với những tai tiếng trên, “Thần tượng âm nhạc” lại vấp phải hai scandal mà ngay đến bản thân cô cũng không ngờ tới. Người ta cho rằng cô kiêu ngạo và không giữ lời hứa khi tự tay xóa trang fanpage facebook “nghìn người like” của mình. Sau này trang facebook đã lập lại nhưng không còn được sự hâm mộ nguyên vẹn như trước nữa.

Tiếp theo là scandal, Uyên Linh hát nhép bài hát “Đường cong” trong đêm Gala 8. Vụ việc này không có bằng chứng rõ ràng nên cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Showbiz một lần nữa không để cô ca sĩ  này được yên thân. Uyên Linh tiếp tục dính thêm đồn đại, rằng cô “bị ăn bốn cái tát” từ một người phụ nữ đánh ghen. Sự việc từng tốn nhiều giấy mực của báo giới nhưng đến nay chưa rõ thực hư như thế nào? Uyên Linh không giải thích nhiều và cô cho rằng: “Nhiều khi một sự việc nhìn vào tưởng vậy mà không phải vậy. Ví dụ như người ta nói trước khi ra album, tôi làm này làm nọ để gây chú ý. Sự thật mà tôi có làm vậy thì cũng chẳng kéo được họ ra ngoài mua đĩa”.

Ngoài những scandal động trời trên, Uyên Linh cũng vướng phải rất nhiều scandal lớn nhỏ khác. Song cô vẫn rất bình tĩnh tiếp nhận những chuyện thị phi diễn ra xung quanh mình. Cô bình thản cho rằng: “Tôi suy nghĩ kỹ về điều đó, cho nên ai nói thì cứ nói thôi. Mình chỉ mất công và mệt mỏi vì phải đi trả lời hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng nếu những scandal đó không xảy ra thì mình cũng không biết nó như thế nào. Thôi thì cứ thử xảy ra một lần cho biết”. 

Ngôi sao hậu đậu

Khi trở thành một ngôi sao sáng giá, Uyên Linh ít nhiều đã có sự thay đổi từ phía bên ngoài mà bất cứ ai cũng có thể thấy được. Sự sang trọng toát lên từ những bộ trang phục cô mặc trên sân khấu cho đến lời ăn tiếng nói đều dừng lại ở mức dè dặt hơn, cẩn thận hơn khiến người ta nghĩ nghệ sĩ là phải hoàn hảo. 

Không phải lúc nào người ta cũng thấy một Uyên Linh cá tính và đầy bản lĩnh, hoàn chỉnh từng centimet. Cô từng chia sẻ rất thật lòng: “... Tôi rất hay cáu gắt vô cớ. Có thể đi ra ngoài, tôi giữ phép lịch sự tối thiểu của người nghệ sĩ bằng sự vui vẻ, nhưng khi về nhà chỉ cần thấy chiếc khăn tắm bị treo lệch góc, không bằng phẳng hoặc ống kem đánh răng bị bóp từ giữa lên… do bạn bè hoặc em gái tới chơi gây ra là tôi có thể cáu lên rồi. Hay đôi khi, tôi bực tức những điều do chính tôi làm mà tôi không nhớ. Với tôi, nhà cửa có thể bẩn vì mấy ngày không lau dọn chứ không được bẩn vì sự bừa bãi”. Không ít lần Thần tượng âm nhạc này dí dỏm nói mình là một cô gái không khéo léo trong khoản “nữ công gia chánh”. Khi được hỏi mình có phải là một cô gái đảm đang giỏi việc nhà cửa bếp núc không, Uyên Linh cười vui vẻ: “Ồ, thú thật luôn, hoàn toàn ngược lại. Linh không giỏi nấu ăn, không giỏi các công việc nữ công gia chánh đâu, Linh chỉ giỏi dọn dẹp và sắp xếp thôi”. Đến mẹ cô cũng thừa nhận như thế và chỉ dám cho cô con gái rượu của mình phụ giúp, cùng lắm là trông coi món thịt kho tàu.  

Uyên Linh cũng không ngại nhận mình là một cô gái đôi lúc rất rụt rè và nhút nhát. Nhưng quan niệm sống của cô cũng khiến nhiều người trong giới showbiz phải trân trọng: “Giá trị của một người là ở nhân cách, một ca sĩ là phải hát hay”.