Người mẫu, diễn viên Anh Thư luôn mỉm cười với những điều thị phi

ANTĐ - Sau nhiều năm Thư vẫn nguyên vẹn một vẻ đẹp tự nhiên và đầy năng lượng. 

Còn nhớ những ngày đầu khi bước chân lên sàn catwalk, trước mắt Thư đã sừng sững những tên tuổi đàn chị, nhưng kiên trì và nhẫn nại, Thư vẫn thành công và nằm trong Top những model hàng đầu. Rồi Thư sớm lập gia đình, không thuộc mẫu chân dài đùa giỡn với ái tình, Thư đã có hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu. Còn trong điện ảnh, dẫu không thuộc hàng “sao” nhưng phải khẳng định cô là một gương mặt có cá tính, có nội lực. Đến giờ Thư là một người nổi tiếng hiếm hoi không có scandal, nhưng trong cái giới showbiz này, lời đồn thồi là khó tránh và cách Thư chọn là luôn mỉm cười với thị phi.

- Là một người mẫu, diễn viên; nhưng trên tất cả chị là một người đẹp không scandal?

- Thư quan niệm rằng dù bạn làm bất cứ công việc gì, bạn thành công là điều hạnh phúc nhưng hạnh phúc hơn hết bạn vẫn là chính mình. Kín tiếng, không scandal, ít xuất hiện trên sàn catwalk và phim ảnh… là sự chọn lựa của Thư. Có thể với một số người đó là “chìm” nhưng với Thư điều đó không đúng, bởi vì nếu Thư “chìm” thì sẽ không có cuộc trò chuyện giữa chúng ta ngày hôm nay.

- Nhưng chị có sợ bị “chìm” không  khi thế giới nhan sắc xung quanh mình cứ đua nhau nở sắc tỏa hương?

- Nói thì có thể khó tin nhưng Thư cảm thấy bình thường khi ngày càng có nhiều người đẹp xuất hiện ở showbiz. Điều đó chứng tỏ showbiz Việt khởi sắc, điều đó đáng mừng bởi vì Thư là người của thế giới showbiz mà. Thư đã và đang tìm kiếm, đào tạo những người mẫu mới với tấm lòng đầy nhiệt huyết thì phần nào chứng minh được điều Thư nói là có cơ sở.

- Thế nhưng gần đây người ta lại thấy chị xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện, điển hình là cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ”?

- Làm nghệ thuật, không phài lúc nào cũng ồn ào mới là tốt. Giai đoạn đầu, Thư đã như vậy để khẳng định và tìm chỗ đứng. Nhưng sau này khi mọi việc tương đối ổn thì Thư xuất hiện ít, có chọn lọc và đầu tư hơn. Đương nhiên đi kèm với đó là sự xuất hiện cũng có giá trị hơn. Gần 2 năm Thư gần như im lặng mặc dù kịch bản phim, lời mời thời trang và event vẫn đều đặn… Thư dừng lại, nhìn lại quãng đường đã đi, định hướng cho con đường sắp tới, nói chung là dưỡng sức để có bước đi chắc chắn và dài hơn. Và mọi người đã thấy Anh Thư trở lại. Đặc biệt nhất là trong cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” - sự trở lại lần này của Thư được mọi người đánh giá khá tốt. Riêng cá nhân Thư tự cảm thấy mình “mới” hơn và đầy nhiệt huyết như thuở mới vào nghề.

- Chị kỳ vọng điều gì trong cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” lần này?

- Với Bước nhảy hoàn vũ, Thư luôn cho rằng đây là một cuộc chơi nghiêm túc đã và đang nỗ lực rất nhiều cho cuộc chơi này. Thư vui vì có rất nhiều người ủng hộ Thư trong cuộc thi này, điều mong muốn lớn nhất là vượt qua chính bản thân mình, điều đó tuy đơn giản nhưng lại khó vô cùng.

- Nói thật là nhìn chị qua cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” sao cứ thấy toát lên sự cương quyết, nghị lực, rắn rỏi - những đức tính dường như sinh ra để dành cho phái mạnh. Tính cách thật của chị cũng là vậy sao? 

- Những ai đã từng tiếp xúc hay làm việc với Thư đều biết rằng khi làm việc Thư tập trung và nghiêm túc thế nào, dù đó là việc rất nhỏ. Khi quay phim, có nhiều cảnh phải dùng sức nhiều, khi đạo diễn đã  bảo “okie” rồi nhưng Thư thấy mình làm chưa hết sức thì nhất định xin được quay lại. Thư nghĩ, điều đó đã làm nên tên tuổi của mình. Về tính cách thì những điều đó chỉ là một nửa mà thôi!

- Vậy chị cảm thấy mềm lòng nhất khi nào?

- Cứ chạm đến tình cảm gia đình, đến trẻ con là lúc Thư thấy mình yếu đuối nhất! 

- Điều gì trong cuộc sống khiến chị dễ khóc nhất, và điều gì khiến chị dễ nổi giận?

- Thật sự, Thư rất ít khóc cho mình, nhưng khi đọc một mẩu truyện ngắn, xem một đoạn phóng sự về những mảnh đời bất hạnh, dù đang ở đâu hay đang làm gì Thư đều rơi nước mắt. Thư dễ nổi nóng nhất khi phát hiện mình bị lợi dụng trong tình cảm, không nhất thiết phải là tình yêu mà đó có thể là tình cảm bạn bè, đồng nghiệp... 

- Từng chia sẻ muốn xây dựng hình ảnh, tư duy mới và có nhiều dấu ấn trong công việc? Và chị đã làm được những gì rồi? 

- Với Thư sự nghiệp là cả cuộc đời nên không bao giờ là sớm hay muộn cả.  Như tất cả mọi người thấy hình ảnh Anh Thư 2012 có khác trước chứ  (?!) Thư vẫn đang cố gắng để làm điều đó, và sau “Bước nhảy hoàn vũ” Thư sẽ lại có những điều mới, thú vị và đầy ngạc nhiên gửi đến mọi người..

- Đã bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi và gục ngã?

- Nói thật là Thư luôn độc lập và tự thân vận động từ lúc mới vào nghề đấy chứ. Đã rất nhiều lần mệt mỏi thậm chí gục ngã nhưng Thư chưa bao giờ muốn bỏ cuộc, mệt thì dừng lại, nạp năng lượng và đi tiếp. Nếu không có khó khăn thì thành công sẽ không thật sự có ý nghĩa. Như tuần thi Tango của “Bước nhảy hoàn vũ” Thư khóc suốt, nhưng khi biễu diễn và được sự cổ vũ của mọi người Thư đã cười thật tươi. Lúc đó Thư nghĩ rằng khóc 1 tuần, cười 5 phút cũng... đáng! (Cười)

- Chị có biết phụ nữ độc lập quá, đôi khi lại làm đàn ông  e ngại không?

- Phụ nữ độc lập đôi khi sẽ làm đàn ông, ngay cả là chồng mình e ngại nhưng phụ nữ chỉ biết dựa dẫm thì sẽ làm mọi người coi thường. Thư thì lại sợ điều đó nhất.  

- Cách đây chưa lâu, chị được đề cập trên báo chí khi tham dự 1 sự kiện với đôi giày hàng chục triệu đồng, chị có hay dùng đồ hiệu không vậy?

- Thư cũng có dùng đồ hiệu nhưng chủ yếu là phục vụ cho công việc chứ Thư không phải là tín đồ. Còn đôi giày báo chí đã đề cập đến là Thư tự thưởng cho đôi chân của mình trong những ngày vất vả tập luyện “Bước nhảy hoàn vũ”.

- Sức cám dỗ của vật chất rất khó để thoái thác, chị làm thế nào để nói không với nó?

- Thư luôn xác định cái nào “thật” cái nào “ảo”, và quan trọng là điều gì sẽ làm mình vui. Tình cảm chân thật bao giờ cũng chiến thắng trong Thư!

- Trong giới showbiz, chị thấy tin đồn có bao nhiêu % sự thật?

- Tin đồn có thể có 99,99% mà cũng có thể 0% sự thật. Ở đâu cũng vậy chứ không riêng gì showbiz.

- Chị có quan tâm nhiều đến tin đồn về bản thân mình, nó có ảnh hưởng nhiều đến tinh thần và suy nghĩ trong chị? 

- Trước đây thì có bây giờ thì không vì Thư cũng đã quen và không còn bị shock nữa. Quan trọng Thư biết tin đồn đó đúng hay sai và luôn biết mình đang làm gì.

- Trong cuộc sống đời thực chị có hay sử dụng đến thứ vũ khí lợi hại sẵn có của mình - đó là sắc đẹp không?

- Đã gọi là vũ khí thì càng hạn chế sử dụng nó càng tốt và nên sử dụng đúng nơi thì nó mới thật sự có ý nghĩa.

- Dẫu đã có gia đình nhưng chắc chị vẫn không thiếu sự quan tâm, săn đón của phái mạnh?

- Thư không quan tâm lắm nên không biết bản thân mình có “được” săn đón hay không vì sau khi làm việc chỉ muốn được về nhà.

- Nhìn chị cứ thấy một sự chỉn chu và nguyên tắc trong cuộc sống, đã bao giờ chị muốn phá cách bằng việc nổi loạn chưa, một thời khắc nhất định thôi?  

- Có, nhưng Thư chưa bao giờ làm! (Cười) 

- Chị thấy bản thân đẹp nhất khi trong trạng thái nào?

- Thư thấy mình đẹp nhất khi không son phấn, không ánh đèn - đó là lúc Thư thấy mình lung linh nhất. 

- Chị có hay nhớ về những tháng ngày sải bước trên sàn catwalk năm xưa?

- Sàn catwalk luôn hấp dẫn Thư và Thư chưa từng rời xa nó, đơn giản chỉ là xuất hiện chọn lọc hơn.

- Có quá nhiều kỷ niệm, trải nghiệm và cả những bài học với nghề người mẫu, chị có lời khuyên gì đối với thế hệ đàn em?

- Trải nghiệm nhiều Thư thấy rằng trong showbiz, nhất là catwalk, hãy là chính mình. Hòa nhập nhưng đừng hòa tan, hãy đến với sàn catwalk như đến với mối tình đầu đam mê dù còn nhiều vụng dại!

- Cảm ơn và chúc chị may mắn, hạnh phúc!