Người mẫu, ca sĩ Hà Anh sẽ... viết sách

ANTĐ - Không phủ nhận sự nổi tiếng với những thành quả “đáng mơ ước” sau 8 năm cố gắng nỗ lực trong sự nghiệp người mẫu nhưng Hà Anh lại cho biết mình không cần một danh xưng. Cá tính và thẳng tính, đi kèm những lời khen cô cũng nhận lại không ít điều tiếng của những người cùng giới và cả dư luận. Nhưng Hà Anh vẫn vậy, không ham sự nổi tiếng  nhưng cũng không thích sự hời hợt.

- Chào Hà Anh. Mới đây có bài báo tổng kết rằng chị “mờ nhạt” trong vai trò ca sĩ suốt 1 năm qua. Chị đánh giá thông tin này như thế nào?

- Thực sự thì những bài “tổng kết” không sâu sắc, không có đầu tư tìm hiểu, chung chung và cảm tính mang tính tiêu cực về nghệ sĩ và showbiz có rất nhiều ở thời điểm cuối năm mới đầu năm cũ. Tôi cảm thấy bất bình với bài báo không phải về việc mình bị được khen chê, mà là chất lượng bài báo, từ giọng điệu mang tính châm chọc, không phản ảnh cái nhìn khách quan của người làm báo, đến những tổng kết thiếu đầu tư, không cơ sở làm cho người đọc cảm giác như bị lạc vào một buổi tán gẫu vô thưởng vô phạt ngoài quán café cùng bè bạn.

- Những thông tin này có khiến chị bị ảnh hưởng?

- Là người của công chúng, tôi đã xác định ý kiến đóng góp khen chê là chuyện tất nhiên. Tôi bước chân vào thế giới thời trang cách đây 8 năm, rồi trở thành một người mẫu quốc tế, về nước cách đây 4 năm, tôi đã phấn đấu để trở thành một trong những cái tên nổi danh nhất trong làng người mẫu Việt và còn đóng góp cho nhiều hoạt động xã hội khác đều được ghi nhận, đặc biệt là liên tục 3 năm giữ vai trò Đại sứ thiện chí của Unicef Việt Nam. Năm ngoái tôi bước chân sang vai trò mới là ca sỹ, ra mắt 2 MV có đầu tư như những MV quốc tế, đã tổ chức riêng cho mình 3 mini liveshow, và tham gia không biết bao nhiêu sự kiện với vai trò ca sĩ… Vậy thực sự tôi không hiểu vì sao mình lại “được” đánh giá là “mờ nhạt”? 

- Vậy chị có buồn không khi bị nhìn nhận, đánh giá mà theo chị là chưa đúng với những cố gắng của chị?

- Thử hỏi, một năm trải nghiệm với vai trò ca sĩ, đạt được những gì tôi có, có phải là điều dễ dàng hay không? Những ca sĩ diva đàn chị như chị Mỹ Linh, chị Hồng Nhung, chị Thanh Lam, mất cả đời để xây dựng tên tuổi, họ vất vả chạy từ những phòng trà lớn nhỏ, trải qua đủ mọi khó khăn để có chỗ đứng của ngày hôm nay. Tôi chỉ mới là một ca sĩ trẻ, còn nhiều điều tìm hiểu, học hỏi, người ta sẽ trông đợi ở tôi điều gì? Tôi chỉ cảm thấy hơi thoáng buồn khi những đóng góp của mình chưa được nhìn nhận khách quan.

- Đúng là chị có  đầu tư nghiêm túc với âm nhạc nhưng những sản phẩm của chị vẫn chưa thực sự “gần” với khán giả?

- Chúng ta đi học bao nhiêu năm mới viết thành thạo được ngôn ngữ mẹ đẻ, biết bao nhiêu năm để học cho chín nghề… Trong thời kỳ nền giải trí, đặc biệt là âm nhạc, không có cơ sở hạ tầng, không có hệ thống đầu tư, công nghệ giải trí phát triển, nghệ sĩ “chìm nổi” tự loay hoay tìm nhạc sĩ, thu âm, làm đĩa, quay video… Đĩa bán thì không có hệ thống phát hành thực sự chuyên nghiệp, chưa kể đến đĩa lậu, có mấy ai bỏ tiền ra mua đĩa nguyên bản? Có bao nhiêu người bỏ tiền ra mua vé đi nghe nhạc?

Tôi chẳng bao giờ cần danh xưng, chỉ biết rằng những ấn phẩm của mình thuyết phục được khán giả mình hướng tới, làm cho người xem/ nghe cảm thấy tự hào vì ở Việt Nam có được những MV đầu tư công phu không thua kém gì nước ngoài. 2 MV của tôi Model (Take my picture) và From the very start, từ khi phát hành đã nhận được hàng triệu lượt xem trên Internet và đông đảo các bạn trẻ Việt trên toàn thế giới biết đến. Đúng, vì 2 ca khúc tôi hát đều bằng tiếng Anh nên mức độ “phổ cập” của nó không cao. Nhưng đó là con đường tôi chọn.

- Đã thành công khi là người mẫu, chị có nghĩ mình quá tham lam khi muốn chinh phục âm nhạc?

- Tôi không nghĩ vậy, tất cả mọi thứ đều có thể, bắt nguồn từ việc dám mơ ước và dám thực hiện giấc mơ của mình. Diễn viên đoạt Oscar Charlize Theron cũng từng là một người mẫu, Tyra Bank cũng là một người mẫu nhưng thực sự nổi bật khi rẽ qua truyền hình; diễn viên nổi tiếng người Anh đoạt nhiều giải Oscar Michael Caine từng là một cậu bé bán cá ở chợ… Tôi nghĩ điều hạn chế của chúng ta là ở chính trong suy nghĩ của mình. Khi chúng ta tự tạo rào cản và những điều “không thể” cho chính mình.

Cách đây 8 năm, khi còn là một du học sinh, tham gia một cuộc thi sắc đẹp trong nước, tôi nói rằng, mong muốn mang vẻ đẹp Việt Nam để giới thiệu với thế giới. Thời điểm này mọi người cười nhạo tôi, nói rằng là tôi mơ mộng hão huyền. Nhưng chỉ 1 năm sau tôi trở thành người mẫu ở Anh Quốc, sau đó đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Trái đất, rồi tiếp tục chinh chiến tại rất nhiều thủ đô thời trang trên thế giới… Vậy tôi đâu chỉ phải là người biết nói, mà không biết làm?

- Chị có đặt mục tiêu một hình ảnh nghệ sĩ đa năng không, hay chỉ đơn giản là đam mê và thử sức?

- Tôi có nhiều mục tiêu, nhưng tôi xác định, mọi thứ đều bắt nguồn từ đam mê. Tôi chỉ làm gì khi tôi cảm thấy mình thực sự yêu thích, có khả năng và khi tôi bắt tay vào làm việc, tôi cống hiến 120/100 cho công việc đó. Tôi không ham nổi tiếng, giàu có, nên không nghĩ mình cần phải góp mặt hay thử sức ở tất cả mọi thứ. Tôi chỉ cần được công nhận là 1 người có năng lực tốt trong lĩnh vực của mình lựa chọn.

- Việc đã có tên tuổi với vai trò của một người mẫu khiến chị gặp khó khăn hay thuận lợi nhiều hơn trên con đường âm nhạc?

- Sự nổi danh trong vai trò người mẫu không phải ngẫu nhiên. Nó cho thấy một sự lao động nghệ thuật thực sự. Tôi đã đến và sẽ không rời khỏi, chừng nào tôi còn cảm thấy mình còn đam mê. Đối với danh xưng, siêu mẫu, hay ca sĩ, tôi không quá đặt nặng. Nhưng tôi không dại gì chối bỏ những thành quả mình đạt được chỉ vì mình muốn được công nhận trong vai trò mới.

 - Chị có quan tâm đến những người mẫu mới vào nghề? Theo chị thì nếu chỉ bằng nghề người mẫu họ có “sống khỏe” không? 

- Tôi rất quan tâm đến các người mẫu với vào nghề. Thực sự sống tốt với nghề chắc đếm được trên đầu ngón tay, còn lại những người mẫu trẻ catse của họ sau khi phân chia cho công ty quản lý còn rất ít. Các show diễn, các thương hiệu, các shoot hình, chưa thực sự đầu tư và trả tiền đủ để cho các em sinh sống ở một thành phố đắt đỏ như TP.HCM. Ngược lại trong khi một số người mẫu trẻ rất chịu khó, nỗ lực, làm việc chăm chỉ, thì một số khác vào nghề và chỉ kiếm tìm sự nổi tiếng. Họ lười làm việc, chỉ chăm chăm đòi diễn vị trí vedette, trong khi đó không chịu đến tập chương trình, thái độ khó chịu, không hợp tác làm việc. Họ không có thái độ đúng đắn cho nghề thì chắc chắn sẽ sớm bị đào thải.

- Nhiều người mẫu mới nổi đã được tung hô là “siêu mẫu”. Theo chị đây là chiêu “tự nâng giá” hay công chúng, truyền thông đã quá dễ dãi gắn cho họ danh hiệu đó?

- Tôi nghĩ cả hai… Nhưng thực sự tôi cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này. Tôi nghĩ báo chí có khả năng và trách nhiệm đưa kiến thức thông tin chính xác để cải thiện văn hoá trong công chúng. Nghề người mẫu hay showbiz là những thứ rất mới mẻ, vì vậy thông tin sai lệch sẽ dẫn đến tất cả công chúng cũng tiếp nhận thông tin sai lệch và hiểu sai về ngành nghề. Nhưng thực sự đó không phải là lĩnh vực cũng như trách nhiệm của tôi.

- Chị thấy bản thân đã hội đủ những yếu tố của siêu mẫu? 

- Khi mọi người hỏi tôi muốn được gọi là thế nào trong các lần xuất hiện, siêu mẫu hay ca sĩ hay siêu mẫu/ ca sĩ… tôi chỉ cười và nói rằng: Gọi tôi là Hà Anh là được rồi! Slogan của tôi cũng là It’s Me, Hà Anh - Là tôi, Hà Anh - Đơn giản vậy thôi.

- Sự thực, làng người mẫu có đầy đố kỵ, ghen ghét, dẫm đạp lên nhau để nổi tiếng như người ta vẫn hình dung?

- Tôi biết điều này là có. Tôi là một người “ngoại đạo”, bỗng nhiên từ nước ngoài về và xuất hiện ở mọi show diễn lớn, những shoot hình lớn. Sự thành công của tôi trong suốt 3 năm qua, tôi biết, rất nhiều người muốn phủ nhận. Sự ghen tị, nói xấu sẽ không thể tránh khỏi. Tính tôi làm việc độc lập, ít khi cafe buôn chuyện, thì sẽ bị nghĩ rằng “chảnh”. Rồi chưa kể những ê kip làm việc thân quen với nhau o bế cho bạn bè, “gà” của mình rồi đẩy tôi qua lại… đó cũng không phải là điều khó hiểu. Tuy nhiên những người có chuyên môn tốt, tận tâm, có đam mê cũng rất nhiều. Tôi làm việc và làm bạn với họ trong nhiều năm nay. Và tôi nghĩ, quan trọng, dù có chà đạp, đố kỵ hay ganh ghét, nếu mình là người có thực lực thì thành công của mình là câu trả lời rõ ràng nhất. Làm trong nghề này đòi hỏi phải có bản lĩnh, nếu không sẽ nản rất nhanh. Tôi tập trung năng lượng của mình cho những kế hoạch, việc làm của mình. Tôi không có thời gian nói xấu, dèm pha, buôn chuyện, hay tiểu xảo đối với những người mà cuộc đời của họ không liên quan và ảnh hưởng gì tới tôi.

- Là một người thẳng tính, Hà Anh đã vướng phải không ít “gạch đá” trong showbiz. Sao chị không chọn giải pháp an toàn là im lặng như nhiều nghệ sĩ khác?

- Tôi im lặng trước những gì không liên quan tới mình. Là cuộc sống, lựa chọn của người khác, tôi ủng hộ và tôn trọng bởi tôi cũng muốn được tôn trọng với lựa chọn riêng của mình. Tuy nhiên, có những con người, sự việc, có ý muốn làm bôi nhọ hình ảnh, thanh danh cũng như khả năng chuyên môn của tôi, thì chắc chắn tôi phải lên tiếng bảo vệ mình tới cùng, bởi tôi không chỉ bảo vệ thành quả lao động của mình trong suốt 8 năm qua, tôi còn bảo vệ danh dự, tên tuổi của tôi, gắn liền với gia đình, thế hệ và cả đất nước mà tôi đang sống.

- Gần đây thấy chị công khai bạn trai. Có vẻ chị đã tính đến việc lập gia đình rồi nhỉ?

- Tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Tôi sống và làm việc không theo quy luật, và đặc biệt không theo quy luật “đến tuổi phải lấy chồng”. Tình yêu đến tự nhiên và tôi sẽ lập gia đình khi tôi thích và muốn. Và tôi cũng chưa biết thời điểm này là lúc nào.

- Chị đã có dự định gì tiếp theo trong năm tới chưa?

- Tôi có rất nhiều dự định mới, nhưng trước hết là hoàn thành 2 MV Put it on me, và It’s Me sau đó là hoàn thành cuốn sách “Là Tôi, Hà Anh”, một cuôn sách là tổng kết những ghi chép của chính tôi về cảm xúc, trải nghiệm, khó khăn, rung động… của chính mình trên chặng đường từ một du học sinh, trở thành người mẫu quốc tế… cho đến khi về Việt Nam và tạo dựng tên tuổi của mình ở quê nhà…

- Xin chân thành cảm ơn chị, chúc chị một  năm mới nhiều thành công!