Nghệ sỹ kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn: Chưa ai làm thì mình làm

ANTĐ - Chơi nhạc jazz cùng dàn nhạc giao hưởng, điều không còn xa lạ trên thế giới nhưng ở Việt Nam, nghệ sỹ kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn là người tiên phong. Vốn ưa mạo hiểm, thích làm những điều chưa ai làm, anh sẽ ra mắt chương trình quy mô bằng hai đêm 26 và 27-11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. 
Nghệ sỹ kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn: Chưa ai làm thì mình làm ảnh 1

Không ngại thử thách

Jazz bay bổng, khoáng đạt, điều này luôn đúng khi người nghệ sỹ có thể tùy vào hoàn cảnh để biến báo cho tác phẩm trở nên sinh động trên sân khấu. Còn dàn nhạc giao hưởng lại chỉn chu, khúc thức, từng nốt nhạc biểu diễn sẽ chính xác đến từng cao độ. Khi kết hợp jazz và dàn nhạc giao hưởng, nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn đương nhiên đứng trước khó khăn để dung hòa, kết nối hai yếu tố đối lập nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, một đêm nhạc hay và độc đáo. Tuy vậy, sự trợ giúp của nhạc trưởng Tetsuji Honna với nhiều năm làm việc cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ giúp anh điều tiết sự ngẫu hứng, hòa quyện trong những thanh âm chuẩn mực. Hơn thế, bản thân nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn cũng là nhà đầu tư, nhà sản xuất, nhạc sỹ phối khí và hòa âm dày dạn kinh nghiệm nên anh khá tự tin trước thử thách  này. 

Bên cạnh vai trò của một nghệ sỹ biểu diễn, ở đêm nhạc này, anh còn cho người nghe thấy một nhạc sỹ Trần Mạnh Tuấn đa tài. Chiếm đến 2/3 đêm nhạc là các tác phẩm jazz mang âm hưởng dân gian do chính anh sáng tác. Sở dĩ, Trần Mạnh Tuấn tìm đến các giai điệu ngọt ngào, trữ tình để chắp cánh cho những giai điệu jazz ngẫu hứng được bắt nguồn từ truyền thống gia đình anh. Sinh trưởng trong “cái nôi” có truyền thống cải lương, từ nhỏ, Trần Mạnh Tuấn đã được đắm chìm trong những âm thanh và làn điệu mùi mẫn của loại hình kịch hát dân tộc này. Vì thế, âm nhạc dân gian đã ăn vào máu, đi cùng anh theo năm tháng. Âm hưởng dân gian gần gũi đến mức, Trần Mạnh Tuấn có thể “ngửi thấy” vì nó chảy trong huyết quản của anh và làm nên những sáng tác trong jazz vừa gần gũi, vừa hấp dẫn người nghe. 

Nghệ sỹ kèn saxophone Trần Mạnh Tuấn: Chưa ai làm thì mình làm ảnh 2Hai cha con nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn - An Trần

Song tấu cùng con gái

Sự xuất hiện của An Trần, con gái của anh trong chương trình với những màn song tấu kèn saxophone cùng cha hứa hẹn sẽ làm nên những bất ngờ. Mới 10 tuổi, học piano từ nhỏ nhưng chỉ sau hơn 1 năm chơi saxophone, cô bé đã được tham gia biểu diễn các chương trình lớn như “Dấu ấn”, “Trịnh Công Sơn 30 năm” và nhiều lần chơi cùng ban nhạc Sài Gòn Bigband. Nổi lên với tư cách là nghệ sỹ chơi kèn saxophone nhỏ tuổi nhất Việt Nam, bé An Trần luôn thu hút được sự chú ý của khán giả mỗi khi xuất hiện cùng cha trong các chương trình. Đáng yêu, ngộ nghĩnh và tài năng, An Trần không chỉ biểu diễn tại các đêm nhạc mà còn nhận được nhiều lời mời tham dự các gameshow. Tuy vậy, nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn đều từ chối cho con gái tham gia. Anh muốn bé An Trần được tiếp cận, học hỏi và thẩm thấu kèn saxophone một cách bài bản và chỉn chu. Nghệ sỹ e ngại những ồn ào và hệ lụy của gameshow có thể ảnh hưởng không tốt đến khả năng chơi và nghe nhạc của con gái. 

Trước ngày biểu diễn, Trần Mạnh Tuấn rất vui trước thông tin vé bán tốt. Với chương trình đánh dấu trong cuộc đời biểu diễn, sự ủng hộ của khán giả tạo động lực rất lớn để anh bước tiếp những thử thách trong âm nhạc. Đêm nhạc là cú thử nghiệm của Trần Mạnh Tuấn với những sáng tác do chính anh tạo nên. Là người con của Hà Nội, hàng năm, nghệ sỹ                 saxophone Trần Mạnh Tuấn đều có các chương trình âm nhạc tại nơi anh đã sinh ra. Tuy sinh sống và lập nghiệp ở phương Nam nắng ấm quanh năm, Hà Nội vẫn là chốn hò hẹn để anh quay về và cống hiến cho khán giả những đêm nhạc jazz chất lượng. Trần Mạnh Tuấn chia sẻ: “Tôi là người khá linh hoạt, uyển chuyển, sống ở đâu không quan trọng bằng việc luôn được khán giả đón nhận mỗi lần trở về”.