“Mưu sinh” ở nước Nga

ANTĐ - Hôm qua (27-3) tại Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng (ảnh) đã có buổi ra mắt tập truyện ký “Mưu sinh”, cuốn sách được ông ấp ủ từ hơn 10 năm nay. 

Trước đó, tuy từng ra mắt nhiều tập sách viết về nước Nga, về cộng đồng người Việt tại sứ xở Bạch Dương nhưng với những gì đã từng chia sẻ cùng bạn đọc, Nguyễn Huy Hoàng cảm thấy mới chỉ phản ánh được một khía cạnh rất nhỏ, mới chế tác được một phần chưa đáng là bao trong vỉa quặng nhiều năm qua ông dày công khai khẩn và tích lũy. Vì thế, tập truyện ký “Mưu sinh” được ra đời với mong muốn đưa đến bạn đọc những câu chuyện nhỏ, ngắn hoặc rất ngắn nhưng phần nào sẽ tái hiện cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga, trong những năm tháng khó khăn khi Liên Xô tan rã.

Trong thơ cũng như trong văn xuôi, Nguyễn Huy Hoàng luôn đứng về phía những phận người nhỏ bé nơi “đất khách quê người”, về những người kém may mắn, những người tận đáy xã hội mà rủi ro và những điều bất hạnh luôn rình rập. Ở cuốn sách này, Nguyễn Huy Hoàng đã đi sâu vào mảng đề tài luôn nhức nhối và nóng bỏng về những người lao động phổ thông, những người không giấy tờ tùy thân, những người sống chui lủi ở Nga... Với nhiều người, các truyện ngắn do Nguyễn Huy Hoàng viết có thể khiến họ kinh hãi khi biết tới những nhọc nhằn mà người Việt từng trải qua, có người sẽ tiếc nuối, nhớ nhung, có người sẽ cay đắng và chua xót vì một quá khứ ám ảnh. Nhưng dù nghiệt ngã, dù lên thác xuống ghềnh, dù mất mát thì những gì đã đi qua sẽ trở thành kỷ niệm quý giá và đẹp đẽ. 

Bên cạnh đó, ông còn đưa vào cuốn sách một số bài viết tường thuật lại một số câu chuyện người thật, việc thật trong muôn vàn câu chuyện xảy ra trong cuộc sống người Việt tại Nga. Những câu chuyện đó nói về những phận người, những bước gian truân và rủi ro họ gặp phải. Và chính trong bối cảnh đó đã toát lên sự đùm bọc và tấm lòng của bà con cộng đồng trong cơn hoạn nạn. Dù muốn hay không thì hình ảnh về nước Nga, những người phụ nữ Nga đôn hậu vẫn hiện lên trong truyện của Nguyễn Huy Hoàng bằng một tấm lòng yêu mến. Vì vậy, trong những vất vả mưu sinh của người Việt, ông vẫn mang đến người đọc một chút tâm hồn Nga, hương vị Nga cùng với mồ hôi, nước mắt và những nụ cười người Việt. Sách do NXB Hà Nội phát hành. 

Nhà thơ, TS Nguyễn Huy Hoàng đã có hơn 30 năm gắn bó với nước Nga. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và từng là cán bộ giảng dạy của khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Các tập thơ của ông đã xuất bản trong nước gồm: Ngoảnh lại, Dư âm, Phía bên kia bầu trời… Ông cũng có các tập truyện ký đã xuất bản trong nước như: Matxcova thời mở cửa, Đếm bước cuộc hành trình…