Họa sỹ Ba Lan-Franciszek Ryszard MAZUREK mê vẻ đẹp thanh bình của Việt Nam

ANTĐ - Chinh phục những người yêu mến nghệ thuật trên thế giới qua hàng loạt các triển lãm tranh cá nhân, thế nhưng, khi đặt chân tới đất nước Việt Nam, F.R. Mazurek đã bị phong cảnh và con người nơi đây chinh phục lại. Bao tình cảm nồng hậu của ông dành cho đất nước này đã được thể hiện qua loạt tranh phong cảnh đang trưng bày tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài. 

Tác phẩm “Hãy sống bình yên nhé, bé Hằng”

- PV: Với tên gọi “Phong cảnh ở Việt Nam”, cuộc triển lãm có khác nhiều không nếu thay thế bằng tên gọi khác - “Phong cảnh Việt Nam”, thưa ông? 

- Họa sỹ Mazurek: Trước khi mang tranh phong cảnh Ba Lan tới Việt Nam, tôi không nghĩ mình sẽ có một cuộc triển lãm chuyên về phong cảnh Việt Nam. Thế rồi, qua một lời phát biểu cảm tưởng được ghi trong cuốn sổ nhật ký của triển lãm cùng với cảm nhận của cá nhân về Việt Nam, tôi thấy cần phải vẽ tranh phong cảnh về Việt Nam. Nhưng với cuộc triển lãm đầu tiên về Việt Nam này, tôi chỉ dám đặt một cái tên thật khiêm tốn là “Phong cảnh ở Việt Nam” thay vì “Phong cảnh Việt Nam”. Bởi Việt Nam có rất nhiều địa danh đẹp mà tôi chưa có cơ hội ghé thăm. Tôi mới chỉ được tham quan Thủ đô Hà Nội, các vùng lân cận và vịnh Hạ Long. 

PV: So với những đất nước miền nhiệt đới mà ông từng đặt chân tới, họa sỹ thấy được điều gì đặc biệt ở Việt Nam?

- Họa sỹ Mazurek: Về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam thì không còn điều gì đáng bàn cãi. So với phong cảnh của đất nước miền nhiệt đới tôi từng vẽ là Puerto Rico thì phong cảnh Việt Nam cũng có những nét tương đồng như: cây dừa, cây tre, vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới. Thế nhưng, khi đặt bút vẽ về Việt Nam, tôi đặc biệt thể hiện vẻ đẹp bình yên và đầy sức sống của một đất nước từng trải qua chiến tranh. Bạn biết đấy, vẽ tranh phong cảnh, các họa sỹ thường rất ít thể hiện chân dung nhân vật. Nhưng trong triển lãm lần này, tôi đã có một vài chân dung đặc tả để thể hiện cái nhìn trân trọng của tôi với đất nước các bạn. Và đó là những bức tranh tôi vẽ để dành riêng cho cá nhân tôi. 

- PV: Ông có thể nói cụ thể hơn về điều này?

- Họa sỹ Mazurek: Trước khi có chuyến đi lần đầu tiên tới Việt Nam, tôi đã xem trong một bộ phim tài liệu về cuộc chiến tranh ở đất nước các bạn. Những hình ảnh tang thương và mất mát, đặc biệt là những đứa trẻ côi cút vì mất cha, mất mẹ khiến tôi thực sự xúc động. Khi đến Việt Nam và lên Sapa để vẽ tranh, tôi đã bắt gặp hình ảnh của một bé gái có nhiều nét giống với gương mặt mà tôi đã từng nhìn thấy trong bộ phim tài liệu. Tôi quyết định thay vì chỉ miêu tả về phong cảnh thì tôi sẽ vẽ tranh đặc tả chân dung bé gái trong khung cảnh của miền sơn cước và đặt tên bức tranh đó là “Hãy sống bình yên nhé, bé Hằng”. Hoặc khi nhìn thấy người nông dân đang phơi rơm thì bức tranh ngay lập tức được vẽ nên với tên gọi “Bài ca”. 

- PV: Khi đặt chân tới Việt Nam, hình ảnh nào khiến ông thấy ấn tượng nhất?

- Họa sỹ Mazurek: Nói ra thì chắc nhiều người sẽ phá lên cười, nhưng tôi lại bị ấn tượng rất mạnh với hình ảnh một con trâu vừa tắm mát đi lên bờ. Tôi đã đứng trên cầu Long Biên rất lâu để nhìn theo bóng con trâu khuất dần. Bạn có tin không? Hình ảnh đơn sơ ấy, với tôi vô cùng lạ mắt. Tôi cảm nhận được cuộc sống thanh bình, yên ả của đất nước các bạn. 

- PV: Có phải vì thế mà ông đã vẽ rất nhiều về di tích tín ngưỡng ở Việt Nam? 

- Họa sỹ Mazurek: Tôi có một thói quen là trước khi đến thăm đất nước nào đều tìm hiểu về lịch sử của đất nước đó. Tôi biết Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử và với một họa sỹ chuyên vẽ tranh phong cảnh như tôi, điều này rất đáng lưu ý. Tôi vẽ mái cong nghiêng nghiêng của chùa, những cổng làng phủ bóng rêu phong chỉ là một trong những cách diễn tả nét văn hóa trường tồn của dân tộc Việt Nam được gìn giữ đến ngày nay. Tôi cũng đưa vào đó những gam màu trầm mặc và lối vẽ tỉa tót từng nét một để diễn tả sao cho người xem có thể hiểu được sự khác biệt tranh phong cảnh Việt Nam qua cảm nhận của họa sỹ Ba Lan. 

- PV: Ông đã vẽ vịnh Hạ Long với những nét hoang sơ, phóng khoáng và rất khác với những họa sỹ Việt Nam đã thể hiện trước đó. Ông cảm nhận như thế nào về địa danh này? 

- Họa sỹ Mazurek: Với vịnh Hạ Long, tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đặc biệt là về thời tiết. Nhiều người nói với tôi rằng: vịnh Hạ Long sẽ có nhiều sương mù và mưa vào thời điểm tôi đến vẽ nhưng khi tới nơi thì nắng đẹp và trời xanh mây trắng. Thiên nhiên thì rộng lớn nên tôi đã khá phóng khoáng khi vẽ về vịnh Hạ Long. Tôi biết với nhiều họa sỹ khi vẽ sẽ thường lưu ý tới việc miêu tả màu nước, màu trời. Nhưng tôi lại thích diễn tả vịnh Hạ Long ở việc đối chọi màu tối và màu sáng. Những đỉnh núi đá sẽ trở nên cao vời vợi và sừng sững khi được thể hiện màu sáng và nổi bật trên nền của màu sẫm, màu nước. 

- PV: Sau triển lãm này, ông có ý định sẽ trở lại Việt Nam bằng loạt tranh phong cảnh khác? 

- Họa sỹ Mazurek: Tôi chỉ muốn nói rằng: Việt Nam là nơi vô cùng đẹp, đáng để tự hào và khoe với bạn bè quốc tế. Vì thế, ngày 2-9 năm nay, loạt tranh của tôi sẽ tiếp tục được trưng bày tại Ba Lan với sự tổ chức của  Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Tôi luôn mong có dịp trở lại Việt Nam để tiếp tục khám phá về đất nước các bạn. 

- PV: Xin cảm ơn ông!