Chuyện “hậu phương” của nhạc sĩ Đỗ Bảo:

“Hiếm có người nào như mẹ chồng tôi”

ANTĐ - Là một cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt, có cảm giác như cuộc hôn nhân của Thanh Vân - Đỗ Bảo luôn yên bình. MC Thanh Vân từng tâm sự về cuộc hôn nhân của mình với chàng nhạc sĩ tài hoa: “Tôi và anh Đỗ Bảo vẫn như người yêu, cười đùa suốt ngày”. Đằng sau Thanh Vân luôn có một hậu phương vững chắc ủng hộ. Đó là những người sinh thành của chàng nhạc sĩ chuyên viết những bức thư tình.  

Thanh Vân hạnh phúc bên người chồng tài hoa và cô công chúa nhỏ

-  PV: Lần đầu tiên ra mắt nhà chồng, tâm trạng cô dâu Thanh Vân thế nào?

- MC Thanh Vân: Vui vẻ và cũng có một chút hồi hộp, đó chỉ là những câu hỏi thăm, cái nhìn trìu mến của bố mẹ anh dành cho tôi thế nhưng khi ra về trong tôi lại đầy ắp ấn tượng về một người mẹ dịu dàng, người cha chân thành và một gia đình yêu thương nhau.

-  Làm dâu đối với Vân có khó lắm không? 

- Ai cũng nói tôi lấy chồng sướng, tôi chưa phải làm dâu ngày nào. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào cuộc sống riêng, bố mẹ đã dành cho tôi những tình cảm như một đứa con gái của bố mẹ! Tôi chưa từng có cảm giác lạ lẫm, lạc lõng giữa những người thân trong gia đình anh. Bữa cơm đầu tiên tôi nấu mời bố mẹ và các bác trong gia đình đã trở thành một kỷ niệm không thể quên với tôi. Nụ cười của mẹ dành cho tôi, ánh nhìn trìu mến của anh khiến tôi như lặng đi vì sung sướng. Mẹ khen những món ăn tôi nấu, mẹ dặn dò tôi như dặn dò một đứa con gái của mẹ những điều hay lẽ phải khi về nhà chồng.

- Nhưng chắc chắc Vân cũng phải thay đổi một vài thói quen của mình để hòa nhập với gia đình nhà chồng? 

- Bước vào hôn nhân khi tuổi đời còn rất trẻ, những điều bỡ ngỡ đến với tôi cũng nhiều, tuy nhiên chưa khi nào tôi phải đứng trước những khó khăn vì sự vụng dại và vô tâm của người trẻ vì bên tôi đã có mẹ và anh! Ngay từ khi mới chỉ là bạn gái của anh Đỗ Bảo, bố mẹ đã cho tôi có một cảm giác gần gũi rằng mình chính là thành viên của gia đình này. Thế nên khi lấy chồng tôi  không gặp phải khó khăn nào trong việc hòa nhập với lối sống, thói quen và cách sinh hoạt của gia đình anh. Bố mẹ chồng tôi là người sống rất hiền lành, chân thật. Yêu và chiều con hết mức có thể, kể cả con dâu! Tôi nghĩ rằng hiếm có một người mẹ nào như mẹ chồng tôi.

- Có kỷ niệm thú vị nào mà đến giờ Vân vẫn không thể quên? 

- Một kỷ niệm mà tôi luôn nhớ về tình cảm mà bố mẹ dành cho tôi đó là khi yêu anh, tôi đang là ca sĩ nên buổi tối thường đi hát nhiều nơi. Có những buổi tôi diễn cả bố mẹ anh cùng đi xem. Rồi những khi anh đi vắng, mẹ chính là người đã cùng tôi vi vu trên chiếc xe máy đến những nơi tôi diễn. Mẹ ngồi cạnh tôi khi tôi dẫn chương trình, mẹ ngồi dưới nghe khi tôi hát, và khen tôi mỗi khi thấy tôi xứng đáng. Đã có những khán giả mang hoa tặng cho mẹ chồng tôi lúc đó và bảo tôi giống mẹ quá! Khỏi phải nói sự quan tâm và động viên của mẹ đã khiến tôi vui thế nào. Ngay cả sau này khi đã là con dâu của mẹ vẫn có nhiều người nhầm tôi là con gái mẹ!

-  Nghe Vân kể, ắt hẳn mẹ chồng Vân là một người rất tuyệt vời?

- Mẹ chồng tôi là người Hà Nội gốc, bà rất đẹp, cái đẹp của một người phụ nữ hồn hậu, chịu thương chịu khó và luôn hy sinh cho gia đình! Phải nói thật là dù đã ra ở riêng nhưng chưa khi nào chúng tôi muốn rời khỏi vòng tay và sự che chở của mẹ. Tôi luôn biết ơn và kính trọng mẹ vì những hy sinh của mẹ dành cho con cái, mẹ tôi không hay ăn diện và cũng không tự cho mình nghỉ ngơi lấy vài ngày mặc dù tuổi mẹ cũng đã nhiều. Mẹ tôi chỉ có một niềm vui duy nhất là con cái và gia đình. Tôi lại không phải là một người khéo léo trong lời ăn tiếng nói, tôi chỉ có tấm lòng thật của mình dành cho mẹ. Tình yêu, lòng biết ơn của tôi với mẹ chỉ là những bữa cơm gia đình ấm cúng, bộ quần áo ở nhà tặng mẹ ngày chuyển mùa, hay cùng mẹ tới những đêm diễn có anh… Tất cả chỉ có vậy nhưng tình cảm của mẹ con tôi cứ mỗi ngày một nhiều thêm.

-  Cảm ơn Thanh Vân vì những chia sẻ thú vị này!