Diễn viên Kim Tuyến: Vẫn tin vào tình yêu và hôn nhân

ANTĐ - Không né tránh những câu hỏi riêng tư, Kim Tuyến thoải mái chia sẻ và thừa nhận mình vẫn là một người may mắn. Với cô, niềm tin vào tình yêu và hôn nhân vẫn còn rất nhiều dù đã từng bị đổ vỡ…

Diễn viên Kim Tuyến: Vẫn tin vào tình yêu và hôn nhân ảnh 1 Kim Tuyến trong bộ phim hợp tác với Hàn Quốc - “Tuổi thanh xuân”, phát sóng trên VTV3

Thuộc tuýp người của gia đình

- PV: Tham gia nhiều dự án nghệ thuật, chị còn thời gian cho công việc kinh doanh?

- Diễn viên Kim Tuyến: Đúng là tôi đã dành quá nhiều thời gian và tâm trí cho điện ảnh nên không có thời gian làm việc khác. Bố mẹ tôi cũng khuyên là nên chú tâm vào một nghề và làm thật tốt nghề ấy thì hay hơn. Lúc trước, tôi kinh doanh nhà hàng vì cũng muốn theo truyền thống của gia đình và có 4 năm học đại học nên muốn thực hành, nhưng vì tình yêu dành cho điện ảnh, tôi đã quyết định chọn điện ảnh. 

- Con gái chị đã được 5 tuổi, công việc bận rộn có làm ảnh hưởng đến thời gian chị dành cho bé?

- Tôi có thể là một người may mắn vì ngay từ khi con còn nhỏ, tôi đã đi làm rất nhiều, thời gian con sống với ông bà ngoại là chính. Có lẽ điều đấy tạo cho con bé tính tự lập rất cao. Nhiều khi ở cạnh con, tôi còn thấy mình trẻ hơn cả con bé nữa (cười). Đúng là thời gian cho bé không nhiều, nhưng ít nhất 1 tuần tôi cũng cố gắng thu xếp để dẫn con ra ngoài đi ăn, đi chơi 1 lần. 

- Con gái chị vẫn thường gặp bố chứ?

- Phương châm của tôi là không để con thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhất là một người cha. Bố bé vẫn sống và làm việc tại Sài Gòn nên hàng tuần vẫn ghé qua nhà đón bé đi chơi. Khi quyết định chia tay, giữa chúng tôi đã có những thoả thuận rõ ràng, trách nhiệm của tôi là thế nào, của bố bé ra sao. Bé đã ở với tôi và tôi sẽ là người quyết định tất cả những gì liên quan đến học hành, vui chơi của bé. Bố bé cũng rất tin tưởng vào những quyết định của tôi và luôn ủng hộ. 

- Sau một lần tan vỡ, niềm tin chị dành cho hôn nhân và tình yêu thế nào?

- Chắc chắn vẫn còn nhiều, tôi còn rất trẻ mà (cười). Lý do tôi kết hôn sớm chính là niềm tin vào hôn nhân. Tôi thuộc tuýp người của gia đình chứ không thích được tự do quá. Gia đình là một điều rất ý nghĩa và tôi chỉ mong làm những điều tốt nhất cho gia đình mình nên thời điểm này tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện hôn nhân. Khi lập gia đình tôi còn ít tuổi và chỉ nghĩ cuộc đời toàn màu hồng, nhưng giờ tôi chín chắn hơn để có một quyết định cho mình. Nhưng niềm tin vào tình yêu và hôn nhân thì tôi nghĩ mình sẽ có suốt đời. 

Con gái giúp giải tỏa áp lực công việc

- Chị có nghĩ đến phản ứng của con gái khi xuất hiện một người đàn ông mới trong cuộc sống của chị?

- Tôi tâm niệm mình cho đi điều gì sẽ nhận lại điều đó từ mọi người. Đối với con gái, tôi dành cho con sự tự do và tôn trọng những quyết định của con từ nhỏ. Vì thế tôi hy vọng sau này con gái sẽ tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

- Chị có bao giờ có tâm lý vì bố mẹ chia tay nên bù đắp bằng cách nuông chiều con?

- Sự bù đắp chính là sự thoải mái của tôi trong cuộc ly hôn của mình. Tôi ly hôn khá sớm, lúc đó con gái chưa tròn 1 tuổi nên con bé cũng chưa nhận thức về sự chia ly, mất mát về tình cảm. Và khi có thể nhận thức được thì bé đã quen với những chuyện như vậy rồi, điều đó cũng tránh được cho con sự tổn thương về mặt tinh thần khá nhiều. Bên cạnh đó, chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không dằn vặt hay nói xấu nhau, nhất là trước mặt con.

- Có khi nào chị thấy mệt mỏi hay chạnh lòng khi làm mẹ đơn thân?

- Không, ngược lại tôi thấy mình may mắn. Khi tôi về nhà rất vui vì tôi có con gái. Đó như một thế giới của riêng mình và có ý nghĩa rất lớn. Với những người trẻ như tôi, nếu không có một ý nghĩa để sống tốt thì cũng rất dễ bị lạc lối lắm. Bây giờ bất cứ chuyện gì làm tôi đều nghĩ đến đúng sai và tôi chỉ làm những việc đúng thôi, đấy cũng là một cách tôi bù đắp cho con gái mình. Nếu có áp lực trong công việc thì con chính là nơi để tôi giải tỏa được những áp lực đó.