Cô học trò Tây và 100 lần bước lên sàn catwalk

ANTĐ - Nhìn Andrea biểu diễn trên sàn catwalk, tôi chợt nhớ đến Eleanor - người phụ nữ đến từ Australia, sang Việt Nam để theo đuổi những môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam như  tuồng, chèo. Có thể đấy là sở thích, là đam mê, song có một điều chắc chắn là tình yêu của họ với Việt Nam phải thật lớn, thì mới vượt qua được những khó khăn ngôn ngữ, phong tục tập quán để  sống và trải nghiệm trên đất nước Việt Nam thân yêu này.


“Đánh vật” với... tiếng Việt

Đến từ Tây Ban Nha, Andrea Aybar Carmona được gọi với cái tên Việt Nam là An. 16 tuổi, cô là một người mẫu sáng giá dù đang học cấp 2 (học chậm 2 năm so với các bạn cùng tuổi) và có một tình yêu lớn với Việt Nam. Đặt chân đến Việt Nam khi mới 8 tuổi cùng bố và em trai Andrea tự mày mò học tiếng Việt. Ban đầu, Andrea  phải đánh vật với những con chữ tiếng Việt, có nhiều chữ cô không thể phát âm được như chữ “ng”, nhưng rồi cô tự nhủ, muốn thành người Việt thì không có gì là không nói được. Cô lẩm nhẩm chữ đó trong miệng hàng ngày. Để rồi, sau 6 tháng,  Andrea  đã trở thành một người Việt “chính hiệu” đến nỗi bố phải yêu cầu hai chị em nói tiếng Tây Ban Nha để bố hiểu vì 2 con nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Việt.

Không như những cô cậu bé Tây khác khi sang Việt Nam thường lựa chọn trường quốc tế để theo học, Andrea chọn cho mình một trường công lập - trường THCS Chu Văn An, để có thể tìm hiểu thêm về đất nước con người Việt Nam, nơi mà cô đã tự nguyện gắn bó cả cuộc đời. Ban đầu bạn bè rất dè dặt với Andrea nhưng sau khi thấy Andrea tiếng Việt một cách trôi chảy nếu không muốn nói là khá điêu luyện thì ai cũng yêu quý cô bạn nước ngoài này. Khả năng tiếng Việt tốt cũng khiến Andrea học môn văn rất khá, bài văn tả cây phượng của cô được 9,5 điểm với lời nhận xét là câu văn ngắn gọn, giàu sức biểu cảm. Tổng kết lớp 8 của cô là 8,7 -  đó là những thành tích  xứng đáng cho những cố gắng của người Tây Ban Nha học tiếng Việt.

Bước chân lên sàn catwalk

Andrea ra nhập làng người mẫu khi lọt mắt xanh người mẫu Hạ Vy của Công ty Venus. Lúc còn nhỏ, Andrea đã rất hứng thú với nghề người mẫu và ao ước một ngày được trình diễn trên sàn catwalk chuyên nghiệp. Khởi đầu bằng con số 0 từ cách cách đi, tạo dáng trên những đôi giày cao gót đến việc biểu cảm sắc thái khuôn mặt, thế mà chỉ sau 2 tuần chăm chỉ tập luyện, Andrea đã được người mẫu Hạ Vy tin tưởng giao tham gia chương trình của nhãn hàng lớn tại Đại sứ quán Đức. Đến nay, số chương trình mà cô học trò 16 tuổi tham gia đã lên đến hơn 100, trong đó có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Levi’s, Bally, VanLaack… Andrea không coi nghề người mẫu tại Việt Nam là một cuộc dạo chơi, nếu muốn trở thành một người mẫu đẳng cấp quốc tế thì không được lùi bước trước bất kì khó khăn nào. Dù nhiều hôm gót chân đau nhức do phải đi giày cao gót rất lâu, người run run do phải mặc những bộ váy ngắn giữa trời lạnh nhưng Andrea luôn động viên mình không được nản chí và phải quyết tâm theo đuổi nghề đến cùng. Và nghề người mẫu đã đưa cô đến một chân trời mới đầy thú vị.


“Tôi là người Việt Nam!”

Việt Nam không chỉ là nơi đã giúp cô thực hiện ước mơ mà giờ đây đã cho cô một gia đình. Khi được hỏi cô là người nước nào, Andrea đều cười vui vẻ: Tôi là người Việt Nam! Cô mong ước mình trở thành người Việt thực thụ, được nhập quốc tịch, được thi Hoa hậu Việt Nam, được đại diện cho sắc đẹp Việt Nam trên trường quốc tế. Hàng ngày, bên cạnh công việc học tập, tập luyện, cô còn giúp bố làm phiên dịch trong công việc kinh doanh vì bố cô vẫn chưa nói được tiếng Việt. Cô tâm sự, bố mẹ em chia tay nhau ở Tây Ban Nha, nhưng Việt Nam đã cho em một người mẹ thứ hai. Mặc dù chưa kết hôn với bố, nhưng mỗi khi được ở bên cạnh mẹ Việt Nam, Andrea lại cảm thấy được chăm sóc, được yêu thương, được bù đắp tình cảm cho những năm tháng thiếu vắng hơi ấm của mẹ.

Cô chia sẻ: Bố cô gặp được mẹ Việt Nam là một niềm vui lớn. Ông đã dành quá nhiều thời gian cho chị em cô, ông cần có cuộc sống mới bên cạnh người phụ nữ của mình. Andrea cũng đang dạy bố nói tiếng Việt để có thể trò chuyện với mẹ Việt Nam. Mỗi dịp cuối tuần, cô lại được tham gia vào những cuộc gặp gỡ với gia đình bên mẹ Việt Nam. Ăn uống trò chuyện vui vẻ và cảm nhận rằng người Việt Nam rất tình cảm! 8 năm gắn bó với Việt Nam, Andrea thành thạo những con đường, những góc phố, những quán nhỏ học trò, cũng biết “mặc cả” với các bà các cô ở chợ. Cô hòa đồng với cuộc sống ở đất nước này, đi du lịch nhiều nơi trên dải đất hình chữ S.

Với mong muốn trở thành người mẫu có tri thức, Andrea dành thời gian chủ yếu cho học hành và chỉ làm thêm MC. Hiện nay cô đang làm MC truyền hình trên kênh Realtv (dẫn chương trình ca nhạc Top 20 Music và Top Vclip cùng với MC Minh Khánh). Đã có lời mời Andrea đóng phim nhưng cô không muốn mọi thứ đều làm qua loa, cô cho rằng bất cứ lĩnh vực gì khi mình đã đam mê theo đuổi thì  thì phải hết lòng với nó. Cô tin cơ hội còn nhiều ở phía trước và không khi nào là muộn.