Cô gái “thay đổi cuộc sống” sẽ tham gia showbiz

ANTĐ - Người xưa thường nói: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Câu nói này muôn đời nay đều chính xác. Nhưng với dòng chảy cuộc sống nhanh đến chóng mặt, và phát triển vượt bậc về công nghệ làm đẹp như hiện nay, thì các cô gái còn mong muốn “vừa tốt gỗ, vừa tốt nước sơn”. Câu chuyện của cô gái đến từ Nam Định - Vũ Thanh Quỳnh cũng phần nào nói lên được điều đó. 

Không kiếm được việc làm vì… xấu

Cô gái đến từ Nam Định - Vũ Thanh Quỳnh đã tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang, trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Vinatex. Tuy nhiên do ngoại hình không bắt mắt nên cô không kiếm được việc làm cho dù thành tích học tập của Quỳnh cũng chẳng thua bạn kém bè. Trong thời gian đi học, Quỳnh từng đạt học bổng loại giỏi 2 năm liên tiếp, cô còn dành được giải nhì cuộc thi thiết kế trong quy mô của trường với bộ sưu tập Vũ điệu hoang dã. Với ngoại hình của Quỳnh ngày đó, đi đâu cô cũng kém tự tin và cảm giác bị thua thiệt.

Khi biết về chương trình Thay đổi cuộc sống - Change Life, Quỳnh mạnh dạn tham gia. Cũng phải nói thêm rằng chương trình Thay đổi cuộc sống là chương trình truyền hình thực tế về sự kỳ diệu từ đôi bàn tay của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, giúp những người không may mắn về ngoại hình do bẩm sinh hay tai nạn trở nên đẹp hơn. 

Cô gái “thay đổi cuộc sống” sẽ tham gia showbiz ảnh 1

Quỳnh tâm sự: Từ khi sinh ra và lớn lên, tôi không có được ngoại hình đẹp như những người khác. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình rằng: xấu có phải cái tội không? Mà trong cuộc sống tôi thường không gặp được nhiều điều may mắn, tốt đẹp đến với mình, cũng chỉ bởi ngoại hình của tôi không bằng những người khác.

Quỳnh cho biết, sau khi tốt nghiệp khóa học thiết kế thời trang, dù đã chật vật gõ cửa nhiều nơi nhưng cô cũng không thể tìm được cho mình một công việc ổn định. Quỳnh tham gia vào một cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự cho một công ty lớn, người phụ trách nhân sự cũng phải chia sẻ thẳng thắng với Quỳnh rằng dáng vóc và chuyên môn của Quỳnh ổn, nhưng gương mặt có khiếm khuyết, nên cô khó lòng được nhận. 

Thêm một cơ hội khác cho Vũ Thanh Quỳnh, khi cô được chủ một cửa hàng thời trang online mời hợp tác vào vị trí thiết kế kiêm mẫu ảnh. Nhưng sau một thời gian, thì ám ảnh về hình thức của Quỳnh lại càng được đẩy lên cao khi các mẫu trang phục của cô đều được khen ngợi, nhưng kèm theo đó là lời chê bai của cộng đồng mạng với gương mặt của cô. Thời điểm đó, Quỳnh mỏi mệt đi tìm những lời giải cho cuộc sống, nhưng chính ngoại hình của cô đã đẩy sự cố gắng của cô xuống vực thẳm. Mọi ước mơ của cô luôn bị vùi dập một cách phũ phàng.

Quỳnh chia sẻ: “Những người bạn của tôi cũng chia sẻ với tôi rằng nhu cầu thẩm mỹ trong xã hội hiện nay rất cao, nhất là tôi còn làm trong lĩnh vực thời trang, nên ngoại hình luôn được để ý hơn tất cả. Tôi cũng thầm nghĩ rằng nếu mình đẹp thì tương lai thành công của mình đến cũng sẽ nhanh hơn. Thời điểm đó tôi cũng chẳng trách bản thân, hay số phận đã để lại cho mình một nhan sắc như vậy. Tôi chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền để đi sửa lại nhan sắc. Nhưng sức của một người con gái như tôi thì khó có thể làm được điều kỳ diệu đó. Tôi còn phải lo toan cuộc sống nữa, nên việc thay đổi nhan sắc bằng phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là trong mơ mà thôi”. 

Giấc mơ thành hiện thực

“Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khó tả của mình khi nhận được tin đã may mắn được tham gia chương trình Thay đổi cuộc sống. Lúc đó tôi rất vui mừng, nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác lo lắng, hoang mang…” - Thanh Quỳnh tâm sự.

Thanh Quỳnh đã có 3 tháng tại Hàn Quốc với gói phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 50.000 USD bao gồm cắt xương hàm, chỉnh răng, mí mắt, mũi và gọt cằm. Sau khi hoàn thành xong chương trình phẫu thuật thẩm mỹ, Quỳnh trở về Việt Nam vào đầu năm 2015 đã khiến tất cả những người quen biết cô phải bất ngờ.

Quỳnh cho biết: Trước khi tôi sang Hàn Quốc để tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, mẹ tôi thường nói với tôi: con mẹ là xinh nhất rồi, không cần làm gì cả con ạ, đau lắm, nên mẹ lo cho con. Mẹ tôi cũng lo sợ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Thế nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được mẹ mình. Ngày lên đường tôi cũng thầm nghĩ rằng, tôi phải cố gắng tất cả mọi việc, để sau này khi con đường tương lai rộng mở hơn do ngoại hình của tôi đẹp lên, tôi sẽ có cơ hội kiếm được những việc làm lương cao để báo hiếu với gia đình.

Đây cũng chính là động lực giúp tôi vững tin hơn trong những ngày ở Hàn Quốc. Ở một nơi xa lạ, không hiểu ngôn ngữ, không có người thân thì tình cảm của mọi người là động lực lớn nhất. Lúc ở Hàn, chị Quỳnh Anh - nhân viên của bệnh viện là người tốt và quý tôi nhất. Ngoài thời gian làm việc, chị ấy hay lên phòng bệnh nhắc nhở tôi uống sữa. Chị ấy đọc truyện, hát cho tôi nghe nữa. Lúc gặp chị ấy, tôi mừng lắm, khi đó chưa nói được nên mọi thứ mình đều viết ra giấy. 

Cô gái “thay đổi cuộc sống” sẽ tham gia showbiz ảnh 2

3 tháng trôi qua thật nhanh, cũng đến ngày Quỳnh được nhìn lại gương mặt “mới” của mình. Cô không thể quên được cảm giác khi tháo miếng băng dán cuối cùng trên mặt. Nhìn gương mặt mới của mình qua gương, Quỳnh thầm nghĩ: “Ai vậy? Có phải là Quỳnh không? Mà nếu là Quỳnh thì có thể do mắt mình nhìn nhầm…”. Sau khi quen được với khuôn mặt “mới” xinh đẹp của mình, Quỳnh chỉ mong về nhà thật nhanh để được gặp người mẹ của mình.

Quỳnh tâm sự: “Mẹ thường nói, con gái mặc tạp dề luôn đẹp hơn lúc bạn ngồi sơn móng tay. Điều này đúng nhưng sẽ tuyệt hơn nếu một cô gái vừa biết sơn móng tay lại biết đeo tạp dề. Mình cho rằng làm đẹp là đặc quyền của phụ nữ. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ bỏ qua cơ hội đó. Tôi luôn hướng tới vẻ đẹp cả về ngoại hình lẫn phẩm chất bên trong”. Dự kiến trong thời gian tới Quỳnh sẽ qua Hàn Quốc để kiểm tra sức khỏe và niềng răng để hoàn thiện cuộc phẫu thuật hàm.

Sẽ tham gia vào showbiz

Với nhan sắc hiện tại, mặc dù là nhân tạo, nhưng Quỳnh vẫn cảm thấy rất hài lòng. Được sống với gương mặt đẹp hơn, Quỳnh cũng đã tự tin hơn nhiều. Nhiều người cũng cho rằng khi phẫu thuật thẩm mỹ một lần sẽ thành ra quen và dần sẽ “nghiện”, đó là trường hợp của nhiều nghệ sĩ trong showbiz mà chúng ta vẫn thường thấy. Còn đối với Thanh Quỳnh thì sẽ không xảy ra câu chuyện đó, bởi mục đích đến với phẫu thuật thẩm mỹ của cô là để cải thiện nhan sắc, và hiện giờ thì so với trước đây cô đã quá hài lòng. Quỳnh cũng chẳng ngại ngùng về quá khứ mình đã từng phải nhờ đến “dao kéo” để có thể xinh đẹp như ngày hôm nay.

Cô tâm sự: Bây giờ tôi chưa có người yêu. Nhưng chắc chắn rằng, ngay từ lúc mới quen người yêu tương lai của mình, tôi sẽ chia sẻ hết. Tôi cũng biết rằng con gái có vẻ đẹp tâm hồn và ngoại hình, nếu vẻ đẹp tâm hồn chiến thắng vẻ đẹp bên ngoài thì tôi nghĩ đó là người nên lấy. Ai cũng vậy thôi, kể cả những người có vẻ đẹp tự nhiên thì cũng sẽ có lúc phải già đi, làm gì có ai trẻ đẹp mãi được đâu. 

Nhan sắc thay đổi, cộng với sự nổi tiếng qua chương trình Thay đổi cuộc sống, Thanh Quỳnh giờ đã “hot” hơn, đã có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhiều người nhắn tin làm quen, rồi làm quen trong quán café, Quỳnh chỉ e lệ đáp lại lịch sự. Chẳng phải Quỳnh xinh đẹp thì có quyền kiêu căng, mà đơn giản chỉ là cô chưa có kế hoạch gì cho việc yêu đương. “Tôi muốn tập trung cho sự nghiệp để giúp đỡ bố mẹ và lo được cho chính bản thân mình. Còn nếu có duyên sẽ có người đàn ông tốt trân trọng và yêu tôi vì chính bản thân tôi chứ không vì vẻ ngoài. Tôi sống khá nội tâm và tin vào duyên số. Mà cái gì thuộc phạm trù duyên số thì không thể lo lắng hay vội vã được.

Đẹp rồi, cơ hội đến rồi, Vũ Thanh Quỳnh cũng đã có mục tiêu đề ra cho mình phải bước chân vào showbiz. Nói đến đây có thể khán giả sẽ nghĩ rằng, Quỳnh là một người hám danh, xinh đẹp một chút là muốn nổi tiếng hơn nữa. Điều đó không phải là điều Quỳnh mong muốn, đơn giản cô muốn tham gia showbiz nhưng chỉ đứng sau ánh đèn sân khấu mà không trực tiếp tỏa sáng như mọi người nghĩ.

 “Tôi luôn ước một ngày nào đó trang phục của mình thiết kế ra được giới showbiz tin dùng. Và cũng cần những người nổi tiếng mặc nữa. Vậy nên thời gian tới tôi cần phải cố gắng học tập và rèn luyện nghề hơn nữa".

Biết đâu đó, một thời gian nữa, chúng ta lại chứng kiến Vũ Thanh Quỳnh tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc, hoặc thời trang, điện ảnh… Bởi một khi nếu có khả năng, thì con người cũng có thể thực hiện điều đó để hoàn thiện giấc mơ trong đời của mình.

 Với Vũ Thanh Quỳnh, sau khi đã có “gương mặt mới” cô đã tự tin hơn, dám nghĩ dám làm nhiều việc hơn. Gương mặt tuy “mới” nhưng tính cách con người của cô vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ là một người chăm chỉ cần cù, tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Như vậy có thể nói rằng, nhan sắc bề ngoài là một điều quan trọng, nhưng phẩm chất bên trong sẽ quyết định con đường của bạn sẽ đi đến đâu trong tương lai.