NSƯT Tấn Minh - Quyền Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long:

Cái đầu lạnh, nhưng trái tim phải nóng!

ANTĐ - Sau 20 năm đi hát, NSƯT Tấn Minh mới quyết định làm đêm nhạc riêng vào tối 16-11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đêm nhạc cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của anh. Ở cương vị mới, quyền Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã trải lòng cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô về đêm diễn này. 

Cái đầu lạnh, nhưng trái tim phải nóng! ảnh 1Gia đình hạnh phúc của Tấn Minh và Thu Huyền 

Có tính cầu toàn 

- PV: Vì sao đến tận bây giờ, anh mới có một đêm nhạc riêng?

- NSƯT Tấn Minh: Cách đây vài năm tôi cũng đã định làm rồi nhưng thấy chưa thuận lợi nên lại thôi. Làm nghệ sĩ ai cũng muốn sớm có đêm nhạc riêng nhưng quan điểm của tôi là nếu có xong rồi trôi tuột hết thì không phải điều tôi mong muốn. Tôi chỉ mong làm được một đêm diễn riêng mà đọng lại điều gì đó cho mọi người. Dù muộn nhưng tôi nghĩ cũng là thời điểm mà mọi thứ với tôi đều đang chín muồi. 

- Có phải vì đang ở độ “chín muồi” trong cả cuộc sống riêng lẫn công việc nên anh mới tự tin kể cho mọi người nghe về mình?

- Không phải đâu, thật ra tôi cũng không toan tính gì cả, mọi thứ cứ tự nhiên đến đấy chứ. Nếu tôi không làm cũng không phải vì không đủ điều kiện, mà tại mình muốn nhiều thứ quá, đòi hỏi bản thân nhiều quá thôi. Còn tự tin thì hình như lúc nào cũng có (cười).

-  Nghe nói ngày nhỏ anh mê cải lương lắm đúng không?

- Đúng đấy, tôi còn nhớ hồi bé không có nhiều loại nhạc nên tôi chỉ toàn nghe cải lương thôi, thậm chí còn mơ ước sau này mình sẽ trở thành diễn viên cải lương (cười). Song âu cũng là cái duyên.

- Vậy trong đêm diễn sắp tới, anh có định mang niềm đam mê một thời lên sân khấu không đấy?

- Cái này thì bí mật (cười). Nhưng chắc chắn tôi sẽ không chỉ hát những bài hát sở trường mà cũng sẽ phá cách với việc hát nhạc dân gian nữa. Dĩ nhiên, Tấn Minh không thể “nổi loạn” như cách mọi người nghĩ nhưng sẽ làm mới mình theo cách của tôi.

Chưa bao giờ cãi nhau với vợ

- Người ta vẫn nói bên cạnh người đàn ông thành đạt thường có bóng dáng của người phụ nữ chịu lùi về phía sau. Cả anh và vợ đều là những người vừa làm nghệ sĩ, vừa đảm đương công việc quản lý. Vậy cả hai làm thế nào để có thể dung hòa?

- Tôn trọng lẫn nhau. Đấy là nguyên tắc đầu tiên trong cuộc sống mà vợ chồng tôi luôn thực hiện. Thứ nữa là phải có lòng tin, bởi có lòng tin thì sẽ tự giải quyết được mọi vấn đề dù khó khăn đến mấy. Trong gia đình tôi có nguyên tắc bất di bất dịch là người nói phải có người nghe, kể cả đúng hay sai. Nói ra mọi người không tin chứ chúng tôi vừa kỷ niệm 10 năm đám cưới và trong suốt 10 năm ấy vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi nhau. 

- Bận rộn như vậy thì anh chị phân công việc nhà như thế nào?

- Chúng tôi không bao giờ mang hào quang sân khấu về nhà và luôn tự tay làm mọi việc. Huyền về nhà là mướt mải lao vào làm đủ thứ. Nhưng khi bước ra khỏi nhà thì cô ấy vẫn xinh đẹp lộng lẫy và không còn nhớ gì đến những việc vừa làm. Cái này cô ấy phải tập đấy. Tôi cũng thế. 

- Là nghệ sĩ nhưng dường như anh luôn giữ được cái đầu rất “tỉnh”, vậy làm sao để có thể duy trì được cuộc hôn nhân viên mãn như 10 năm vừa qua?

- Tôi thấy đàn ông có thể giữ cái đầu rất lạnh nhưng trái tim phải nóng. Đấy là mấu chốt để giữ ấm gia đình. Bởi trái tim anh nóng thì gia đình sẽ ấm, còn nếu nó nguội thì gia đình sẽ rất lạnh lẽo. Một gia đình có hạnh phúc hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào điều ấy. 

- Anh tự nhận mình không phải người lãng mạn. Nhưng là nghệ sĩ mà không lãng mạn kể ra cũng khó tin?

- Tôi cảm nhận sự lãng mạn theo góc độ khác. Nói lời sướt mướt đương nhiên là lãng mạn, mà chả nói câu nào chỉ thể hiện sự quan tâm yêu thương bằng hành động cũng là lãng mạn. Tôi thuộc trường phái lãng mạn thứ hai, tức là ít khi nói lời có cánh hay “nịnh” vợ lắm.

 - Người ta vẫn nói nghệ sĩ thường có nhiều bóng hồng bên cạnh, nhất là những nghệ sĩ làm quản lý và có địa vị như anh. Anh thì sao?

- Nếu nhìn một người đẹp đi qua mà bạn bảo không đẹp thì là dối lòng, dù lúc đó bạn có thể đang ngồi cạnh vợ hay chồng. Nếu bạn đủ tự tin và tỉnh táo thì hoàn toàn có thể khen ngợi họ trước mặt người bạn đời của mình. Mà nếu người bạn đời của bạn là người từng trải và hiểu biết thì sẽ rất vui khi bạn nhìn ra điều đó, còn “gầm gừ” thì phải xem lại (cười).

- Cảm ơn anh về những chia sẻ chân thành!