Washington tiếp tay cho Assad đàn áp dân chúng?

ANTĐ - Lãnh đạo phe đối lập Syria đã đổ lỗi cho các cuộc không kích của Washington đang giúp đỡ chế độ Assad đàn áp chống lại dân thường.

Mỹ tăng cường lực lượng chống IS

Mỹ đang có kế hoạch tập hợp lực lượng mặt đất nhằm bổ sung cho các cuộc không kích chống lại quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria, sau khi các chiến binh thánh chiến lật đổ đồng minh của Washington từ thành trì miền bắc Idlib vào cuối tuần qua.

Idlib vẫn là thành trì cuối cùng trong suốt cuộc nội chiến Syria  kể từ khi tổ chức khủng bố al-Qaeda liên kết Jabhat al-Nusra tấn công vào Lữ đoàn cảm tử Syria (SRF), một vài tuần sau cuộc đụng độ giữa 2 nhóm.

Trong khi các chiến binh tràn ngập trung tâm của thủ lĩnh SPF Jamal Maarouf thì Mỹ và không quân Ả rập tiếp tục tấn công IS ở thị trấn Kobani của người Kurd, cách 300 dặm từ phía đông Idlib.

Cuộc chiến chống IS ở Kobani đã khiến thị trấn này hoang tàn 

Tại Iraq, IS đã tiếp tục giết hại hơn 230 thành viên của một bộ lạc ở phía tây tỉnh Anbar trong 10 ngày cuối cùng, bao gồm hàng chục phụ nữ và trẻ em. Các vụ giết người tồi tệ nhất liên tục xảy ra, ngày càng chồng chất tội ác của IS kể từ khi phiến quân cực đoan này tràn vào miền bắc Iraq vào tháng 6.

Sự thất bại của thủ lĩnh Maarouf là một đòn nghiêm trọng đối với chiến lược của Mỹ nhằm xây dựng một liên minh chống lại đội quân thánh chiến Isis. Điều này đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng dữ dội của phe đối lập Syria khi cáo buộc chính Mỹ đang tiếp  tay cho quân đội chính phủ Syria đàn áp dân chúng.

"Chúng tôi nghĩ rằng người Mỹ sẽ giúp cho chúng tôi"- một phát ngôn viên của SRF cho biết- "Nhưng họ không chỉ bỏ rơi chúng tôi, mà họ còn thay thế các bạo chúa Bashar. Chúng tôi sẽ vượt qua sự phản bội này và trở lại trung tâm của nhóm ở Jebel al-Zawiya, Libya”.

Khi cuộc không kích của Mỹ và các nước Ả Rập Saudi, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) tiếp tục nhắm mục tiêu vào IS, thì hoạt động của lực lượng không quân Syria đã tăng cường trên khắp đất nước, với việc sử dụng bừa bãi bom thùng gây chết chóc cho dân thường.

Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, trong hai tuần qua, ít nhất 401 quả bom thùng đã được thả xuống khu vực nổi loạn trên 8 tỉnh của Syria, trong đó bao gồm các cuộc tấn công vào khu vực phe đối lập đất nước. Các cuộc tấn công được cho là giết chết ít nhất 200 dân thường và một số lượng lớn các binh sĩ chiến đấu. Ít nhất có 4 quả bom thùng đã nhấn chìm một số trại tị nạn gần Idlib. Bộ Ngoại giao Mỹ đã mô tả các cuộc tấn công này là đẫm máu và tàn bạo.

Haithem Ahmed, một người may mắn sống sót trong các trại tị nạn và chạy trốn cùng gia đình tới Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính quyền Syria đang được Mỹ hỗ trợ để tấn công vào chính dân thường. "Rõ ràng là Mỹ đang hỗ trợ Assad", ông Ahmed nói. "Đừng cố tranh luận với tôi hay bất cứ ai khác về điều đó. Quân đội chính phủ đang được trợ giúp nhằm chống lại dân thường chúng tôi. Các nhà lãnh đạo của họ còn yếu kém và họ là kẻ nói dối. "

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel đã cảnh báo cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice về các cuộc tấn công đối với các cộng đồng đối lập ở miền bắc Syria. Điều này chứng tỏ chiến lược chống Assad của Washington đã không xác định mục tiêu quân sự rõ ràng.

Hậu quả khi Mỹ “nhúng tay”?

Jamal Maarouf, lãnh đạo Lữ đoàn cảm tử Syria và được coi là một trong những thủ lĩnh nổi dậy nổi bật nhất ở tỉnh Idlib với hơn 30.000 tay súng đã trở thành một trong số ít người hưởng lợi từ các thiết bị quân sự của Mỹ và các nước hỗ trợ cho phe đối lập Syria.

Lời kêu gọi ngày càng tuyệt vọng từ Maarouf và lực lượng của ông đã không được hưởng ứng, điều đó dẫn đến lực lượng SRF buộc phải rút lui trong cuộc chiến. Theo đó, tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra cho biết nhiều người đàn ông của Maarouf đã đào thoát sang hàng ngũ của mình.

Lực lượng người Kurd ở Iraq đã hỗ trợ lực lượng cho người Kurd ở Kobani

Kể từ khi mất đi tính ưu việt chống lại IS vào tháng 4 năm ngoái, Jabhat al-Nusra đã được tái phát triển từ sự chắp vá hệ tư tưởng và chương trình nghị sự của các phe đối lập Syria. Kể từ đó, al-Nusra đã hành động như một nhóm phụ trợ, đôi khi chiến đấu cùng với SRF và được Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ.

Al-Nusra đã bị quay cuồng trong vòng 6 tuần qua, kể từ hơn 50 thành viên của tổ chức bị thiệt mạng trong loạt đạn mở đầu các cuộc không kích của Mỹ, mà nó đã nghĩ là chỉ dành cho IS.

Kể từ đó, các nhà lãnh đạo của Al-Nusra đã hòa giải một phần với IS ở miền bắc Syria, gửi chỉ huy và chiến binh chiến đấu trong các hoạt động chung. Có những báo cáo chưa được xác nhận rằng, các thành viên IS đã gia nhập al-Nusra trong cuộc chiến với ngôi làng của Maarouf.

Ở những nơi khác, IS vẫn còn “dậm chân” ở lại Kobani, sau khi tăng cường lực lượng chiến đấu với người Kurd để chiếm thị trấn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng Peshmerga của người Kurd ở Iraq đã vào Kobani vào cuối tuần qua và mang theo 2 khẩu súng trường hạng nặng để hợp nhất lực lượng chiến đấu chống lại IS.