Sống chung với “bể phốt” lộ thiên

ANTĐ - Mặc dù được khởi công từ tháng 11-2012, nhưng đến thời điểm hiện tại, dự án “Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê” hầu như vẫn trong tình trạng “giậm chân tại chỗ”. Sự chậm trễ của dự án này khiến tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực ngày càng nghiêm  trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.
Sống chung với “bể phốt” lộ thiên ảnh 1
Mương Thụy Khuê - cống lộ thiên khổng lồ ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng


Đóng cửa im ỉm vì ô nhiễm

Được biết, chủ đầu tư dự án trên là UBND quận Tây Hồ, đơn vị thực hiện dự án là Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Tây Hồ. Quy mô dự án: Cống hoá mương Thuỵ Khuê bằng hệ thống cống hộp 2 làn, mặt đường rộng trên 5m, có vỉa hè 2 bên, hệ thống cấp nước, chiếu sáng trên mặt cống. Sau khi hoàn thành, dự án cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thuỵ Khuê (đoạn từ dốc La Pho đến Cống Đõ) sẽ cải thiện cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân tại khu vực.

Mương Thụy Khuê là đường thoát nước chính của hai quận Ba Đình và Tây Hồ. Tuyến mương lộ thiên này chạy dài từ dốc La Pho, dọc ven đường Thụy Khuê rồi nối với hệ thống cống ngầm ở chợ Bưởi trước khi đổ ra sông Tô Lịch. Nước dưới mương chủ yếu là nước thải sinh hoạt cộng với rác do người dân xả trực tiếp xuống. Ngoài ra, do khu vực còn tập trung một số hộ chế biến thực phẩm, làm bánh nên chất thải được đẩy xuống lòng mương ngày càng nhiều. Do không được khơi thông thường xuyên nên độ lưu thoát của mương rất chậm khiến nước đen ngòm, bốc mùi hôi tanh, rất khó chịu. Bên cạnh đó, ở một số đoạn, ngõ đi chung của người dân trên bờ mương rất chật hẹp, lại không có hàng rào che chắn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, nhất là vào sáng sớm và buổi tối.

Tại một số đoạn mương, một vài hộ dân đã đóng cọc, cơi nới nhà và công trình phụ lấn ra lòng mương khiến dòng chảy vốn đã hẹp càng bị thắt lại. Bà Nguyễn Thị Thành – người dân sống ở phố Thụy Khuê cho biết: “Mương Thụy Khuê giống như một cái “bể phốt” lộ thiên khổng lồ. Các hộ dân sống quanh mương chẳng còn cách nào khác là hàng ngày phải đóng chặt cửa để tránh mùi xú uế. Đã có không ít người đã bị mắc các bệnh về hô hấp hoặc không chịu nổi cảnh ô nhiễm đã phải chuyển nơi khác sinh sống.  Chúng tôi đề nghị đơn vị chủ đầu tư nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ dự án sớm ngày nào tốt ngày đó để người dân bớt khổ”.

Lớp học ngập mùi xú uế

Không chỉ người dân sống tại khu vực phải sống trong môi trường ô nhiễm mà hàng trăm học sinh của trường Tiểu học Chu Văn An (quận Tây Hồ) hàng ngày vẫn phải học tập và sinh hoạt ngay cạnh dòng mương bốc mùi hôi thối. Do diện tích trường không đủ cho các lớp học 2 buổi/ngày nên Ban Giám hiệu trường đã mượn một số phòng tại nhà văn hóa của phường Thụy Khuê. Mặc dù các phòng học này đã đáp ứng những yêu cầu tối thiểu về diện tích, ánh sáng nhưng không ít phụ huynh có con theo học ở đây vẫn lo nơm nớp. Anh T.V.T - một phụ huynh học sinh chia sẻ, dù các lớp học này ở trên tầng ba của nhà văn hóa nhưng vào những ngày nóng mùi hôi thối từ mương Thụy Khuê vẫn bốc lên nồng nặc. Còn ngày mưa, nước mương dềnh lên khiến môi trường càng ô nhiễm nặng. “Ngày nào con tôi còn học ở đây là tôi còn lo ngày đó. Thật buồn là ngay giữa Thủ đô mà  trẻ con phải học tập, vui chơi trong môi trường mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần nghiêm trọng” – anh T lo lắng.  

Về vấn đề trên, theo một đại diện của UBND phường Thụy Khuê, hiện phường đã thành lập tổ công tác, tiến hành xác minh nguồn gốc đất của các hộ dân và cơ quan tổ chức nằm trong khu vực cần giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là do khó khăn về nguồn vốn ngân sách. Bên cạnh đó, một số hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng còn chưa đồng tình với chỉ giới quy hoạch đã được phê duyệt. Ngoài ra, biện pháp thi công khá phức tạp cũng khiến đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng.