Nụ cười mong đợi

(ANTĐ) - Đã là người nghèo khó thì còn có gì để mà cho đi! Nếu chỉ hiểu phiến diện như thế thì cũng là cách khép mình trong vị kỷ tránh sao khỏi bận tâm thái quá. Người nghèo khó tiềm ẩn trong mình một vốn sống dư dả đức tính kiên trì, lòng nhẫn nại chịu đựng trong rủi ro hoạn nạn và luôn có một tinh thần lạc quan vui sống.

Nụ cười mong đợi

(ANTĐ) - Đã là người nghèo khó thì còn có gì để mà cho đi! Nếu chỉ hiểu phiến diện như thế thì cũng là cách khép mình trong vị kỷ tránh sao khỏi bận tâm thái quá. Người nghèo khó tiềm ẩn trong mình một vốn sống dư dả đức tính kiên trì, lòng nhẫn nại chịu đựng trong rủi ro hoạn nạn và luôn có một tinh thần lạc quan vui sống.

Từ thực trạng đời sống trong hoàn cảnh nghèo khó ấy là cội rễ cho tình yêu thương phát triển nở mạch nguồn của cảm thông chia sẻ! “Thương người như thể thương ta” người khó nghèo cho chúng ta một ánh mắt đón chờ, một nụ cười mong đợi!

Hãy nhận lãnh mở rộng vòng tay nối kết trong tình liên đới cảm thông chia sẻ, không ai là một hòn đảo có niềm vui hay hạnh phúc nào trọn vẹn đơn chiếc một khi quanh ta còn có những số phận hắt hiu hoạn nạn trong cảnh nghèo khó. Tiền bạc của cải có thể là cho chúng ta nên giàu có, chẳng thiếu thốn chi nhưng xem ra vẫn còn “nghèo món nghĩa”.

Cái nghèo, cái khổ chẳng làm chúng ta buồn, chỉ buồn khi ta làm ngơ ngoảnh mặt trước cảnh đời trẻ thơ trong tình cảnh áo chưa kịp kín vai, cơm chẳng đủ ấm lòng. Cho dù khoa học có tiến bộ đến đâu, xã hội phát triển đến mức nào nhưng thảm họa thiên nhiên, rủi ro biến động trong cuộc đời, cái nghèo khó vẫn còn đó và ở mọi quốc gia.

Nghèo khó – nghịch cảnh của đời – luôn cần ở chúng ta một tâm tình nhận lãnh! Từ thuở xa xưa cha ông đã làm, đã sống như thế và hành trình của chúng ta hôm nay cũng không ngoài mục đích đi tìm cho cuộc sống này một ý nghĩa đích thực, đó là bác ái yêu thương trong cảm thông chia sẻ đã nên nét đẹp truyền thống.

Cùng với biết bao tấm lòng từ tâm, chân thành làm việc thiện của các cơ quan, đoàn thể, các nhà doanh nghiệp thiện hảo, hành trình của những người làm Báo An ninh Thủ đô cũng không ngoài ý tưởng bằng tâm bút, việc làm nhận lãnh ở chúng ta “Đôi môi hé mở để ánh mắt đón nhận những nụ cười”, chung tay góp sức kiến tạo một xã hội an bình nội tâm, góp phần thiết thực mang Tết vui đến cho mọi người, mọi nhà.  

 An Bình