Khi tôi dừng xe, thanh niên này nhìn ngó xung quanh rồi nói: “Em có cuộn dây điện 100 mét loại 2,5mm vừa “lấy được” từ công ty ra, muốn bán rẻ để lấy tiền đi nhậu”. Vừa nói thanh niên này vừa lôi ra một cuộn dây điện trong một túi nilon màu đen để ở giá đèo hàng. Để tôi tin tưởng, người thanh niên này giơ cao cuộn dây điện lên ánh đèn, chỉ cho tôi thấy dòng chữ “TECHNOLOGY OF KOREA” in ở vỏ ngoài của cuộn dây. Người thanh niên cho biết giá loại dây điện này ngoài thị trường khoảng 17.000 đồng/m, tổng cộng 100m là 1,7 triệu đồng. Nhưng nếu tôi mua sẽ được bán với giá hữu nghị.
Tôi trả lời không mang đủ tiền, chỉ còn hơn 500.000 đồng. Sau một hồi làm ra vẻ lưỡng lự, người thanh niên đã đồng ý bán cho tôi cuộn dây điện với giá 500.000 đồng và nài nỉ xin thêm 50.000 đồng với lý do: “Cho ông bảo vệ công ty”.
Sau khi về nhà, tôi kể lại câu chuyện với một số bạn bè biết về dây điện, mới phát hiện cuộn dây điện trên là hàng giả. Hình thức là dây điện “made in Korea”, nhưng sau khi dùng dao cạo nhẹ lên lớp vỏ đồng thì bên trong lại là lõi nhôm. Theo khuyến cáo của các chuyên gia về điện, nếu sử dụng phải dây điện giả này, nguy cơ cháy nổ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, bởi lõi nhôm chịu nhiệt rất kém. Nêu trường hợp của tôi để mong mọi người hãy đề cao tinh thần cảnh giác, không tham rẻ mà mắc bẫy đối tượng xấu, có thể phải gánh hậu quả đáng tiếc”.