Không để “cái sảy nảy cái ung”

ANTĐ - Một khu phụ vốn là nơi sử dụng chung cho 4 hộ gia đình từ hàng chục năm nay, bỗng dưng bị một hộ khác tự ý phá dỡ tạo nên những mâu thuẫn vô cùng căng thẳng. Sự việc kéo dài từ tháng 8-2011 tại ngõ 105 phố Phủ Doãn, nhưng đến nay, ngoài 1 biên bản họp mang tính hình thức của UBND phường thì mọi việc giải quyết vẫn giậm chân tại chỗ khiến cho sự việc ngày càng trầm trọng…

Khu vực tranh chấp gây mâu thuẫn kéo dài

Theo trình bày của bà Vũ Thanh Hương, trú tại ngõ 105 phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống thì trước đây ngõ này gồm 4 gia đình và có một  diện tích chung tại tầng 1 vốn được sử dụng làm khu phụ. Tuy nhiên do khu phụ này được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp, vì thế hầu như các hộ gia đình tại đây đều đã tự cải tạo, xây dựng thêm khu phụ riêng biệt trong phần diện tích của gia đình mình. Ngày 3-8-2011, gia đình ông Phạm Quang Thịnh (trú cùng địa chỉ) tự dỡ bỏ phần khu phụ chung để tiến hành xây dựng mà không hề được sự nhất trí của các đồng sử dụng. 

Bà Hương cho biết: “Khi phát hiện việc tự ý phá dỡ và xây dựng phần diện tích sử dụng chung của gia đình ông Thịnh, chúng tôi đã kịch liệt phản đối. Tôi được biết, toàn bộ các hộ trong ngõ 105 Phủ Doãn đều sử dụng nhà thuê của Nhà nước, do đó việc xây dựng hay phá dỡ bắt buộc phải xin phép chính quyền địa phương và sự đồng ý của các thành viên liên quan. Ngoài ra, việc sửa chữa, xây dựng công trình trên cũng thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng. Như vậy, việc sửa chữa, xây dựng khu phụ tại số nhà 105, phố Phủ Doãn của hộ gia đình ông Phạm Quang Thịnh là vi phạm pháp luật về xây dựng. Chính vì vậy, tôi đã gửi đơn lên UBND phường nhờ can thiệp”. 

Ngay sau khi gia đình bà Hương có đơn kiến nghị, UBND phường cử cán bộ đến hiện trường và tiến hành lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng đồng thời yêu cầu đình chỉ việc phá dỡ của gia đình ông Thịnh.  Sau đó, tại cuộc họp giữa các bên liên quan ngày 11-8-2011, UBND phường Hàng Trống có kết luận: “Phần diện tích phụ sử dụng chung đã xuống cấp, đề nghị Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm có phương án cải tạo sửa chữa đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân. Trên cơ sở sự đồng thuận của các hộ dân và các ban ngành, yêu cầu hộ ông Thịnh lợp lại mái như nguyên trạng để các hộ sử dụng chung trong thời hạn 3 ngày (đến hết ngày 14-8-2011) là phải xong. Ngoài ra không được cải tạo các phần khác”.

Kết luận của UBND phường là vậy, bản thân người vi phạm là ông Phạm Quang Thịnh cũng đã đồng ý ký vào biên bản, nhưng sau đó khu phụ này vẫn không được lợp lại như yêu cầu. Thay vào đó gia đình bà Hương (vốn nằm trên tầng 2 của khu nhà) nhiều lần bị đập phá hệ thống thoát nước thải của khu vệ sinh khiến cho việc sinh hoạt hàng ngày lâm vào cảnh... bế tắc. Muốn sử dụng khu phụ riêng không được, sang khu phụ sử dụng chung cũng chẳng yên vì đã bị phá dỡ tan hoang, gia đình bà Hương chỉ còn cách di tản đi nơi khác. 

Suốt quãng thời gian từ đó tới nay, vụ việc tưởng chừng rất đơn giản này đã bùng phát thành những sự cố đáng tiếc mà đỉnh điểm là những xô xát giữa hai gia đình khiến con gái bà Hương phải nhập viện trong tình trạng đang bụng mang dạ chửa. Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND phường Hàng Trống cho biết: “Vì các hộ ở số nhà 105 Phủ Doãn là nhà thuê của Nhà nước, thuộc sự quản lý của Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm nên đến thời điểm này, chúng tôi vẫn phải chờ ý kiến và giấy tờ liên quan từ bên xí nghiệp đưa sang. Vì vậy đến nay mọi mâu thuẫn ở đây vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm”.

Trong khi đó, bà  Hương bức xúc: “Theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính về trình tự xử lý vi phạm hành chính: sau khi lập biên bản vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt trong đó nêu rõ biện pháp khắc phục hậu quả. Nếu trong vụ việc trên, UBND phường Hàng Trống thực hiện đúng với trình tự, thủ tục theo quy định thì gia đình chúng tôi  không khổ sở, giữa các hộ dân đã không có những mâu thuẫn căng thẳng đến tận bây giờ”.

Tính đến nay đã tròn 8 tháng kể từ ngày phát sinh mâu thuẫn. Hy vọng UBND phường Hàng Trống sẽ giải quyết nhanh chóng không để “cái sảy nảy cái ung”.